Chuyện tử tế: Đội xe thiện nguyện mỗi năm chuyển 150 bệnh nhân miễn phí
Ông Lê Thành Lộc, 53 tuổi, ngụ ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long, đã bỏ tiền túi và vận động nhà hảo tâm mua 2 xe cấp cứu chuyển bệnh miễn phí, chỉ nhận thù lao bằng… lời cảm ơn.
Mỗi năm chuyển hơn 150 bệnh nhân
Ông Lê Thành Lộc cho biết ông vốn là lính công binh thuộc Quân khu 9, sau khi xuất ngũ trở về địa phương sống bằng nghề lái xe, gia cảnh không mấy khá giả. “Hồi xuất ngũ về quê, tôi làm nghề chạy xe lôi, sau đó học lái ô tô và làm nghề lái xe khách. Trong thời gian chạy xe, thấy nhiều người dân khó khăn, lúc bệnh trở nặng không có tiền thuê ô tô đưa đi chữa trị, phải thuê xe ôm đi, mà những lúc đêm khuya kiếm xe ôm cũng rất khó khăn. Từ đó tôi nảy ra ý định mua xe cấp cứu chuyển bệnh từ thiện”, ông Lộc kể.

Ông Lộc kiểm tra hệ thống bình ô xy trên xe chuyển bệnh miễn phí
Ông chia sẻ ý định này với bạn bè và được nhiều người ủng hộ. Sau khi gom góp được hơn 100 triệu đồng của nhiều nhà hảo tâm, ông Lộc bỏ thêm tiền túi mua một chiếc xe cũ và tiến hành sửa chữa, cải tạo thành xe cấp cứu với tổng giá trị khoảng 155 triệu đồng. “Chiếc xe đó tôi mua vào tháng 10.2017 để làm xe chuyển bệnh từ thiện của xã Phú Quới. Anh em thấy việc làm có ý nghĩa nên tình nguyện đăng ký lái xe. Đội của tôi làm thiện nguyện tự phát nhưng có sổ sách đàng hoàng, mỗi chuyến tài xế đều ghi thông tin bệnh nhân và có trạm y tế xác nhận. Bình quân mỗi năm chúng tôi chuyển hơn 150 bệnh nhân. Điều không thể thiếu là sự đồng lòng, nhiệt tình của 7 anh em tài xế. Tất cả đều chạy không công, ai kêu là chạy bất kể ngày đêm”, ông Lộc chia sẻ.
Thù lao là… lời cảm ơn
Theo ông Lộc, từ lúc dịch Covid-19 bùng phát, chiếc xe chuyển bệnh cũ đã phát huy hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, do xe chưa được trang bị bảo hộ y tế đầy đủ nên mỗi lần tài xế chạy xe đưa bệnh nhân vô bệnh viện về thì phải cách ly. Từ đó, ông Lộc nung nấu ý định mua thêm chiếc xe đầy đủ trang thiết bị hơn để các tài xế yên tâm làm thiện nguyện. “Lúc tôi nói ý định này thì một nhà hảo tâm giấu tên đồng ý hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để tôi mua xe mới. Nói là mới chứ đây là chiếc xe cũ của một đơn vị bán hóa giá. Chúng tôi mua về đem sơn sửa lại và trang bị thiết bị y tế để phục vụ chuyển F0”, ông Lộc nói.

Ông Lộc (bìa trái) và các tài xế tình nguyện XUÂN PHÚC
Là người gắn bó với đội xe từ đầu, ông Trần Bá Trung (43 tuổi, ngụ ấp Phước Yên A, xã Phú Quới, H.Long Hồ) cho biết: “Tôi chạy từ lúc có xe đến giờ, chủ yếu hỗ trợ nhau chứ tiền bạc tụi tôi không nhận. Chở một ca bệnh đến bệnh viện kịp lúc là thấy nhẹ nhõm, vui lắm. Họ cảm ơn là thấy ấm lòng rồi. Chừng nào đội xe còn thì chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ”, ông Trung nói.
Bà Nguyễn Thị Diệu Huyền, Phó chủ tịch UBND xã Phú Quới, cho biết: “Thời gian qua đội xe thiện nguyện này hoạt động rất tích cực. Các anh em cũng như các chú tham gia bất kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, có ca bệnh là sẵn sàng lên đường. Đây là hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa, cần được nhân rộng trong thời gian tới”. Bà Huyền cho biết thêm UBND xã luôn tạo điều kiện cho đội xe hoạt động và vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ chi phí xăng, thiết bị y tế… để đội thuận lợi hơn trong hoạt động từ thiện.
TIN LIÊN QUAN
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí
Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.
Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ
Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.
Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo
Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.
Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng
Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.
Thuốc nam từ thiện
Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.
Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.
Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện
Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.
Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển
Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.
Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con
Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.
Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai
Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).