'Tiền khám bệnh đã 150.000 đồng rồi, sao tiền đến tay y bác sĩ bèo bọt vậy?'
Liên quan đến việc y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai 'kêu' vì ca trực 115.000 đồng, ca mổ 150.000 đồng, nhiều bạn đọc lên tiếng cho rằng như vậy là không công bằng bởi đây là ngành nghề đặc biệt, cần chế độ ưu đãi tốt mới toàn tâm toàn ý làm việc.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tại cuộc làm việc của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan với y bác sĩ và lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, một trong những nội dung được bạn đọc quan tâm là thu nhập của y bác sĩ.
Nêu ý kiến tại đây, nhiều y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết mặc dù là bệnh viện hạng đặc biệt, công việc nhiều nhưng phụ cấp trực của y bác sĩ chỉ là... 115.000 đồng/ca, phụ cấp phẫu thuật chỉ 150.000 đồng/ca...
Trong thời gian từ năm 2021 đến nay có 172 cán bộ nhân viên Bạch Mai nghỉ việc, chuyển việc, nguyên nhân chủ yếu do lương, thu nhập thấp, công việc căng thẳng vất vả.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: Tư liệu TTO
Theo những bình luận gởi đến Tuổi Trẻ Online ngay sau đó, nhiều bạn đọc cho rằng phụ cấp như vậy là không hợp lý. Thậm chí có bạn đọc còn so sánh: "Phụ cấp kém xa thu nhập thợ hồ".
Không tin đó là sự thật, bạn đọc tên Trung tỏ ra ngạc nhiên: "Có gì sai chăng? Tôi đi khám bệnh, tiền khám đã 150.000 đồng rồi".
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến phụ cấp bèo bọt, một số bạn đọc cho rằng có thể là do phân phối thu nhập của bệnh viện nói riêng và ngành y tế không công bằng mới dẫn đến tình trạng này, chứ chi phí khám, điều trị hiện nay không hề rẻ.
Về ý này, bạn đọc Nguyen Viet Nam viết: "Chi phí khám và chữa bệnh so với thu nhập của người lao động Việt Nam không hề rẻ đâu. Nếu tiền đến tay bác sĩ, y tá thấp thì nguyên nhân là do phân phối thu nhập y tế không công bằng mà thôi".
Cụ thể hơn, bạn đọc Minh Phúc bổ sung: "Tôi nghĩ là do cơ chế của bệnh viện thôi, chứ vô khám chưa được 10 phút đã phải đóng cả trăm nghìn rồi, chưa kể thuốc men mỗi lần đi khám 500.000 - 600.000 đồng là chuyện bình thường".
Và cho dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, theo các ý kiến bình luận thì đây là điều bất hợp lý, cần nên xem xét lại để tìm ra phương cách thay đổi cho phù hợp.
"Công dùi mài kinh sử bao nhiêu năm, ra trường ca trực được 150.000 đồng. Áp lực đủ đường, thử hỏi lấy gì ăn để làm? Sao ổn định đời sống?" - bạn đọc tên Trọng viết.
Theo bạn đọc này, những người bán hàng online có thể chỉ cần bỏ ra 1 - 5 phút là đã bán được một mặt hàng và kiếm ra bằng số tiền này.
Để các bệnh viện công không bị tình trạng chảy máu chất xám, thu hút những y bác sĩ giỏi, nhiều bạn đọc cho rằng cần phải thay đổi cả về mức lương cũng như chế độ đãi ngộ.
"Tăng phụ cấp cho ngành y, đồng thời cũng tha thiết mong ngành y củng cố, chấn chỉnh minh bạch hơn trong thu chi kinh phí hoạt động. Bởi lẽ thực tế có nhiều bệnh viện thu phí khám bệnh, viện phí không phải là thấp nhưng trái lại phụ cấp cho nhân viên y tế, bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh còn thấp" - bạn đọc Nguyễn Phong Phú viết.
Là người trong cuộc, bạn đoc Tuân viết: "Tôi là bác sĩ. Trong suốt nhiều năm qua, tôi thấy được ý nghĩa của công việc mình đang làm, nhiều khi vượt hơn những mối quan tâm khác. Chúng tôi đã từng ở nơi đầu sóng ngọn gió, bệnh nhân khi vào đã tiên lượng dè dặt, hội chẩn dăm bảy lần các chuyên khoa, điều trị suốt nhiều tháng thì cải thiện một cách ngoạn mục. Khi đó, tôi mới thấy, để cứu được một người là cả một quá trình, đó là một sự kỳ diệu từ tri thức của cả một êkip. Nghề này là tích lũy từ rất nhiều yếu tố".
Và cũng theo bạn đọc Tuân, chính vì nghề này quá khác biệt, cần quá nhiều đòi hỏi mà chuyện đồng lương lại trở nên đầy trăn trở, chưa xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đó là một lý do vô cùng chính đáng.
Đồng tình với ý kiến này, bạn đọc Dtuan bổ sung: "Nghề y và nhiều nghề đào tạo ra tốn kém, đi làm còn dùi mài rất lâu mới vững vàng cứng cáp nhưng thu nhập không tương xứng là không thể chấp nhận trong xã hội phát triển. Nhìn ra nước ngoài, các chuyên gia, người làm chuyên môn lương rất cao".
Ngoài chuyện lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn để đội ngũ y bác sĩ toàn tâm toàn ý cống hiến, một số bạn đọc cũng hiến kế cho ngành y để phát triển.
"Thu hẹp các bệnh viện công lại, tập trung đầu tư những nơi trọng yếu mà tư nhân không có khả năng làm, như các bệnh viện tuyến đầu hay ở vùng xa xôi hẻo lánh. Còn lại nên để cho tư nhân làm thay thế Nhà nước sẽ tốt hơn" - một bạn đọc đề xuất.
TIN LIÊN QUAN
Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Trong không khí tưng bừng, rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), có những con người lặng lẽ làm nhiệm vụ phía sau, không ồn ào nhưng vô cùng quan trọng đó là đội ngũ y tế túc trực xuyên đêm, sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống khẩn cấp. Giữa hàng vạn người dân, hình ảnh những bác sĩ, nhân viên y tế trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần giữ trọn niềm vui trọn vẹn trong ngày hội non sông.
TỔNG THUẬT: Kỷ niệm trọng thể 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025)
Hà Nội bố trí 8.000 chỗ ngồi ưu tiên cho cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành
Phường Ba Đình, TP. Hà Nội bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế: Niềm tự hào lan tỏa từ sắc đỏ sao vàng
Những ngày này cả nước rộn ràng trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, không chỉ người dân Việt Nam mà cả những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại đây cũng cảm nhận rõ bầu không khí thiêng liêng, tràn đầy hân hoan, nhất là tại Thủ đô Hà Nội. Với họ, Hà Nội không chỉ là nơi học tập, lập nghiệp mà dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” gắn bó bằng tình yêu, sự thân thiện và lòng hiếu khách của người dân.
Phát huy giá trị nhân văn cao đẹp trong Tuyên ngôn Độc lập
Ngày 2/9/1945 là ngày ghi dấu sự kiện vô cùng trọng đại đối với lịch sử đất nước. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
Sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80
Trong ngày nghỉ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các chuyên gia, bác sĩ, y tá, điều dưỡng... của Bệnh viện Bạch Mai vẫn luôn tất bật với công việc hàng ngày - cứu chữa người bệnh, họ cũng đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi công việc để phục vụ tốt nhất cho sự kiện A80.
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm Thủ đô, háo hức chờ đón lễ diễu binh
Ngày 1/9, không khí lễ hội tràn ngập khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm khi hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm Thủ đô để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
TPHCM nhộn nhịp khách vui chơi, mua sắm dịp Lễ Quốc khánh 2-9
Dịp Lễ Quốc khánh 2-9, tại Địa đạo Củ Chi, Suối Tiên, Thảo cầm viên Sài Gòn... nhộn nhịp khách tham quan; siêu thị, khách sạn, resort đều tăng công suất phục vụ.
Những tuyến đường cấm triệt để phục vụ Đại lễ A80 ngày 1 và 2-9
Chiều ngày 31-8, Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng giao thông, cấm các tuyến đường phục vụ nhiệm vụ A80 vào ngày 1 và 2-9.
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 Hàng Ngang
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 31/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).