largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ ba, 14/12/2021, 08:05 AM
  • Click để copy

Sát cánh cùng học sinh mồ côi vì Covid-19

Chương trình trao tặng học bổng Vượt khó vì tương lai lần thứ XIX năm 2021 sẽ được Báo Đồng Nai phối hợp với đơn vị tài trợ là Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco) tổ chức vào ngày 16-12 tới đây. Trong chương trình, có 50 em được nhận học bổng, mỗi suất trị giá 4 triệu đồng.

Em Lâm Tấn Hưng, học sinh lớp 7/1, Trường THCS Quyết Thắng (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) có mẹ không may qua đời vì Covid-19 ngồi học online trong căn nhà của người bác. Ảnh: C.Nghĩa

Em Lâm Tấn Hưng, học sinh lớp 7/1, Trường THCS Quyết Thắng (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) có mẹ không may qua đời vì Covid-19 ngồi học online trong căn nhà của người bác. Ảnh: C.Nghĩa

Khác với những năm trước đây, lần trao học bổng này khá đặc biệt bởi các suất học bổng được trao tặng cho những học sinh không may mất cha, mẹ trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 vừa qua tại 3 địa phương gồm: TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu và H.Nhơn Trạch.

Xoa dịu những nỗi đau

Các huyện Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa là 3 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua. Dịch bệnh đến nay chưa tạm lắng, nhưng toàn tỉnh đã có hơn 170 học sinh mồ côi cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tỉnh đã có sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ các em vượt qua khó khăn bằng cả vật chất lẫn tinh thần nhưng khó có gì thay thế được cha mẹ, những người thân yêu nhất trong cuộc đời các em.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT VÕ NGỌC THẠCH: Học bổng Vượt khó vì tương lai bền bỉ vì tương lai 

Chúng tôi rất vui mừng vì gần 2 thập kỷ qua, Báo Đồng Nai đã duy trì liên tục được chương trình trao học bổng Vượt khó vì tương lai. Qua học bổng đã giúp cho hàng ngàn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trưởng thành. Hiện nhiều học sinh trước đây được nhận học bổng đã trưởng thành và có tương lai ổn định. Chúng tôi cảm thấy xúc động vì năm nay Báo Đồng Nai và nhà tài trợ đã có sự linh hoạt trong tổ chức trao học bổng, hướng đến những em học sinh không may mồ côi cha, mẹ vì Covid-19. Tuy số học sinh được nhận học bổng không nhiều bằng những năm trước (chỉ 50 em) nhưng giá trị mỗi suất học bổng lại tăng gấp đôi, rất có ý nghĩa với các em học sinh mồ côi lúc này.

Em Lâm Tấn Hưng, học sinh lớp 7/1 Trường THCS Quyết Thắng (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) có mẹ không may qua đời vì Covid-19 vừa qua. Sau khi mẹ mất, chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất của em không còn, em về sống với người bác tại P.Thanh Bình (TP.Biên Hòa) nên cuộc sống và tương lai của em chắc hẳn sẽ còn nhiều khó khăn. Em Hưng tâm sự: “Trước đây, khi còn mẹ, ngày nào con cũng được mẹ chăm sóc chu đáo, được mẹ chở đi học, chở đi chơi, mua quà bánh. Giờ mẹ đi xa rồi con cảm thấy rất nhớ, thi thoảng trong giấc ngủ con vẫn mơ thấy có mẹ mình ở bên cạnh”.

Hoàn cảnh của 2 anh em Đào Dương Minh Khôi, học sinh lớp 8/2 Trường THCS Thống Nhất (P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cũng rất đặc biệt. Khôi kể, nhà em trước đây có 4 người, gồm cha mẹ và 2 anh em Khôi. Cha mẹ em làm công nhân cho một xưởng giày nhỏ. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc, vì ngày nào các thành viên trong gia đình cũng được ngồi chung với nhau ít nhất bữa cơm tối sau 1 ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát vừa qua đã cướp đi của anh em Khôi người mẹ, người hằng ngày lo cho em từng bữa cơm đến tấm áo.

Khôi nhớ lại: “Ngày mẹ mất thực sự là một cú sốc tinh thần không thể nào quên đối với 2 anh em con. Sau khi phát hiện bị dương tính với SARS-CoV-2, mẹ con được nhân viên y tế chở đi bệnh viện. Lúc đi viện, mẹ vẫn tỉnh táo và còn gọi điện về nhà hỏi thăm, căn dặn 2 anh em. Nhưng sau đó mẹ mệt hơn và ít gọi về hơn. Không bao lâu sau thì mẹ mất…”.

Thêm những vòng tay yêu thương

Trưởng phòng GD-ĐT H.Vĩnh Cửu Huỳnh Văn Gắt cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã đẩy rất nhiều gia đình học sinh vào hoàn cảnh khó khăn. Đau lòng nhất là có 10 em học sinh đã không may phải mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh, trong đó có những em cha, mẹ làm công nhân sinh sống ở các khu nhà trọ trên địa bàn các xã: Thạnh Phú, Thiện Tân… Để giúp các em vơi bớt đi phần nào những nỗi đau mất mát, các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện đều dành cho các em sự quan tâm. Cụ thể, các em mồ côi cha, mẹ đều được nhận học bổng ít nhất 1-2 đợt. Có em được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Hai chị em Ngô Ngọc Minh Thúy và Ngô Ngọc Minh Khôi nhà ở thị trấn Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) có mẹ mất vì Covid-19 khiến cuộc sống của hai em gặp nhiều khó khăn

Hai chị em Ngô Ngọc Minh Thúy và Ngô Ngọc Minh Khôi nhà ở thị trấn Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) có mẹ mất vì Covid-19 khiến cuộc sống của hai em gặp nhiều khó khăn

Một hoàn cảnh đáng thương mồ côi cha vì Covid-19 là 2 chị em Ngô Ngọc Minh Thúy và Ngô Ngọc Minh Khôi, hiện đang học tại 2 trường tiểu học khác nhau ở TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu). Em Minh Thúy cho hay, dịch bệnh ập đến khiến cả cha mẹ em đều mất việc làm nhiều tháng liền, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng khó khăn hơn cả là mẹ em bị nhiễm Covid-19 rồi qua đời, bỏ lại cha em cùng 2 chị em với một khoảng trống tình cảm rất lớn. Khi được hỏi điều ước gì cho mình và người em trai mới vào lớp 1, Thúy cho biết: “Giờ mẹ không còn nữa, điều con mong muốn nhất là 2 chị em hằng ngày vẫn được đến trường, cha khỏe mạnh để có tiền nuôi 2 chị em ăn học”.

Còn tại H.Nhơn Trạch, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã cướp đi sinh mạng của không ít người dân, trong đó có nhiều người là công nhân ở trọ. Ông Hứu Bửu Hổ, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nhơn Trạch chia sẻ: “Dịch bệnh chưa qua đi hẳn, nhưng hiện tại trên địa bàn huyện có khá nhiều học sinh phải chịu cảnh mồ côi cha, mẹ. Mỗi em không may mắn mồ côi cha, mẹ lại có một hoàn cảnh rất khác nhau, trong đó có những em rất đáng thương. Tương lai các em chắc chắn sẽ còn rất khó khăn, vất vả, vì cha, mẹ là chỗ dựa duy nhất, cha mẹ không còn thì biết nhờ cậy vào ai được”.

Một trong số rất nhiều hoàn cảnh học sinh mồ côi cha, mẹ ở H.Nhơn Trạch vì dịch Covid-19 là trường hợp 2 chị em Đỗ Thị Tường Vy và Đỗ Thị Bảo Ngọc, học sinh Trường tiểu học Hiệp Phước (TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch). Cha mẹ của Vy và Ngọc ly hôn từ khi các em còn nhỏ, 2 em ở với mẹ. Tháng 8 vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã cướp đi mẹ của 2 em. Mẹ mất, Vy và Ngọc được cha đón về ở với bà nội, nhưng bà nội cũng đã lớn tuổi, cha thì công việc không ổn định nên cuộc sống còn nhiều khó khăn…

Trưởng phòng GD-ĐT H.Nhơn Trạch Hứu Bửu Hồ cho biết thêm: “Các em học sinh mồ côi trên địa bàn huyện sau đợt dịch Covid-19 vừa qua đều đã nhận được sự hỗ trợ. Phòng GD-ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để không có em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học. Học bổng Vượt khó vì tương lai của Báo Đồng Nai và Công ty CP Ô tô Trường Hải trao tặng cho học sinh mồ côi lần này tiếp tục góp phần động viên, chia sẻ và đồng hành cùng các em vững bước về phía trước”.

Trên 3,8 tỷ đồng học bổng dành cho học sinh khó khăn

Học bổng Vượt khó vì tương lai là chương trình có ý nghĩa thiết thực của Báo Đồng Nai. Chương trình này nằm trong các hoạt động xã hội - từ thiện mà Báo Đồng Nai duy trì và triển khai hằng năm. Tính đến nay, qua 19 lần tổ chức, chương trình đã hỗ trợ cho 2.566 lượt học sinh với tổng số tiền trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Ô tô Trường Hải đã tài trợ liên tục trong 12 năm.

 

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).