Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ
Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.
Vào chiều 29/12, cô Trần Thị Trí (36 tuổi) giáo viên trường Mầm non Đạ Nghịch (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) đang đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm tối tại đường Hà Giang (phường Lộc Sơn) thì bị tai nạn giao thông. Lúc đó vào khoảng 19 giờ cùng ngày, cô giáo trí đang điều khiển xe máy đi sát lề bên phải trên đường đoạn qua ngã ba đường Hà Giang giao với đường Phạm Ngọc Thạch (phường Lộc Sơn) thì bị xe cứu hộ do tài xế Đoàn Văn Báu (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển tông trúng từ phía sau. Vụ tai nạn khiến chân phải cô giáo Trí bị xe cứu hộ cán dập nát, gãy rời. Sau khi được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng sơ cứu, cô giáo Trần Thị Trí được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) điều trị.

Tai nạn khiến chân phải cô giáo Trí dập nát phải cắt bỏ
Anh Nguyễn Văn Kỳ, chồng cô giáo Trí cho biết: “Vợ tôi bị tai nạn giao thông chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng dập nát chân phải, đứt gân. Hiện, đã được các y, bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ chân phải. Sau hơn 2 ngày phẫu thuật, hiện tại, vợ tôi vẫn đang được chăm sóc tại phòng vô trùng. Vợ thì nằm ở bệnh viện, ở nhà còn 3 con nhỏ nhưng gia đình thân cô, thế cô không có bà con thân thích nên đành nhờ các cô giáo ở trường vợ đến chăm các cháu giúp. Công việc của tôi làm thuê, làm mướn. Cả gia đình đang phải đi ở trọ, cuộc sống khó khăn trăm bề, giờ vợ tôi lại đang nằm viện thế này không biết xoay xở, bấu víu vào đâu để lo cho vợ và các con”.
Được biết, vợ chồng cô giáo Trí và anh Kỳ từ tỉnh Nghệ An vào TP Bảo Lộc lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không có người thân tích. Cô giáo trí Trí đang công tác tại trường Mầm non Đạ Nghịch (xã Lộc Châu) được 10 năm. Anh Kỳ - chồng cô giáo Trí đi làm thuê công việc không ổn định nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, vợ chồng cô giáo Trí có 3 người con, cháu lớn học lớp 6, 2 cháu nhỏ 4 tuổi và 3 tuổi đang ở trọ tại phường B’Lao.
Cô giáo Nguyễn Thị Phương - Hiệu trưởng trường Mầm non Đạ Nghịch, cho biết: “Ở Bảo Lộc, gia đình cô giáo Trí không có anh em bà con thân thích, nên cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ gặp tai nạn lại chồng chất khốn khó. Thấu hiểu được hoàn cảnh của cô Trí, nên mấy ngày qua nhà trường phân công các giáo viên trong trường đến phòng trọ chăm sóc 3 con nhỏ của cô Trí. Nhìn các con, cứ liên tục hỏi bố mẹ con đâu khiến chúng tôi thắt từng khúc ruột. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô Trí, nhà trường cũng đã huy động tấm lòng của cán bộ, giáo viên trong trường đóng góp chút đỉnh giúp đỡ cô Trí. Mong rằng, các nhà hảo tâm thấu thiểu hoàn cảnh của gia đình cô Trí để cùng chia sẻ, giúp đỡ gia đình cô vượt qua nghịch cảnh này”.
TIN LIÊN QUAN
Giải golf Swing For Happy Tết dành tặng 300 triệu đồng cho người khó khăn
Chiều 5/1, tại sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram, Hội Golf tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BVGA) và sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram (The Bluffs) phối hợp tổ chức Giải golf thiện nguyện “Swing For Happy Tết” lần thứ 8. Tối cùng ngày, BTC đã tổ chức lễ gala trao giải cho các golfer.
Cháy nhà, 5 người trong một hộ nghèo lâm cảnh màn trời chiếu đất
Ngôi nhà sàn bất ngờ bốc cháy giữa đêm đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của 2 vợ chồng nghèo ở xã miền núi Đak Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Xe nước mía gồng gánh nuôi cháu đến trường
Cha có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, không làm được việc gì, mẹ mất sớm, bỏ lại ba anh em: Nguyễn Khánh Duy (SN 2009), Nguyễn Khánh Linh (SN 2011) và Lê Khánh An (SN 2023) sống cùng bà ngoại Trần Thị Thảo (SN 1966) trong điều kiện gia cảnh khó khăn.
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí
Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.
Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ
Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.
Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo
Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.
Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng
Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.
Thuốc nam từ thiện
Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.
Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.
Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện
Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.