largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ bảy, 16/12/2023, 10:07 AM
  • Click để copy

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

“Bà ngoại Sáu của con”

Ba mẹ li hôn, Phạm Thị Kim Chi (SN 2004, tổ 9, Khu phố Hải Trung, TT.Đất Đỏ) theo mẹ ở cùng cha dượng. Thời điểm Chi vào lớp 6, do nhà nghèo, lại đông anh em, không đủ tiền ăn học nên Chi phải nghỉ học giữa chừng để phụ việc nhà. Hay tin, cô Sáu Hà vội chạy đến nhà thuyết phục mẹ của Chi. Rồi cô bỏ tiền đóng học phí, mua sách vở cho em tiếp tục đến trường. Cô Sáu Hà còn vận động bà con trong khu phố gom góp tiền mua xe đạp cho Chi đi học. Sợ Chi lại bỏ học giữa chừng, cô Sáu Hà vào trường gặp cô giáo chủ nhiệm, nhờ cô giáo thường xuyên thông báo tình hình học tập của Chi cho mình. Nhờ sự chăm lo của bà Sáu, Chi đã nỗ lực để theo học hết THCS, sau đó em đã xin vào làm công nhân, có tiền phụ cha mẹ và lo cho các em. “Không có bà ngoại Sáu của con, sẽ không có con của ngày hôm nay”, Kim Chi nói.

Cô Sáu Hà (trái) thăm hỏi, nắm bắt tình hình người dân trong khu phố.

Cô Sáu Hà (trái) thăm hỏi, nắm bắt tình hình người dân trong khu phố.

Tương tự, nhà chị Trương Thị Thanh Tuyền cùng khu phố cũng được cô Sáu Hà đồng hành hỗ trợ nhiều năm liền, từ lúc chồng chị đi biển bằng thúng chèo tay, qua thúng máy rồi sắm xỏng với 5-6 bạn. Nhà chị Tuyền thông qua cô Sáu Hà bảo đảm đã được Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân các cấp cho vay vốn 3 lần mua ngư lưới cụ, nâng cấp phương tiện đánh bắt để cải thiện cuộc sống. “Hồi năm 2020, dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề khiến đời sống gia đình tôi khó khăn. May nhờ cô Sáu Hà hỗ trợ liên hệ để gia đình tôi được vay vốn của Quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân mua ngư cụ, thay lưới mới để gia đình mở rộng hoạt động đánh bắt”, chị Tuyền cho biết.

Dành hết tình thương cho hoàn cảnh khó khăn

Trong 23 năm đi “vác tù và hàng tổng” của mình, cô Sáu Hà đã giúp đỡ cho hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn như trên. Bản thân không có gia đình, không con cái, đồng tiền kiếm được từ tiệm bán đồ ăn nhỏ, cô Sáu Hà đều dành hết cho những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong xóm. Năm 1999, khi địa phương thành lập Tổ dân cư ấp Hải Trung, cô liền đăng ký tham gia hoạt động của Hội Phụ nữ, Tổ trưởng tổ dân cư rồi sau này kiêm luôn vai trò Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố.

Người dân xứ biển nơi đây từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh cô Sáu Hà, bất kể nắng mưa nhiệt tình xông xáo đi đầu trong mọi hoạt động phong trào ở địa phương. Lúc thì cô vận động hội viên, người dân tham gia hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa tuyến hẻm, khi thì tham gia dự án làm đường hoa, gắn đèn đường chiếu sáng khu phố, gắn camera bảo vệ an ninh trật tự. Cô còn vận động mạnh thường quân xây nhà tình thương, bảo vệ môi trường, tham gia mua BHYT cho người già khó khăn…

Cô Sáu Hà đi vận động hội viên Hội Nông dân bê tông hóa các tuyến hẻm ở Tổ 3,5,6 Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Cô Sáu Hà đi vận động hội viên Hội Nông dân bê tông hóa các tuyến hẻm ở Tổ 3,5,6 Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Trong quá trình công tác Hội, cô Sáu Hà được xét khen tặng nhiều danh hiệu như: kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân, cán bộ hội viên nông dân “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nhiều năm liền; Tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động hiệu quả… Cô là một tấm gương sáng, một điển hình xuất sắc trong phong trào nông dân trên địa bàn tại thị trấn Phước Hải.Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân TT. Phước HảiÔng Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân TT. Phước Hải cho biết, trong quá trình tham gia tổ chức Hội gắn với các phong trào khu phố, cô Sáu Hà luôn có tinh thần trách nhiệm cao. Cô luôn sâu sát, kịp thời nắm bắt các trường hợp hội viên khó khăn, phối hợp Hội Nông dân thị trấn khảo sát và xét cho vay các chương trình hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, mua sắm lưới mới đi biển, cải thiện cuộc sống. “Mặc dù năm nay cô Sáu sắp bước sang tuổi 70 nhưng với sự nhiệt huyết cô vẫn tự nguyện tiếp tục tham gia thành viên BCH Hội Nông dân nhiệm kỳ mới 2023-2028 với chức vụ Chi hội trưởng nông dân, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn”, ông Quang nói.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).