largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ ba, 21/02/2023, 13:15 PM
  • Click để copy

Ông cụ bị tai nạn nằm bệnh viện suốt 3 tháng tìm được gia đình

Ông cụ bị tai nạn chấn thương sọ não nằm điều trị 3 tháng qua tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đã tìm được gia đình. Như một phép màu.

 Tin vui vừa được TS.BS Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau nhiều nỗ lực tìm kiếm gia đình cho người đàn ông bị tai nạn trên đường Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhập viện cách nay hơn 3 tháng.

Nghẹn ngào khi gặp người thân trong bệnh viện

Từ thông tin người nhà cung cấp, bước đầu bệnh viện xác định ông tên Nguyễn Văn Dũng (64 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM).

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hà xúc động trong ngày gặp lại ba tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau hơn 3 tháng tìm kiếm - Ảnh: B.H.

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hà xúc động trong ngày gặp lại ba tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau hơn 3 tháng tìm kiếm - Ảnh: B.H.

Vậy là sau nhiều tháng mang thân phận "vô danh", ông đã được trả lại tên, tuổi và nơi sinh sống. Và phía sau thân phận của người đàn ông tuổi ngoài lục tuần này là câu chuyện gia đình đầy éo le.

"Tối 19-2, tình cờ lướt trang TikTok của báo Tuổi Trẻ, tôi giật mình với hình ảnh nốt ruồi ở dái tai và xác nhận khoảng 50% là ba mình. Đến khi đọc thêm thông tin trên Tuổi Trẻ Online, tôi mới tin chắc 90% là ông.

Chạy vội vào bệnh viện, tôi nhận ra người nằm trên giường bệnh là ba" - chị Nguyễn Võ Ngọc Hà (con gái cả ông Dũng) chia sẻ.

Cho đến bây giờ chị Hà vẫn không hiểu rõ lý do ông Dũng bỏ nhà ra đi. Theo phán đoán của chị, có thể ông "buồn phiền cuộc sống của gia đình", khi cùng lúc xảy ra nhiều chuyện xui xẻo.

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hà cung cấp các loại giấy tờ chứng minh mình là con của ông Dũng - Ảnh: B.H.

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hà cung cấp các loại giấy tờ chứng minh mình là con của ông Dũng - Ảnh: B.H.

Hoàn cảnh éo le

"Mẹ bệnh nặng, em gái gãy chân, tôi có bầu sắp sinh, còn ba chạy xe ôm ế ẩm lắm. Đang khỏe mạnh, bỗng chốc nhiều người đổ bệnh, tiền bạc túng thiếu, thật sự có lúc tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng", chị Hà nói.

Hiện cả chị Hà và em gái sống chung với ba mẹ trong căn nhà thuê ở quận 8. Chị nhớ ngày ông ra đi là vào một đêm khuya đầu tháng 11-2022, cũng là ngày mẹ chị phải vào viện cấp cứu do suy thận giai đoạn cuối. Lúc đi, ông Dũng để lại tất cả giấy tờ tùy thân, tiền bạc, điện thoại và cả chiếc xe máy giúp ông hành nghề xe ôm mấy chục năm qua.

Nhà neo người, nhưng những ngày ấy cứ có thời gian chị lại tranh thủ đi tìm ông. Khắp các khu vực ở quận 8, quận 10, quận 11, quận 6… Rồi đăng thông tin tìm ông trên trang Facebook nhờ mọi người chia sẻ.

Nhưng tất cả đều không có kết quả. Mẹ chị sau khi bệnh viện trả về, cứ ngồi tựa cửa nhìn ra chờ thông tin chồng và khóc.

"Tôi không nghĩ ông qua tận quận Bình Thạnh, bị tai nạn chấn thương sọ não và nằm trong bệnh viện lâu đến thế", chị Ngọc Hà kể.

Ngay trong ngày 20-2, chị Hà đã đưa các loại giấy tờ tùy thân cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định chứng minh mình là con ông Dũng.

Dù rơi vào cuộc sống thực vật, nhưng ông Dũng nhận ra người thân và khóc.

"Khi ngồi nói chuyện, ba biết tôi và em. Ba chớp mắt và rơi nước mắt. Ba còn chép chép miệng như muốn nói nhưng không nói được", chị Hà nói.

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hà cắt móng tay cho ba. Tuy rơi vào sống thực vật nhưng khi gặp con, ông Dũng nhận ra và rơi nước mắt - Ảnh: B.H.

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hà cắt móng tay cho ba. Tuy rơi vào sống thực vật nhưng khi gặp con, ông Dũng nhận ra và rơi nước mắt - Ảnh: B.H.

Thoát chết nhưng sống thực vật

Ngày 10-11, ông Dũng được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, máu tụ dưới màng cứng cấp tính, giập não lượng nhiều ở bán cầu não trái và đe dọa thoát vị não nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy máu tụ và não giập cho ông. Tuy thoát cơn nguy kịch nhưng do tổn thương não quá nặng, đến nay sau hơn 3 tháng nằm viện điều trị, bệnh nhân rơi vào trạng thái sống thực vật.

Hơi thở duy trì sự sống cho ông phụ thuộc vào ống mở khí quản, dinh dưỡng được chuyển bằng dịch truyền và thông dạ dày.

Trước khi tìm được gia đình, ngoài chuyên môn điều trị, các nhân viên của bệnh viện thay người nhà chăm sóc ông từng bữa ăn, vệ sinh cá nhân mỗi ngày.

Chi phí điều trị đến nay đã trên 120 triệu đồng.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).