largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 19/04/2023, 10:13 AM
  • Click để copy

Hiến đất làm đường ở Đà Lạt

Từ Phường 7, Phường 12 đến xã vùng ven Trạm Hành, nhiều người dân tại TP Đà Lạt đã tự nguyện hiến đất để mở rộng, nâng cấp các con đường đô thị lẫn đường nông thôn, góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông; không ít diện tích đất được hiến có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

ĐƯỜNG RỘNG NHÀ MÌNH CŨNG ĐẸP HƠN

Đưa tay chỉ ranh giới mình hiến đất, ông Lê Văn Xiêm, 63 tuổi, ở tổ dân phố hồ Than Thở, Phường 12, Đà Lạt tươi cười nói với chúng tôi: “Đường có rộng thì người dân cũng được lợi, đi lại dễ dàng thuận tiện hơn, nhà mình nhìn cũng đẹp hơn”.

Nhà ông Xiêm nằm trong một con hẻm nhỏ trước đây. Con hẻm này chỉ rộng chừng 2 m, nối với một con đường nhựa chạy dọc theo Khu du lịch hồ Than Thở để đi tắt sang khu vực trung tâm Thái Phiên. Liền với nhà ông đang ở phía sau là vườn nhà của ông, rộng 2.700 m2 (2,7 sào) toàn bộ được làm nhà kính lợp mái ni lông chuyên canh hoa cúc. Khi thành phố mở rộng con hẻm này thành một con đường để nối vào Khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu dẫn qua khu trung tâm phường, gia đình ông Xiêm đã tự nguyện hiến khoảng 150 m2 đất chạy dọc theo con đường này.

Đường Đinh Công Tráng ở Phường 7, Đà Lạt vừa hoàn thành việc nâng cấp mở rộng

Đường Đinh Công Tráng ở Phường 7, Đà Lạt vừa hoàn thành việc nâng cấp mở rộng

Theo tay con trai ông Xiêm chỉ, lộ giới đường ăn vào sân và vườn nhà ông chừng 1,2 m, nhưng gia đình ông chấp nhận mở rộng phần hiến đất đến 1,5 m. Không chỉ tháo dỡ hàng rào nhà, ông còn tháo dỡ phần nhà kính trồng hoa chạy dài theo con đường. “Gia đình tôi đều vui vẻ chấp nhận, vì mình cũng được lợi khi con đường mở rộng mà. Nay đường láng nhựa trước nhà nhìn cũng thích mắt lắm, chứ ngày trước, đây chỉ là con đường đất đá chứ đâu được đẹp và rộng như hiện nay”, ông Xiêm cho biết.

Cùng hiến đất mở rộng đường hẻm này như ông Xiêm còn có 12 gia đình nữa với tổng cộng số đất được hiến trên 2.300 m2. Đó là gia đình ông Trần Minh, 59 tuổi, ở tổ dân phố hồ Than Thở hiến 120 m2 đất; gia đình ông Trần Phú Hoàng, tổ dân phố Thái Phiên, hiến 270 m2 đất; gia đình ông Nguyễn Văn Đua, tổ dân phố hồ Than Thở, hiến đến 480 m2 đất... Toàn bộ số đất hiến làm đường của 13 hộ dân này hầu hết là đất trồng hoa, trên có nhà kính. Khi hiến đất, những gia đình này còn tự nguyện tháo dỡ phần nhà kính trên đất của mình cho công trình thi công.

Ông Trần Phú Hoàng cho biết, khu vườn chuyên canh hoa cúc của ông rộng 2.500 m2 nhà kính. “Khi mở rộng con đường, chính quyền phường đến vận động, gia đình tôi cũng đồng ý vì lợi ích chung của cả khu dân cư, trong đó có nhà mình nên đồng ý hiến đất và tháo dỡ nhà kính. Còn nếu tính tiền giá đất thì đất ở Phường 12 nay cũng không rẻ chút nào dù là đất nông nghiệp, số đất nhà tôi hiến nếu mua phải tính đến tiền tỷ”, ông Hoàng nói. Một ước tính của UBND Phường 12, tổng số đất được người dân tự nguyện hiến trong đợt mở rộng con hẻm này tính theo thời giá hiện nay cũng phải đến 10-15 tỷ đồng.

CHUNG TAY MỞ RỘNG NHỮNG CON ĐƯỜNG

Theo ông Võ Văn Sang - Chủ tịch UBND Phường 12, để làm con đường nối qua Khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu, chính quyền đã phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, tổ dân phố của phường đi đến từng nhà người dân để vận động các gia đình hiến đất.

“Lúc đầu, chúng tôi cũng có đề xuất hỗ trợ, nhưng sau đó người dân được giải thích về quyền lợi khi đường mở rộng đã tự nguyện hiến đất và không nhận hỗ trợ đồng nào. Ngay cả việc tháo dỡ nhà kính trên phần đất hiến để làm đường cũng được các gia đình tự bỏ thời gian ra làm, đây là một điều rất đáng ghi nhận. Nhờ tinh thần này mà công trình triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của thành phố”, ông Sang cho biết.

Cùng với Phường 12, trước đó, người dân tại Phường 7, Đà Lạt cũng đã tự nguyện hiến đất để mở rộng con đường Đinh Công Tráng trên địa bàn. Với chiều dài chừng 700 m, đường Đinh Công Tráng có mặt đường khá hẹp, có đoạn bề ngang chỉ chừng 4 m. Thành phố Đà Lạt đã chi gần 15 tỷ đồng để nâng cấp con đường này, hầu hết người dân có nhà hai bên đường đều bị ảnh hưởng, trong đó có những gia đình phải tháo dỡ tường rào, sân hè, tuy nhiên cũng có những gia đình có công trình kiên cố trên đất hiến, hộ ít nhất cũng vài chục mét vuông, có hộ nhiều nhất lên trên 100 m2.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, UBND Phường 7 cho biết đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp dân để vận động. Kết quả, toàn bộ 76 hộ dân bị ảnh hưởng tại đây đã đồng ý hiến đất để mở rộng mặt đường, không nhận tiền bồi thường. Tổng diện tích đất người dân hiến nơi đây trên 1.600 m2, giá trị đất khoảng 33 tỷ đồng. Nhờ người dân tự nguyện hiến đất và tháo dỡ công trình trên đất nên đường Đinh Công Tráng đã thi công sớm hơn tiến độ 2 tháng.

Tại xã vùng ven Trạm Hành, UBND xã cho biết, trong năm 2022 cũng vận động nhiều người dân trên địa bàn hiến đất làm đường để các khu dân cư đều có “đường đẹp, ngõ đẹp”. Chỉ tính trong năm 2022, xã Trạm Hành đã vận động người dân đóng góp xây dựng 11 công trình giao thông nông thôn với 360 ngày công lao động của người dân cho các công trình giao thông, làm nhà văn hóa và các công trình vệ sinh môi trường. Tổng cộng trong năm 2022, người dân xã Trạm Hành đã đóng góp gần 3 tỷ đồng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong đó, phần lớn là làm đường giao thông.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, thành phố hiện đang mở rộng, nâng cấp nhiều con đường trên địa bàn. Tuy nhiên, không ít công trình giao thông mở ra nhưng bị kéo dài nhiều năm do chưa đạt sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Chính vì vậy, thành phố đánh giá rất cao tinh thần tự nguyện của những người dân hiến đất làm đường. Điển hình như người dân ở đường Nguyễn Công Trứ, người dân ở đường Đinh Công Tráng, người dân ở Phường 12. “Thành phố cảm ơn nghĩa cử hiến đất làm đường của những gia đình để các công trình hoàn thành đúng và trước tiến độ, làm cho bộ mặt giao thông thành phố ngày càng đẹp đẽ, khang trang hơn, mọi người đi lại thuận tiện hơn”, ông Sơn nói.

Riêng với Phường 12, theo ông Sang, hiện, trên địa bàn còn có một con đường đã được thành phố phê duyệt kinh phí gần 15 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng, gần đây đã được khởi công với chừng 30 hộ dân bị ảnh hưởng. “Chúng tôi đang vận động những người dân bị ảnh hưởng này theo tấm gương của các hộ dân hiến đất vừa rồi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công con đường này”, ông cho biết.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).