largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ năm, 14/10/2021, 12:00 PM
  • Click để copy

73 tuổi mót rau nuôi cháu mồ côi ăn học

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Trần Thị Nhị (sinh năm 1948) trú tại thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng hàng ngày vẫn phải còm cõi nhặt nhạnh ve chai nuôi cháu trai Văn Đình Nghĩa, 15 tuổi ăn học.

Bà Nhị chỉ ao ước chăm lo cho cháu đủ ăn, đủ mặc, được học hành như bao đứa trẻ khác.

Bà Nhị chỉ ao ước chăm lo cho cháu đủ ăn, đủ mặc, được học hành như bao đứa trẻ khác.

Căn nhà cấp 4 dột nát ở thôn Phước Hải là nơi bà Trần Thị Nhị và cháu nội Văn Đình Nghĩa nương tựa trong cảnh bần hàn, cực khổ. Công việc chính của bà Nhị là hàng ngày đi nhặt ve chai, kiếm tiền mua gạo thổi cơm. Nhà ở gần khu trồng rau, nên sau khi chủ vườn thu hoạch, hai bà cháu xin những cây chủ vườn bỏ lại, dùng cho bữa cơm qua ngày.

3 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, bà Nhị không còn đi nhặt ve chai được nữa. Hai bà cháu chỉ nương nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Bữa no, bữa đói nhưng chưa ngày nào bà để cháu nội phải lo lắng, nghỉ học. “Bản thân tôi già rồi, thời gian sống không còn bao. Chỉ mong cháu nó được học hành nên người, mai này không còn cái nghèo, cái khổ đeo bám như đời cha nó, ông bà nó nữa”, bà Nhị nói.

Ngày 14/10, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết cho bà Trần Thị Nhị (thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ). Kinh phí xây dựng 80 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Tấm lòng vàng” của Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, với sự hỗ trợ của Hội Golf tỉnh BR-VT. Dự kiến, ngôi nhà sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 12/2021.

Theo lời kể của bà Nhị, bà quê ở Nam Định. Năm 1998, bà theo chồng là ông Văn Đình Ninh vào BR-VT lập nghiệp. Chồng bà vốn là thanh niên xung phong tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị bị nhiễm chất độc da cam nên sức khỏe yếu và mất vào năm 2013. 3 người con trai của bà cũng không may bị di chứng chất độc da cam nên không ai được mạnh khỏe, nhanh nhẹn. Hiện 2 người con trai của bà Nhị đang làm thuê, làm mướn tại huyện Xuyên Mộc cũng bữa no bữa đói nên chẳng ai lo được cho bà. Ba của Nghĩa là anh Văn Trung Thành – con trai cả của bà Nhị, cũng vì đau yếu mà mất cách đây hơn 2 năm. Ba mất, mẹ Nghĩa cũng bỏ đi từ dạo đó. Nghĩa được bà nội nuôi nấng, bảo bọc suốt hơn 2 năm qua. Nghèo khó nên 2 năm qua hai bà cháu chỉ rau cháo qua ngày mà sống. “Cháu hiện đang học lớp 9 trường THCS Lê Hồng Phong, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Cháu đi học được là nhờ bà nội chăm lo cho cháu. Ngoài giờ học cháu thường phụ bà việc nhà. Cháu muốn đi nhặt ve chai cùng bà nhưng bà không cho theo, bà sợ cháu khổ lại chểnh mảng việc học hành”, Văn Đình Nghĩa tâm sự.

Theo ông Hoàng Trung Hòa, Trưởng thôn Phước Hải, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Tân Hải, bà Nhị thuộc diện hộ nghèo cận quốc gia. Thấy hoàn cảnh bà già yếu còn phải làm lụng kiếm tiền nuôi cháu ăn học nên năm học nào chính quyền địa phương cũng xem xét hỗ trợ miễn giảm học phí cho cháu Nghĩa. Đợt vừa rồi, dịch bệnh căng thẳng, gia đình bà Nhị đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ông Hòa cho biết thêm, ngôi nhà bà Nhị đang ở xây cách đây 23 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa mưa bão năm nào, xã cũng phải di dời 2 bà cháu đến nơi khác để tránh trú bão cho an toàn. “Mong các nhà hảo xây cho bà căn nhà chắc chắn để 2 bà cháu yên tâm sinh sống, chia sẻ bớt khó khăn với bà Nhị để bà có thêm sức khỏe nuôi cháu Nghĩa nên người”, ông Hòa nói.

Mọi sự giúp đỡ đến gia đình bà Trần Thị Nhị xin được gửi đến “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo Bà Rịa – Vũng Tàu (68, Trường Chinh, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa). Điện thoại: 0254.3533.533 – 0941.666.000. Số tài khoản: 0081001347137 Vietcombank Vũng Tàu; 76110007666668 BIDV Bà Rịa.

Thương cảnh bà cháu đơn côi, túng thiếu, nhiều người dân cho bà Nhị đến mót rau sau mùa thu hoạch.

Thương cảnh bà cháu đơn côi, túng thiếu, nhiều người dân cho bà Nhị đến mót rau sau mùa thu hoạch.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).