largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ bảy, 30/03/2019, 21:45 PM
  • Click để copy

Mẹ bị suy thận nặng vẫn khó nhọc đi bán vé số cầm cự nuôi con ăn học

Chị Trương Thị Hồng Thảo (43 tuổi, tạm trú ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), mắc bệnh suy thận hơn 10 năm qua, phải lọc máu định kỳ ngày cách ngày. Đến nay, bệnh sinh nhiều biến chứng, sức khỏe suy kiệt. Thế nhưng, chị vẫn cầm cự bán vé số nuôi mẹ già và đứa con gái học lớp 7 đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Bị suy thận và phải chạy thận 10 năm qua nhưng hàng ngày chị Thảo vẫn phải đi bán vé số nuôi mẹ già, con thơ

Sáng nào cũng vậy, dù ngày mưa hay ngày nắng, dù hơi khỏe khỏe trong người hay rêm mình dữ lắm, chị Thảo cũng đều có mặt ở chợ An Hòa. Mấy chị, mấy cô bạn hàng ở chợ này riết quen mặt người phụ nữ gầy guộc xanh xao với hai cánh tay đầy những cục u nần. Biết cảnh khổ của chị Thảo, họ thương tình, hay mua giúp.

Mỗi buổi sáng chị Thảo lấy khoảng 200 tờ vé số, bán từ sáng sớm đến khi nào hết thì thôi. Đó là những ngày không lọc thận, những ngày chẵn của tuần. Còn các ngày lẻ, vào trưa thứ ba, thứ năm và thứ bảy, chị Thảo phải lọc thận. Bệnh viện quy định không được bán vé số trong khuôn viên, nhưng nhân viên y tế biết cảnh khổ của chị, cũng đành “lơ”, để cho chị lén bán.

Có những lúc gần như kiệt sức nhưng chị Thảo vẫn gượng dậy đi bán vé số kiếm dăm, ba chục tiền lời để đến bệnh viện chạy thận và mua cơm, gạo nuôi con

Chị kể, có những đêm không ngủ được vì những cơn hành xác, chị không làm chủ được ý thức, nửa đêm mở cửa bỏ nhà ra đường đi lang thang. Nhưng trong cơn mụ mị của một thân xác khổ đau, chị nhớ mang máng hình ảnh người mẹ già tuổi gần đất xa trời chưa được thảnh thơi, và nhất là đứa con gái tội nghiệp, nếu chị có bề gì không biết ai dìu dắt nó đến tuổi trưởng thành. Lòng hiếu thảo với mẹ già và lòng thương với con thơ khiến chị sực tỉnh, chị quay về nhà cắn răng chịu đựng nỗi đau.

Đời chị Thảo là chuỗi những ngày buồn từ thơ bé. Chị Thảo sinh ra ở tỉnh Hậu Giang. Khi 5 hay 7 tuổi gì đó, cha chị Thảo đi theo người đàn bà khác, bỏ mẹ và mấy anh em chị Thảo nheo nhóc. Nhà không có đất ruộng, lại không có nghề nghiệp, mẹ chị Thảo nghe người quen chỉ dẫn, dắt díu các con ra huyện đảo Phú Quốc làm thuê.

Cánh tay chị Thảo qua 10 năm lọc thận, những mạch máu phù to như những cục u

Đến khi lớn, chị Thảo lấy chồng, làm nghề sửa xe. Vợ chồng sinh được một bé gái xinh xắn. Chị Thảo cũng hưởng được hạnh phúc giản đơn khi cùng chồng chăm lo làm ăn, vun vén gia đình, chăm sóc nuôi dạy con, cho đến khi con gái chị Thảo 5 tuổi, chị thấy trong người khác lạ, khó chịu. Bác sĩ thăm khám, phát hiện Thảo bị suy thận giai đoạn cần lọc máu định kỳ. Trong hoàn cảnh đó, chị Thảo cần hơn hết người chồng cảm thông cho bệnh tật của vợ, thì bạn đời lại quay mặt thay lòng, đi tìm người phụ nữ khác.

Nỗi đau bị bỏ rơi lần hai khiến chị Thảo ngã quỵ, nhưng vì mẹ già, con thơ, chị Thảo gắng gượng, dắt mẹ và con quay về đất liền. Thế là từ đó đến nay, hơn 10 năm, chị Thảo thuê phòng trọ ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, hành nghề bán vé số, để nuôi mẹ, nuôi con.

Con gái chị Thảo, em Trương Thanh Uy, đang học lớp 7 Trường Trung học cơ sở An Hòa 2, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Thanh Uy sớm ý thức hoàn cảnh gia đình, thương mẹ bệnh tật, nên ngoài giờ học, em phụ giúp mẹ việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp; chăm sóc, động viên mẹ những khi mẹ đau nhức.

Dù thương mẹ, nhưng em Thanh Uy cũng chỉ phụ được những việc lặt vặt trong nhà, còn mọi chuyện cơm áo, gạo tiền Uy đều phải phụ thuộc vào người mẹ bệnh tật

Chị Thảo tâm sự, đời chị khổ đã nhiều nên có khổ cực, có đau đớn thêm nữa cũng chẳng hề gì. Với bệnh tình hiện nay, khi đã lọc thận hơn 10 năm, bệnh sinh nhiều biến chứng, thì ngày tháng chị còn sống được trên đời chắc chẳng còn nhiều. Chị chỉ thương cho mẹ già, con gái ăn chưa no, lo chưa tới, khi chị mất đi, một già một trẻ giữa thành phố không người thân thuộc này, không biết rồi sẽ ra sao.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hải – phụ trách khoa Thận nhân tạo, BV Đa khoa Tâm Minh Đức cho biết, đối với bệnh nhân suy thận, thời gian lọc thận càng lâu, càng về sau, thì càng đối mặt với nhiều biến chứng. Người suy thận mạn lâu năm, việc cố gắng sống thôi đã là nỗ lực lớn. Với bệnh nhân Trương Thị Hồng Thảo, có thời gian lọc thận hơn 10 năm, lại bươn chải mưu sinh, cho thấy tinh thần vượt qua nghịch cảnh của chị rất lớn. Do điều kiện sống khó khăn, thiếu chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, lại vận động nhiều, khiến các biến chứng của bệnh nhân Thảo thêm trầm trọng, nhất là ảnh hưởng đến tim, gây tình trạng suy tim, khó thở, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Ông Trần Văn Minh, Trưởng khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều cho biết, cô Trương Thị Hồng Thảo mắc bệnh đã lâu, lại thêm nuôi mẹ già, con nhỏ nên hoàn cảnh rất khốn khó. Địa phương cũng quan tâm hỗ trợ nhưng sự giúp đỡ có hạn, rất mong mạnh thường quân gần xa mở rộng lòng nhân ái hỗ trợ để cô Thảo vơi bớt nỗi khốn khổ trong cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Trương Thị Hồng Thảo, tạm trú ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Điện thoại: 0766878424

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).