largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Xót xa em bé mồ côi tìm cách "gặp mẹ trong mơ"

Em Rơ Ông Mi Sa (10 tuổi) mồ côi cha khi mới lọt lòng. Một năm trước mẹ em cũng mất vì căn bệnh ung thư gan giống cha của Sa. Những khi nhớ mẹ, em lại nhìn lên di ảnh hoặc lấy căn cước công dân của mẹ ra ngắm. Vì đó là những thứ hiếm hoi in hình mẹ mà em có.

Căn nhà mái tôn của anh em Sa rộng chưa đầy 25 mét vuông không có nổi một thứ gì đáng giá, được chia thành hẳn… 3 phòng. Đó là chỗ chui ra chui vào của 7 con người.

Để kiếm tiền nuôi 2 em gái út ăn học, hai anh lớn của Sa hiện đều đã nghỉ học để đi làm thuê. Nhưng phận làm thuê, người ta có việc mới gọi nên thu nhập cũng rất bấp bênh, bữa no bữa đói.

Ai cũng có công việc riêng nên hầu hết thời gian Sa đều phải ở nhà một mình. Trưa đi học về, em sẽ ăn cơm nguội còn lại từ bữa sáng hoặc tối hôm trước. Thức ăn khi có, khi không nên Sa cũng chẳng còn lạ gì với món cơm trộn mắm, muối...

Empty

Mi Sa tin rằng, mỗi khi nhớ mẹ chỉ cần nhìn ảnh mẹ và cầu nguyện thì sẽ được gặp mẹ trong mơ. Thế là những khi ở một mình, em lại ngồi nhìn thật lâu bức ảnh thờ hoặc tấm căn cước công dân của mẹ để cầu nguyện. Niềm tin ngây ngô đó là cách mà em níu vào để lấp đi sự thiếu thốn tình thương cha mẹ của mình.

Căn nhà mái tôn của anh em Sa rộng chưa đầy 25 mét vuông không có nổi một thứ gì đáng giá, được chia thành hẳn… 3 phòng. Đó là chỗ chui ra chui vào của 7 con người.

Để kiếm tiền nuôi 2 em gái út ăn học, hai anh lớn của Sa hiện đều đã nghỉ học để đi làm thuê. Nhưng phận làm thuê, người ta có việc mới gọi nên thu nhập cũng rất bấp bênh, bữa no bữa đói.

Đứa trẻ mồ côi này tin rằng, chỉ cần ngắm ảnh mẹ và cầu nguyện thì em sẽ được gặp mẹ trong mơ.

Đứa trẻ mồ côi này tin rằng, chỉ cần ngắm ảnh mẹ và cầu nguyện thì em sẽ được gặp mẹ trong mơ.

Ai cũng có công việc riêng nên hầu hết thời gian Sa đều phải ở nhà một mình. Trưa đi học về, em sẽ ăn cơm nguội còn lại từ bữa sáng hoặc tối hôm trước. Thức ăn khi có, khi không nên Sa cũng chẳng còn lạ gì với món cơm trộn mắm, muối...

Mi Sa tin rằng, mỗi khi nhớ mẹ chỉ cần nhìn ảnh mẹ và cầu nguyện thì sẽ được gặp mẹ trong mơ. Thế là những khi ở một mình, em lại ngồi nhìn thật lâu bức ảnh thờ hoặc tấm căn cước công dân của mẹ để cầu nguyện. Niềm tin ngây ngô đó là cách mà em níu vào để lấp đi sự thiếu thốn tình thương cha mẹ của mình.

Bà Liêng Hót Ka Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lát, Lạc Dương chia sẻ: "Mi Sa là một em bé rất ngoan, chăm học. Hầu như năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Hội Phụ nữ xã biết hoàn cảnh em khó khăn nên đã nhận đỡ đầu để phần nào giúp em được quyển sách, tập vở. Thế nhưng khả năng của Hội cũng có hạn nên gần như không bù đắp được bao nhiêu sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần cho em."

Bà cũng mong rằng, qua Quỹ Tấm lòng Vàng của báo Lao Động sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em Mi Sa để ít nhất em có thể hoàn thành hết các bậc học phổ thông, không phải bỏ học đi làm thuê, làm mướn như các anh chị của mình.