largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 27/11/2019, 20:32 PM
  • Click để copy

Bố bị viêm cơ tim nguy kịch, con khóc ngặt vì đói sữa mẹ

Chồng nhập viện vì bệnh tim nguy kịch, chị Mai Thị Cẩm Nhung “cắn răng” gửi 2 đứa con, trong đó, con út mới hơn 6 tháng tuổi về Hậu Giang cho ông bà ngoại, để ở lại chăm chồng.

Ngày 16/11/2019, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hiểu nhập viện trong tình trạng khó thở do viêm cơ tim biến chứng choáng tim, phải cấp cứu gấp. Trước đó vài ngày, anh Hiểu có dấu hiệu khó thở, đau ngực, tuy nhiên do không có bảo hiểm y tế và phải làm việc để chăm lo cho 2 đứa con nhỏ, anh Hiểu đã chủ quan không đi khám.

Chị Nhung phải gửi 2 con nhỏ về quê để ở lại chăm sóc chồng nguy kịch.

Vợ chồng anh Hiểu, chị Nhung đều xuất thân từ gia đình nghèo. Chị Nhung quê ở Hậu Giang, anh Hiểu quê ở Trà Vinh. Không đủ đất đai canh tác nên họ rời quê lên TPHCM làm công nhân, và nên duyên vợ chồng khi làm công nhân cùng một công ty. Cuộc sống hôn nhân tuy nghèo nhưng hạnh phúc bình dị. Hai vợ chồng có 2 con nhỏ, bé lớn năm nay 7 tuổi, đang học lớp 2, bé nhỏ mới hơn 6 tháng tuổi.

Từ ngày có con, anh Hiểu nghỉ việc, sắm một chiếc tủ con con để bán các mặt hàng phụ kiện và dán điện thoại. Chị Nhung vẫn đi làm công nhân may mặc. Cũng vì thu nhập từ công việc của anh Hiểu bấp bênh, cả gia đình đã phải chuyển tới, chuyển lui, tìm nhà trọ khắp nơi, mong tìm địa điểm đắt khách. Thu nhập trung bình của cả 2 vợ chồng chỉ được khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng.

Cuộc sống trở nên chật vật từ khi anh chị có thêm bé thứ 2. Mỗi ngày, chị Nhung vẫn thức dậy đi làm từ lúc 2 đứa con thơ còn đang say giấc, cố gắng tăng ca, có những hôm chị về đến nhà thì con đã ngủ. Anh Hiểu ở nhà chăm lo cho đứa lớn đi học, bé nhỏ bú sữa. Có khách thì anh Hiểu phải tranh thủ làm, có lúc vừa bóc miếng dán điện thoại thì con khóc ngặt, anh đành nhờ khách chờ hoặc trả điện thoại để bế con. Vì vậy, những tháng này, thu nhập càng thấp xuống.

Mải mê kiếm sống và chăm sóc con, anh Hiểu không nhớ đến việc mua bảo hiểm y tế. Nhiều lúc thấy mệt mỏi, anh cũng chỉ cho rằng do không được nghỉ ngơi đầy đủ, rồi chủ quan bỏ qua. Đến khi phát bệnh nhập viện thì bệnh đã nguy kịch.

Chị Mai Thị Cẩm Nhung chia sẻ, đã hơn một tuần chồng chị phát bệnh, chị xin nghỉ việc không lương để chăm sóc. Hai vợ chồng rời quê lên TPHCM lập nghiệp, anh em họ hàng ở xa, ba mẹ hai bên đều đã xấp xỉ 70 tuổi. Khi anh Hiểu phát bệnh, dù chẳng đành lòng nhưng chị Nhung vẫn phải cắn răng gửi 2 con nhỏ về nhà ngoại, nhờ ông bà chăm sóc cháu.

Bé lớn đã 7 tuổi, thường ngày con rất bám và thương ba nên hay khóc vì nhớ ba, khi nghe nói ba bị bệnh, con đòi lên thăm nhưng xa quá. Còn bé út, cả tuần nay con thường khóc ngặt vì thèm sữa mẹ. Đứa nhỏ còi cọc, 6 tháng cũng mới được 6kg.

Ở trong viện, mỗi lần nhìn chồng nằm bất động, dây nối chằng chịt, chị Nhung lại thấy tương lai mù mịt. Thương chồng, nhớ con, chị Nhung lặng lẽ lôi chiếc điện thoại ra ngắm con qua bức hình chụp vội trước khi vào viện chăm chồng rồi khóc một mình.

Nói về tình hình sức khỏe của anh Hiểu, bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy cho biết, anh Hiểu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau cấp cứu vẫn phải chạy VN – ECMO, hỗ trợ thuốc để nâng huyết áp, và nâng đỡ thêm những cơ quan có dấu hiệu suy theo. Tình hình đang tiến triển khả quan và các bác sĩ sẽ cố gắng đến cùng.

Hiện tại, chị Nhung đang tìm mọi đường xoay sở vay mượn để cứu chồng, để những đứa con không bị mất cha. Nhưng gia đình nội ngoại hai bên đều nghèo khó, mẹ chồng chị cũng phải ở nhà tình thương do địa phương xây tặng. Vì vậy, rất mong những tấm lòng từ bạn đọc giang tay cứu giúp gia đình chị Nhung vượt qua cơn hoạn nạn.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/bo-bi-viem-co-tim-nguy-kich-con-6-thang-tuoi-khoc-ngat-vi-vang-ba-me-591934.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet1&utm_campaign=desktop

Theo Vietnamnet

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).