largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ ba, 01/02/2022, 09:30 AM
  • Click để copy

Đàn cá tra hàng nghìn con kéo nhau đến 'ăn nhờ ở đậu' người đưa đò

Một ngày ông Xuyến lái đò kiếm được khoảng 300.000 đồng, phân nửa ông để dành chi tiêu cho hai vợ chồng, số còn lại ông mua thức ăn cho đàn cá.

Ngày 31-1, ông Phan Văn Xuyến - 58 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - cho biết những ngày này nhiều người dân hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đổ xô về nhà ông để xem đàn cá tra tự nhiên, hàng ngàn con kéo đến sống trước bến đò Kênh Ba của nhà ông.

Đây là chuyện lạ xảy ra ở đoạn kênh này.

Ông Xuyến cho biết năm 2019 vợ chồng ông đưa đò phát hiện đàn cá bằng ngón tay cỡ khoảng vài chục con cứ bơi quanh quẩn dưới mé sông trước nhà.

Đàn cá kéo đến đông tại bến đò trước cửa nhà ông Xuyến để 'ăn nhờ ở đậu' - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đàn cá kéo đến đông tại bến đò trước cửa nhà ông Xuyến để 'ăn nhờ ở đậu' - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Thấy vậy, vợ ông Xuyến lấy cơm nguội cho cá ăn, lâu dần thành thói quen, đàn cá kéo đến mỗi lúc một đông và dường như chúng cũng xem bến đò này là ngôi nhà thứ hai của chúng.

Mới đầu đàn cá kéo đến có khoảng vài trăm con thôi, kích cỡ chừng đầu ngón tay, khá nhát không dám bơi vào bờ. Vợ chồng ông Xuyến lấy cơm nguội rải xa xa cho chúng ăn, vài ngày sau đó chúng "rủ" thêm bạn bè tới nữa. Vợ chồng ông thấy vậy mới đi mua thức ăn viên cho ăn thêm, chứ cơm nguội không đủ để chúng ăn.

Đàn cá kéo đến đông tại bến đò trước cửa nhà ông Xuyến để

Đàn cá kéo đến đông tại bến đò trước cửa nhà ông Xuyến để "ăn nhờ ở đậu" - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Theo ông Xuyến, trước giờ ở đây không có ai nuôi cá tra và ông cũng không nghe chỗ nào vỡ ao cá, khác biệt nữa tại khúc sông này có 2 bến đò nhưng chúng chỉ trú ngụ ở bến đò nhà ông. Ban ngày chúng bơi ra giữa sông ăn rau củ, đến khoảng 5h chiều vợ chồng ông sẽ cho chúng ăn cữ xế chiều.

Cách gọi đàn cá rất đơn giản, ông Xuyến chỉ cần lấy cây gõ gõ vào thành đò là đàn cá tự khắc bơi về, há mồm chờ đợi được cho ăn.

Đàn cá của ông Xuyến khôn dữ lắm, chúng chỉ bơi quanh phạm vi cách nhà ông khoảng 50m trở lại thôi. Phà này có hai điểm qua lại nhưng chúng chưa bao giờ bơi qua điểm đối diện kiếm ăn.

Ông Phan Văn Xuyến cho đàn cá tra tự nhiên ăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ông Phan Văn Xuyến cho đàn cá tra tự nhiên ăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Không để đàn cá chịu đói, gia đình ông lái đò quyết trích một phần thu nhập mỗi ngày mua thức ăn cho cá. Một ngày ông Xuyến lái đò kiếm được khoảng 300.000 đồng, phân nửa ông để dành chi tiêu cho hai vợ chồng, số còn lại ông mua thức ăn cho đàn cá.

Đàn cá bất thình lình xuất hiện khiến gia đình ông Xuyến và khách đi đò có thêm niềm vui, song song đó vẫn có nhiều kẻ xấu lợi dụng lúc chủ đò đi vắng ra tay sát hại đàn cá.

Để bảo vệ cá, mỗi đêm ông Xuyến đều ngủ trên đò, xung quanh bến ông còn nuôi lục bình, xây hàng rào tre để làm chỗ cho cá ở. Ấy vậy mà đã không ít lần ông Xuyến bắt gặp có người đến chích điện, thả lưới, cắm câu đàn cá.Suốt 2 năm ròng, trải qua nhiều lần bị bắt trộm số lượng cá đã giảm đi khá nhiều và chúng cũng nhát hơn lúc trước.

Ước tính chỉ còn khoảng 5 tấn cá. Dù vậy vẫn có những con cá nhỏ "di cư" đến đây. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được nơi đây chính là bến đỗ an toàn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc này, ông Phạm Quang Tuyến - chủ tịch UBND xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè - cho biết ông Xuyến làm nghề chạy đò, gia đình ông thuộc hộ trung bình khá. Đàn cá này không biết từ đâu tự nhiên đến ở tại bến đò của ông Xuyến được khoảng 2 năm nay.

"Lúc trước có một số ghe cào chạy ngang có cào, nhưng sau này biết được nên đã không cào khúc bến đò của ông Xuyến. Địa phương cũng đã có chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ ông Xuyến bảo vệ đàn cá tự nhiên này tốt nhất nếu có thể làm"- ông Tuyến nói.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).