largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 23/09/2022, 14:45 PM
  • Click để copy

Lan tỏa trên mạng xã hội: Phản ứng bất ngờ của chị chủ miền Tây sau khi giúp người mua đĩa cơm 10.000 đồng

Mới đây, chuyện người đàn ông ghé quán cơm ở miền Tây xin mua đĩa cơm 10.000 đồng và hành động dễ thương, hào hiệp của chị chủ khiến nhiều người xúc động. Sau đó, có thông tin người đàn ông này lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác, phản ứng của chị chủ càng khiến nhiều người bất ngờ hơn.

Câu chuyện được chị Cao Thị Cẩm H

Người đàn ông vào xin mua đĩa cơm 10.000 đồng và chị chủ tốt bụng hào phóng giúp đỡ ngay NVCC

Người đàn ông vào xin mua đĩa cơm 10.000 đồng và chị chủ tốt bụng hào phóng giúp đỡ ngay NVCC

ường (29 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chia sẻ trên Facebook cá nhân nhận được hơn 70.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ khắp mạng xã hội.

Chị chủ quán hào sảng

Tâm sự với Thanh Niên, chị Hường kể chiều đó đang tất bật với công việc ở quán cơm vừa mở chưa đầy 1 tháng (QL30, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) thì có người đàn ông đã luống tuổi vào quán hỏi mua cơm. Ban đầu, ông hỏi cơm bao nhiêu một đĩa, chị đáp lại: “Dạ! 25.000 đồng chú”. Nghe vậy, ông hỏi thêm: “Cô bán cho tui đĩa 10.000 đồng được không? Cô chan nước tương thôi cũng được”.

Lòng tốt của cô chủ được nhiều người tán dương

Lòng tốt của cô chủ được nhiều người tán dương

Không suy nghĩ nhiều, chị Hường ngỏ lời tặng ông đĩa cơm, nhưng ông từ chối và vội vã bỏ đi. “Chú nói là sẽ không nhận nếu tôi làm vậy. Ngay lúc đó, tôi thấy thương và nể phục chú, nên đồng ý nhận tiền bán đĩa cơm 10.000 đồng. Khi đó, chú mới đồng ý quay lại và ngồi vào bàn”, chị chủ nhớ lại.

Nói là bán đĩa cơm 10.000 đồng, nhưng chị Hường vẫn làm một phần cơm đầy đủ với thịt kho, dù người đàn ông luôn miệng ngăn cản: “Cô để nước tương thôi là được rồi”. Phần cơm nóng hổi được dọn ra, vị khách ăn nhanh với vẻ rất đói. Vừa ăn, ông vừa ái ngại nói: “Tui đói quá nên mới như vậy. Trong người tui còn có 10.000 đồng thôi, nhưng nó không nguyên vẹn”.

Chị Hường chạy theo gửi thêm tiền xe về quê cho người đàn ông

Chị Hường chạy theo gửi thêm tiền xe về quê cho người đàn ông

“Trò chuyện với chú, tôi nghe chú kể quê Đồng Nai, bị lừa đi tàu biển và dù làm việc 6 tháng qua nhưng không được trả đồng lương nào nên mới tìm cách trốn, may mắn thoát được. Chú không có nhiều tiền trong túi, đi bộ, quá giang xe từ Kiên Giang về lại quê, đói quá mới ghé ăn cơm”, chị thuật lại.

Sau đó, chị Hường cũng chu đáo, ngỏ ý muốn làm thêm một hộp cơm và ly trà đường để chú mang theo, nhưng ông chỉ nhận ly trà đường, nói rằng đã nhận quá nhiều ân nghĩa từ cô chủ.

Dù thế nào vẫn giúp để đêm về ngủ ngon…

Sau khi người đàn ông rời đi, từ lời gợi ý của một người anh trong quán, chị Hường lấy xe máy đi tìm và thấy chú đang đi bộ cách quán chừng 4 km. Chị đã hỗ trợ người đàn ông chút tiền xe về quê, mong ông về nhà bình an. “Tui cảm ơn cô rất nhiều! Tui sẽ đến đây tìm cô và trả lại ơn này!”, nghe người đàn ông nói, chị Hường thấy trong lòng một cảm giác khó tả.

Empty

Chị Hường chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân nhằm lưu giữ kỷ niệm cũng như lan tỏa năng lượng giúp người và bất ngờ nhận được “mưa tim” từ cư dân mạng. Chị cũng tâm sự thêm, dù chưa biết rõ những chia sẻ của người đàn ông có thật hay không, song chị vẫn không suy nghĩ mà sẵn lòng giúp. “Dù có như thế nào, khi gặp một người nói mình đang hoạn nạn và mình giúp được họ cũng khiến cho tôi đêm về ngủ ngon”, chị nói.

Anh Hoàng Duy (40 tuổi, người thân của chị Hường) cho biết quán ăn mới được khai trương ngày 1.9. Chứng kiến vụ việc, anh là người thôi thúc chị Hường gửi tiền xe cho ông.

Quán cơm mới mở của cô chủ hào hiệp NVCC

Quán cơm mới mở của cô chủ hào hiệp NVCC

Sau hôm đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, nghi vấn người đàn ông lừa đảo, lợi dụng lòng tin của nhiều người để trục lợi khi chưa về Đồng Nai mà vẫn xuất hiện ở bến xe để xin tiền mua vé. Chị Hường xác nhận thông tin trên sau khi xác minh từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, chị cho biết bản thân không thấy buồn. “Mình giúp người ta trong khả năng của mình để thấy lòng an yên. Nếu họ lừa mình thì là việc của họ, còn tôi vẫn sẽ giúp đỡ những người khác, vì lòng tốt cho đi còn mãi”, chị chủ quán nói.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).