largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ năm, 20/04/2023, 12:03 PM
  • Click để copy

Cựu chiến binh hiến đất mở đường

Tuy lam lũ với nghề nông, nhà lại đông con, thế nhưng khi cán bộ địa phương đến vận động hiến đất để mở rộng tuyến trục giao thông liên thôn, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lý (59 tuổi, ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã tự nguyện giao đất ngay, không đòi hỏi quyền lợi.

Hiến đất giá trị lớn

Ngôi nhà và mảnh vườn của gia đình ông Nguyễn Xuân Lý nằm đối diện Nhà văn hóa thôn Phú Hòa, còn tuyến đường giao thông trục liên thôn đi qua phía trước nhà là do gia đình ông vừa tự nguyện hiến đất để làm đường. Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang chuẩn bị thi công mặt bằng, đổ bê tông để hoàn thành tuyến đường, đảm bảo mọi người được đi lại thuận tiện.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý cho biết, ông sinh ra trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Năm 1983, ông nhập ngũ; đến tháng 9-1986, ông xuất ngũ trở về địa phương, lập gia đình và sinh được 4 người con. Hiện nay, cuộc sống của gia đình ông chủ yếu phụ thuộc vào 1 mẫu ruộng lúa, kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Xuân Lý tại diện tích đất hiến để mở rộng đường giao thông

Ông Nguyễn Xuân Lý tại diện tích đất hiến để mở rộng đường giao thông

Đầu năm 2023, cán bộ thôn đến gặp gia đình ông Lý, thông báo về việc mở rộng tuyến đường giao thông trục liên thôn và động viên gia đình ông hiến đất. Thấy việc làm hoàn toàn hợp lý và có ý nghĩa nên gia đình ông đã quyết định hiến đất để cùng thôn mở con đường rộng rãi hơn. Ông Lý cho hay, diện tích đất gia đình tự nguyện hiến là trên 100m2. Với diện tích đất này, nếu đem bán thì ít nhất được khoảng 400-500 triệu đồng. Ngoài ra, để mở rộng đường, gia đình ông tự giác chặt bỏ, di dời nhiều cây xanh các loại đã được trồng từ 4-17 năm, như mãng cầu, nhãn, bưởi, bạch đàn…

Không tính toán thiệt hơn

“Việc hiến một phần đất của gia đình tôi xuất phát từ sự tự nguyện, không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi bất kỳ lợi ích nào. Tôi ý thức được rằng, mình là cựu chiến binh thì cần phải tiên phong, gương mẫu. Hiến đất là để mọi người có tuyến đường giao thông rộng rãi, đi lại thuận tiện, góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn mới ở vùng quê. Ngoài diện tích đất đã hiến, hiện trước nhà tôi vẫn còn khoảng 15m2 đất đang giữ nguyên trạng. Nếu sắp tới địa phương tiếp tục có chủ trương mở rộng tuyến đường thì gia đình cũng sẵn sàng hiến luôn”, ông Lý chia sẻ.

Ghi nhận việc hiến đất mở đường của gia đình ông Lý, trong quá trình thực hiện công trình, Ban cán sự thôn Phú Hòa và đông đảo người dân đã đến hỗ trợ, giúp gia đình ông dọn dẹp cây cối, san lấp mặt bằng, sắp xếp gạch vữa và các vật dụng. Ngoài ra, chính quyền xã Cổ Đạm cũng có chính sách hỗ trợ kinh phí để gia đình ông Lý xây dựng tường rào mới.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, thông tin, xã Cổ Đạm đã về đích xây dựng nông thôn mới từ năm 2016, hiện đang phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở đường giao thông, trong đó gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lý là một trong những trường hợp hiến đất với diện tích nhiều nhất. Đây là việc làm có ý nghĩa cao đẹp, đáng trân trọng, thể hiện tính tiên phong trong đóng góp xây dựng nông thôn mới để phát triển quê hương. Địa phương sẽ tổ chức biểu dương, đồng thời đề xuất UBND huyện Nghi Xuân và UBND tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng tấm gương tiêu biểu điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới cho gia đình ông Lý vào cuối năm nay.

Ông Phạm Văn Thông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cổ Đạm, cho biết, ông Nguyễn Xuân Lý là cựu chiến binh gương mẫu, điển hình, luôn nhiệt tình tham gia, đóng góp trong các phong trào hoạt động của thôn, hội ngày càng phát triển, đổi mới, trong sạch vững mạnh. Từ việc xung phong hiến đất của gia đình ông Lý, đến nay, trên địa bàn đã có thêm nhiều hộ dân khác noi gương, tự nguyện hiến đất mở đường.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).