Vỉa hè bị chiếm dụng, không có lối đi bộ, bệnh nhân phải đi xuống lòng đường
Tại TP.HCM, nhiều đoạn vỉa hè dành lối cho người đi bộ cạnh các bệnh viện được rào chắn để biến thành các bãi giữ xe máy, quán bán hàng rong, buộc người bệnh phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề nghị UBND các quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ ngay hàng rào bố trí trên vỉa hè gây cản trở người đi bộ, người khuyết tật…, hoàn trả vỉa hè theo nguyên trạng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online ngày 18-5, vỉa hè xung quanh các bệnh viện vẫn còn bị chiếm dụng làm nơi giữ xe máy, buôn bán hàng rong. Nhiều bệnh nhân cảm thấy rất phiền lòng vì không thể tìm kiếm được lối đi khi đi khám bệnh.
Vỉa hè trên đường Đặng Thái Thân (cạnh Bệnh viện Đại học Y dược) bị biến thành bãi giữ xe máy - Ảnh: CHÂU TUẤN
Vỉa hè của các tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều (cạnh Bệnh viện Chợ Rẫy), đường Lý Thường Kiệt (Bệnh viện Hùng Vương), đường Đặng Thái Thân (Bệnh viện Đại học Y dược) khu vực quận 5, đường Tú Xương (Bệnh viện Mắt), đường Sư Vạn Hạnh (Bệnh viện Nhân dân 115)… đa phần đều có các bãi giữ xe máy "trấn giữ".
Như tại khu vực vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều (quận 5) dài khoảng 400m, được bao bọc với lớp rào chắn cao khoảng 1,5m làm bằng sắt. Phía bên trong rào chắn trở thành nơi để xe máy, kín mít lối đi. Các đoạn vỉa hè này đều có người nhận trông giữ xe máy với giá 10.000 đồng/chiếc.
Tương tự, vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt (bên cạnh Bệnh viện Hùng Vương) cũng bị rào chắn thành bãi giữ xe máy. Người đi bộ phải luồn lách qua các hàng xe để vào bệnh viện thăm, khám bệnh. Trong đó không ít người dân buộc phải xuống lòng đường để đi bộ dù mật độ xe cộ qua lại khu vực này khá đông.
Theo người dân khu vực, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng thành bãi giữ xe đã diễn ra trong thời gian dài, việc này gây nguy hiểm cho người đi bộ nếu đi xuống lòng đường, đặc biệt vào những giờ cao điểm.
Anh Nguyễn Tấn Vinh (ngụ phường 12, quận 5) cho biết không chỉ vỉa hè bị chiếm dụng, dọc phía ngoài rào chắn cũng thành nơi bán hàng rong, do đó người dân phải đi thật "khép nép" để không bị xe cộ va quẹt trúng.
"Không có lối đi bộ vì chật kín xe máy, tôi buộc phải xuống lòng đường để đi. Xung quanh các bệnh viện phương tiện nhiều, người bệnh đông. Mỗi lần đi xuống lòng đường là một lần "thót" tim ra ngoài.
Tôi mong cơ quan chức năng quy hoạch, tổ chức các bãi giữ xe để phục vụ cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Hiện tại chưa làm mà lại cấm giữ xe ở vỉa hè thì người dân đến khám chữa bệnh không biết để đâu", anh Vinh bức xúc.
Việc cấp phép cho các tổ chức trông giữ xe trên vỉa hè chỉ được thực hiện trên các tuyến đường thuộc danh mục đã được UBND TP ban hành tại quyết định 699/2013 và phải đảm bảo dành tối thiểu 1,5m phần vỉa hè còn lại thông thoáng cho người đi bộ, người khuyết tật theo quyết định 74/2008.
Sở Y tế TP, Công an TP được đề nghị chấn chỉnh, xử lý các hoạt động tổ chức trông giữ xe sai quy định nhằm phục vụ người bệnh, thân nhân đến thăm, khám chữa bệnh.
Vỉa hè bị rào chắn bằng sắt dựng lên trước Bệnh viện Chợ Rẫy, không còn chỗ cho người đi bộ
Bãi giữ xe máy đông nghịt tại vỉa hè ngay giao lộ Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều (quận 5)
Nguời đi khám bệnh luồn lách đủ kiểu vì lối đi bị hàng rào dựng lên cả vỉa hè
Vỉa hè trước Bệnh viện Hùng Vương là bãi giữ xe
Hàng rào sắt dựng lên, trở thành nơi cho hàng rong, bãi giữ xe hoạt động xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy
Xe máy phía trong lối đi bộ chật ních trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy
TIN LIÊN QUAN
Trào lưu uống dầu ô-liu khi bụng đói vào buổi sáng và những cảnh báo cần biết
Theo chuyên gia dinh dưỡng, những lợi ích của dầu ô-liu xuất phát từ việc sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn tổng thể hằng ngày, chứ không phải từ việc uống trực tiếp vào buổi sáng khi bụng đói như nhiều người đang làm theo trào lưu.
Thi công không rào chắn, không biển cảnh báo
Người dân phản ánh đơn vị thi công vỉa hè tại góc đường Hùng Vương - Trần Nhân Tôn, phường An Đông, TP HCM đã đào một đoạn rãnh dài ngay khúc cua.
Người đàn ông ở Gò Vấp trả lại 330 triệu đồng được chuyển nhầm
Anh Nguyễn Thanh Phong ở Gò Vấp đã trình báo và phối hợp công an để trả lại 330 triệu đồng được người lạ chuyển nhầm vào tài khoản.
Tin vui cho người lao động Đồng Nai: Thất nghiệp vẫn được 'bao' 100% thẻ BHYT
Kinh phí thực hiện hỗ trợ mức đóng BHYT trích từ nguồn ngân sách được bố trí hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành
Từ ngày 12-12, mở lại hoạt động leo núi Bà Đen
Sau hơn 2 tháng tạm dừng do ảnh hưởng thời tiết, hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ được nối lại từ ngày 12-12. Tuy nhiên, du khách chỉ được xuất phát từ 5-11 giờ hàng ngày và phải đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ dưới chân núi.
Tour khám phá hang Sơn Đoòng được đặt kín chỗ tới năm 2027
Ngày 10/12, thông tin từ đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng ở tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1 tới.
Va chạm xe tải và xe máy trên QL1 Lâm Đồng khiến 4 người thương vong
Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên Quốc lộ 1 khiến một cháu bé không qua khỏi.
Can thiệp tối thiểu điều trị thành công nang giả tụy tại Cần Thơ
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần đầu ứng dụng kỹ thuật đặt stent LAMS dưới hướng dẫn nội soi siêu âm, giúp điều trị hiệu quả nang giả tụy lớn.
Việt Nam giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 33
Chiều 10/12, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có niềm vui lớn tại SEA Games 33 khi bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương xuất sắc giành Huy chương Vàng canoe đôi nữ 500m, mở đầu bảng vàng của đoàn tại Đại hội.
Con trai diễn viên Thương Tín nén đau buồn trong tang lễ cha
Ca sĩ phòng trà Thanh Tùng - con trai nghệ sĩ Thương Tín luôn túc trực trong tang lễ cha.









