largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Chủ nhật, 28/08/2022, 19:45 PM
  • Click để copy

Nhặt được cọc tiền ở TP.HCM, tài xế công nghệ cùng người dân tìm người làm rơi

Trong cơn mưa lớn, tài xế Be cùng một nam thanh niên nhìn thấy một người đi xe máy làm rơi cọc tiền ở trung tâm TP.HCM, nhưng không đuổi theo kịp. Cả hai đã cùng mang đến công an nhờ tìm người làm rơi.

Ngày 28.8, Công an P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM cho biết, tối 27.8, một nam thanh niên sinh năm 2002 đi cùng một tài xế công nghệ đã đến phường trình báo vừa nhặt được số tiền lớn trong bịch ni lông.

Sau khi xác định địa điểm nhặt được tiền thuộc địa bàn quản lý, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và để nam thanh niên làm bản tường trình. Công an P.Võ Thị Sáu thông báo, ai là chủ nhân của số tiền bị rơi trên đường Võ Thị Sáu (đoạn gần ngã tư Hai Bà Trưng) thì đến Công an P.Võ Thị Sáu, địa chỉ 122 đường Trần Quốc Thảo, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM để xác minh, nhận lại.

Tài xế công nghệ và nam thanh niên mang số tiền nhặt được đến Công an P.Võ Thị Sáu ẢNH MINH HỌA: H.L

Tài xế công nghệ và nam thanh niên mang số tiền nhặt được đến Công an P.Võ Thị Sáu ẢNH MINH HỌA: H.L

Trao đổi với Thanh Niên, anh N.S.T.D (31 tuổi, tài xế beBike tại TP.HCM) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 27.8, khu trung tâm TP.HCM trời mưa tầm tã. Trong cơn mưa, anh chạy xe vừa qua giao lộ Võ Thị Sáu – Hai Bà Trưng (P.Võ Thị Sáu, Q.3) thì nhìn thấy một người mặc áo mưa đi xe máy làm rơi cọc tiền được bọc trong túi ni lông xuống đường.

Tài xế D. cùng 1 nam thanh niên khác nhìn thấy, dừng lại nhặt bọc ni lông lên định gọi người làm rơi nhưng không kịp. Lúc này, cả hai thống nhất cùng mang tới Công an phường Võ Thị Sáu để nhờ tìm lại người làm rơi.

Anh D. cũng đồng thời gửi tin nhắn vào nhóm tài xế của mình, mong ai có người quen làm rơi số tiền trên thì biết thông tin đến nhận lại. Anh nói: “Đó là xấp tiền với nhiều tờ tiền các mệnh giá khác nhau, số tiền khá lớn, người làm rơi chắc bây giờ cũng đang nháo nhào tìm kiếm. Chúng tôi mang đến công an, cùng họ kiểm đếm, làm tường trình. Tôi chỉ mong người làm rơi có thể sớm biết thông tin để đến phường nhận lại”.

Tài xế công nghệ N.S.T.D cũng bày tỏ, ai vào vị trí của anh khi ấy có lẽ đều muốn tìm được người làm rơi để trả lại, người làm rơi nếu đang có việc quan trọng cũng lo mất ăn mất ngủ khi mất số tiền lớn.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng (tài xế beBike sinh hoạt chung nhóm với anh D.) cho hay, anh D. khi cùng nam thanh niên xa lạ mang số tiền trên đến công an đã gửi lên nhóm để mong các đồng nghiệp trong nhóm đi chạy xe ngang qua khu vực thấy ai đi tìm thì nhắn họ đến công an phường.

“Dù mới quen biết nhưng qua giao tiếp, tôi thấy D. tốt tính, hào sảng, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp”, anh Hùng nhận xét.

Đại diện truyền thông của nền tảng đa dịch vụ Be cho biết, hãng đã nắm được thông tin và sẽ có chương trình khen thưởng dành cho tài xế beBike N.S.T.D vì nghĩa cử cao đẹp, đáng khích lệ này. Hãng cũng khuyến khích cộng đồng tài xế Be nói chung cùng chung tay thực hiện các việc tốt, hành động đẹp mang đến nhiều lợi ích cho xã hội.

Trước đó, Công an P.Võ Thị Sáu cũng thường xuyên tiếp nhận tài sản do người đi đường làm rơi và được người khác mang đến phường trình báo, nhờ tìm người trả lại. Tuần trước, công an phường cũng tiếp nhận số tiền lớn của người dân nhặt được, nhưng qua xác minh, công an xác định được người làm rơi nên đã mang đến tận nhà để trả lại cho người làm rơi.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).