largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 26/08/2020, 19:00 PM
  • Click để copy

Quán cơm chay 0 đồng ở Tràm Chim

Xuất phát từ tình thương, hơn 10 năm qua, ông Trần Văn Sanh (Đồng Tháp) đã tự nguyện xuất tiền của, công sức và tổ chức, vận động các nhà hảo tâm đóng góp tiền của thành lập Quán cơm chay 0 đồng để giúp đỡ, sẻ chia khó khăn, vất vả với những thực khách khắp nơi.

Trước đây, ông Sanh (sinh năm 1969, ngụ ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cùng với Trường Trung học Phổ thông Tràm Chim mở bếp ăn khuyến học phục vụ cơm, nước uống miễn phí mỗi ngày cho những học sinh của trường. Đến ngày 22-2-2020, ông Sanh được ông Đinh Văn Hai, ngụ ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông cho mượn căn nhà ở cụm dân cư Ao Sen, khóm 2, thị trấn Tràm Chim để mở Quán cơm chay 0 đồng cho những người lao động đến ăn cơm miễn phí…

Quán chay 0 đồng phục vụ người lao động khó khăn ở Tràm Chim, Đồng Tháp

Quán chay 0 đồng phục vụ người lao động khó khăn ở Tràm Chim, Đồng Tháp

Quán cơm chay 0 đồng, do vợ chồng ông Sanh và 12 tình nguyện viên luân phiên nhau nấu cơm, chế biến thức ăn chay và nước uống phục vụ thực khách. Quán phục vụ mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng đến 13 giờ trưa. Ông Trần Văn Sanh cho biết: “Vợ chồng tôi nấu cơm ở đây thấy mấy anh em đến đây ăn cơm cũng vui lắm. Nhưng mà cũng cảm ơn mấy anh em mạnh thường quân đã giúp đỡ cho tui làm trong thời gian qua”.

Để có những dĩa cơm nóng hổi, thức ăn chay thơm ngon, vợ chồng ông Sanh phải thức từ 3 giờ sáng mỗi ngày cùng với các tình nguyện viên nhóm lửa nấu cơm, chế biến thức ăn… Đến 6 giờ sáng, Quán cơm chay 0 đồng bắt đầu phục vụ thực khách.

Mỗi người đến đây đều được phục vụ một phần cơm kèm thức ăn và trà đá miễn phí. Trung bình mỗi ngày, quán phục vụ từ 200 - 250 suất cơm, thức ăn và nước uống miễn phí. Những bữa ăn đạm bạc với canh, rau, tương, chao, tàu hủ… nhưng chan chứa nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Rỡ ngụ thị trấn Tràm Chim sống bằng nghề chạy xe honda “ôm”, thu nhập bình quân từ 50.000 - 70.000đồng/ngày. Cuộc sống còn lắm khó khăn nên ông thường đến Quán cơm chay 0 đồng để ăn, uống... Ông Nguyễn Văn Rỡ vui vẻ chia sẻ: “Thật ra, tụi tui chạy xe ít khách lắm, nhưng nhờ quán cơm từ thiện này nuôi sống gia đình là 1, thứ 2 nữa là nuôi bản thân tui. Coi như, ở đây chờ khách khỏi về nhà, vì khách ít quá, nhờ quán cơm này đỡ phần nào chi phí”.

Ông Cao Văn Sỹ ngụ khóm 2, thị trấn Tràm Chim sống bằng nghề chạy xe lôi chở khách và hàng hóa, thu nhập rất bấp bênh. Ông Sỹ cũng tìm đến Quán cơm chay 0 đồng này để ăn mỗi ngày. Ông cho biết: “Bà con mình nghèo, nhờ quán cơm này cũng đỡ ra. Thay vì, mình ăn một buổi sáng thí dụ mười lăm ngàn hoặc mười ngàn tính ra một tháng cũng đỡ cho dân nghèo rất nhiều”.

Để có nguồn gạo, thực phẩm… phục vụ miễn phí, ông Sanh và các thành viên của quán đã vận động được 6 mạnh thường quân đóng góp mỗi tháng 100.000 đồng. Ngoài ra, quán còn tiếp nhận gạo, đường và các loại thực phẩm khác của nhà hảo tâm đóng góp. Đặc biệt, có bà Nguyễn Thị Ngọc Nương là cán bộ hưu trí ở thị trấn Tràm Chim đã dùng hết lương hưu hằng tháng đóng góp cho Quán cơm 0 đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nương cho biết: “Tôi thấy quán ăn từ thiện này rất thiết thực đã giúp cho một số bà con khó khăn có một bữa cơm đạm bạc. Tôi đã thấy được việc làm rất là ý nghĩa đó thì hằng tháng tôi đã dùng 1 khoản lương hưu của tôi khoảng 5 triệu đồng để tôi ủng hộ cho bếp ăn. Ngoài ra, hằng tháng tôi còn thường xuyên lên bếp ăn để làm việc và phụ giúp mấy chị em…”.

Ông Nguyễn Văn Diễn ở xã Tân Công Sính, thành viên Quán cơm chay 0 thì sau khi tục tập thể dục xong đến đây dọn bàn, dọn ghế, “tiếp sức” chp quán cơm. Cứ thế, ông Sanh và các thành viên trong quán vẫn lặng lẽ, chu đáo trong từng bữa ăn, nước uống cho mọi người. Các thành viên trong quán vẫn mong mỏi có thêm những tấm lòng hảo tâm đóng góp để thêm nhiều suất cơm, ly nước trà đá, chan chứa nghĩa tình.

“Quán cơm 0 đồng ở thị trấn Tràm Chim trong thời gian qua hoạt động rất thiết thực đã giúp cho những lao động nghèo, những hộ bán vé số, những đối tượng xe honda ôm có những bữa cơm ăn qua ngày. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm và kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ để giúp cho Quán cơm chay 0 đồng này duy trì hoạt động trong thời gian tới tốt hơn”, bà Trần Lệ Uyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim nhận xét. 

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).