largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 31/12/2021, 17:30 PM
  • Click để copy

Bà nội nghèo khó cầu xin sữa cho cháu sơ sinh mất mẹ vì Covid-19

Bé Tài vừa lọt lòng thì mẹ qua đời vì Covid-19. Tài được bà nội đưa về nuôi dưỡng nhưng bà nội nghèo khó nên tiền để mua sữa cho cháu cũng không có. Tài vừa thiếu tình thương của mẹ vừa khát sữa.

Dưới tấm mái bạt sập sệ trước hiên nhà, bà Thạch Thị Mai Hoa (62 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đang ru cháu nội Trương Lý Tài (4 tháng tuổi) ngủ bằng tiếng Khmer. Con dâu bà Hoa qua đời vì Covid-19, còn con trai bà đang đi làm phu biển để đắp đổi qua ngày.

Căn nhà tuềnh toàng ghép bằng tôn, cất trên đất ruộng, chẳng có đường vào mà chỉ có lối tắt đi qua hiên nhà hàng xóm. Trong căn nhà gần như chẳng có đồ đạc gì. Chiếc bàn thờ mới lập cho con dâu bà Hoa chỉ có hũ tro cốt, bát hương và di ảnh đơn sơ khiến người trông thấy không khỏi xót lòng.

Bà Hoa kể, gia đình bà là người dân tộc Khmer. Vợ chồng bà chỉ có một con trai là anh Trương Văn Toàn (38 tuổi). Nhà không có ruộng vườn, vợ chồng bà Hoa cũng chẳng có việc gì làm, thường ngày bà ở nhà còn chồng ra đồng mò con tôm con cá kiếm cái ăn.

Bé Tài vừa lọt lòng thì mẹ bé cũng ra đi vì Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bé Tài vừa lọt lòng thì mẹ bé cũng ra đi vì Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Toàn đi làm phu biển, ngày nào có việc thì được trả 150 nghìn đồng tiền công, ngày không có việc thì cũng đi mò tôm bắt cá. Nhà nghèo nên bao nhiêu năm qua anh Toàn không dám cưới vợ, mãi đến cuối năm ngoái, anh gặp chị Lý Thị Hồng (38 tuổi) cùng cảnh ngộ nên 2 người quyết định đến với nhau.

Cưới xong chưa lâu thì chị Hồng có bầu, rồi cũng chỉ quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Khi dịch bùng phát mạnh, anh Toàn cũng chẳng thể đi làm. Cả nhà 4 miệng ăn mà không có thu nhập gì, nhiều tháng liền phải trông chờ vào thức ăn trợ cấp.

Rồi đến tháng 8, chị Hồng đang mang thai tháng thứ 7 thì mắc Covid-19, chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên nguy kịch. Sau cuộc phẫu thuật mổ bắt con, chị Hồng qua đời. Bệnh viện tổ chức tang lễ, hỏa táng rồi trao tro cốt cho gia đình. Còn bé Tài phải nằm lồng ấp gần một tháng ở bệnh viện.

Bà Hoa đang thắp nhang cho con dâu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Hoa đang thắp nhang cho con dâu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhắc đến con dâu, bà Hoa nghẹn ngào nói: "Con rất hiền, có hiếu lắm, tôi thương như con gái, quanh đây ai cũng quý. Nghe tin nó mất mà hàng xóm ai cũng thương xót, 4 tháng rồi nhưng mỗi lần thắp hương cho con là nước mắt tôi cứ chảy ra.

Nhà con dâu cũng nghèo, không có nhà ở nên không có nơi thờ phụng cha mẹ. Mới đầu năm nó xin đưa di ảnh ông bà thông gia sang đây thờ thì tôi cũng bằng lòng. Chưa được một năm thì nay lại phải lập thêm bàn thờ cho nó", bà Hoa rơm rớm nước mắt.

Những ngày này, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào tiền công phu biển của anh Toàn, số tiền ít ỏi nhưng không phải bữa nào cũng có. 150 nghìn đồng cho gia đình 4 người, dù tằn tiện đến đâu cũng chẳng đủ, chỉ cần 2 hôm anh Toàn không có việc là hết tiền mua bỉm cho con.

Bà cháu bà Hoa trong căn nhà trống trước, hở sau (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà cháu bà Hoa trong căn nhà trống trước, hở sau (Ảnh: Nguyễn Cường).

4 tháng tuổi, suốt 4 tháng qua bé Tài uống sữa ngoài. Nhà thiếu thốn nên vừa sinh ra Tài đã phải chịu cảnh nghèo, hầu hết đồ đạc bé có đều là đồ cũ người trong xóm cho, có vài bộ quần áo mới nhà hảo tâm quyên tặng.

Ông Cô Minh Phương - Công chức LĐTB&XH Thị trấn Trần Đề cho biết hoàn cảnh gia đình bà Hoa từ trước đến nay luôn thuộc diện khó khăn. Bà Hoa không được nhanh nhẹn như người khác, còn anh Toàn thì không có nghề nghiệp gì, ai thuê gì làm đó. Từ khi con dâu mất thì hoàn cảnh gia đình bà Hoa càng rơi vào bĩ cực.

"Qua đây, tôi xin thay mặt gia đình và địa phương kêu gọi bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Hoa vượt qua khó khăn và đặc biệt là bé Tài", ông Phương mong muốn.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).