largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 29/11/2019, 10:28 AM
  • Click để copy

Cha ung thư gắng sống nuôi con gái bị bại não

Gần năm tháng qua, anh Huấn đã chiến đấu với căn bệnh ung thư vì mong ước được tiếp tục sống để lo cho đứa con gái cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Ba Huấn là cách tôi dùng để gọi anh Tô Đình Huấn (34 tuổi), một thẩm tra viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang, Gia Lai. Dù đang mang trong người căn bệnh ung thư hàm quái ác nhưng anh Huấn chưa bao giờ muốn từ bỏ sự sống, vì anh phải sống để lo cho con gái cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo. Đứa con gái luôn đeo cha mỗi ngày khi anh xong việc, trở về căn nhà trọ.

Anh Huấn và vợ con lúc còn mạnh khỏe. Hiện hai cha con anh đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo trong khi chi phí điều trị vượt quá khả năng. Ảnh: TP

Người cha mạnh mẽ đón nhận sóng gió

Anh Huấn đón tin dữ về căn bệnh ung thư hàm vào khoảng đầu tháng 7-2019. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, anh và vợ mỗi người ngồi một góc nhà mà khóc.

Nhưng rồi anh Huấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để chống chọi với căn bệnh ung thư. “Chỉ là giai đoạn đầu, mình sẽ vượt qua, sẽ sớm khỏi bệnh” - anh tự động viên bản thân.

Anh Huấn bắt đầu điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM. Trải qua lần phẫu thuật đầu tiên, một nửa xương hàm dưới của anh bị cắt bỏ. Thật trớ trêu, kết quả lại không như ý, khối u vẫn đang lan rộng.

Anh tiếp tục bước vào lần phẫu thuật thứ hai và tiếp nhận xạ trị. Tại lần phẫu thuật này, một nửa xương hàm trên của anh bị cắt bỏ. Anh sụt 15 kg và kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần.

“Lúc này anh Huấn nói với tôi hãy tập sống một mình. Khi ấy anh không còn một động lực nào để chống chọi bệnh tật. Tôi động viên anh, rồi anh tự thúc mình phải mạnh mẽ hơn. Anh lại nói anh sẽ về nhà sớm để lo cho tôi và con” - chị Võ Thị Lại, vợ anh Huấn, kể lại.

Đến giữa tháng 10, anh Huấn được xuất viện. Tuy nhiên, phần xương hàm sưng to sau phẫu thuật gây khó khăn trong giao tiếp. Căn bệnh ung thư vẫn phải theo dõi thường xuyên.

Người vợ làm ở Hội Nông dân đã phải chạy vạy vay mượn hơn 60 triệu đồng để đi điều trị cho hai cha con.

Hiện tại, chỉ tính riêng chi phí cho các lần phẫu thuật và xạ trị đã hơn 70 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình anh Huấn.

“Tôi phải sống để chữa bệnh cho con”

Trước khi anh Huấn biết mình mắc căn bệnh ung thư thì đứa con gái bốn tuổi của anh, Tô Thị Ánh Hồng đã được chẩn đoán bị tổn thương não, không làm chủ được sinh hoạt hằng ngày.

Khi anh Huấn còn mạnh khỏe, gia đình đã đưa bé Hồng đến nhiều bệnh viện để điều trị. Chi phí là không nhỏ nhưng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị triệt để cho bé Hồng.

Ngày anh Huấn vào TP.HCM để chữa bệnh cũng là lúc bé Hồng và vợ anh từ BV Nhi đồng 2 TP.HCM trở về quê sau gần một tháng bé Hồng nhập viện.

“Vì con tôi có thêm động lực chiến đấu với căn bệnh trong người” - anh nói.

Những ngày trong bệnh viện, vợ anh liên tục gửi về những hình ảnh con gái đang vui đùa để động viên anh. Thấy con còn nhỏ lại mang bệnh trong người nhưng lại vui vẻ, anh tự nhủ nếu con làm được thì anh cũng phải làm được. Anh và con sẽ cùng nhau vượt qua bệnh tật.

“Khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo, tôi tự nói với bản thân phải cố gắng chữa trị cho con. Đến khi biết mình mang căn bệnh ung thư, tôi càng phải vượt qua căn bệnh. Tôi phải sống để chữa bệnh cho con. Tôi không thể bỏ lại con khi bé còn quá nhỏ và đang rất cần tôi” - anh Huấn nghẹn ngào.

Nói đến đây, anh Huấn ngừng lại một khoảng lặng. Anh hiểu rằng mọi gánh nặng đang đè lên vợ anh. Chi phí điều trị cho anh và con là quá sức với gia cảnh hiện tại.

Một người giỏi việc

Gia đình anh Huấn thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng anh phải ở nhà thuê, không có đất đai để canh tác. Bé Hồng, con gái duy nhất của vợ chồng anh lại mắc bệnh nan y từ nhiều năm nay. Dù vậy, trong công việc anh luôn nhiệt tình, năng nổ hỗ trợ đồng nghiệp, người dân, từng nhận khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. Anh Huấn là một nhân viên nắm vững kiến thức, kinh nghiệm. Từ ngày anh Huấn nhập viện và tạm ngưng công việc, chi cục thiếu đi một nhân viên lao động xuất sắc.

Ông NGUYỄN HỮU TÀI, Chi cục trưởng Chị cục Thi hành án dân sự huyện Mang Yang, Gia Lai

Giúp hai cha con anh Huấn được chữa bệnh

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã kêu gọi cán bộ, công chức và người lao động tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh hỗ trợ chi phí điều trị cho anh Tô Đình Huấn và con gái. Tuy nhiên, số tiền nhận được từ các lòng hảo tâm còn quá ít ỏi so với chi phí chữa trị cho anh Huấn và con gái. Qua đây báo Pháp Luật TP.HCM mong rằng sẽ có thêm những tấm lòng giúp gia đình anh Huấn vượt qua khó khăn này.

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/nguoi-cha-ung-thu-gang-song-nuoi-con-bi-bai-nao-872557.html

Theo PLO

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).