largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

  • Click để copy

Người cha Cà Mau đau đớn để con nằm lại ở nước ngoài vì mắc Covid

“Có nỗi đau nào hơn khi biết tin con chết ở nước ngoài mà mình bất lực, để người ta chôn nó nơi xứ người. Nghèo quá, tôi không có tiền xuất ngoại nhận xác con”, ông Xuân nói rồi khóc nức nở.

Nỗi đau khôn thấu

Trong ngôi nhà thuê trống hoác, người đàn ông thân hình ốm yếu ngồi vò võ trên chiếc giường cũ nát, nứt nẻ. Ông hướng mắt về phía chiếc bàn thờ lập vội, nghi ngút khói nhang rồi khóc một mình.

Đã nhiều ngày qua, sau khi nhận được tin con gái tử vong vì nhiễm Covid-19 tại nước ngoài, ông Vũ Hồng Xuân (71 tuổi, ngụ ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cứ bần thần như thế. Nỗi đau mất con đã đánh gục chút sức lực ít ỏi còn lại của ông.

“Đau đớn quá. Nó chết rồi. Chết ở nước ngoài. Tôi lại không có tiền xuất ngoại để đem nó về. Có nỗi đau nào hơn khi biết tin con chết ở nước ngoài mà mình bất lực, để người ta chôn nó nơi xứ người. Nghèo quá, phải chạy ăn từng bữa, tôi không có tiền xuất ngoại nhận xác con”, ông Xuân nói rồi khóc nức nở.

Ông Xuân khóc rưng rức mỗi khi nghĩ đến nỗi đau để con nằm lại xứ người.

Ông Xuân khóc rưng rức mỗi khi nghĩ đến nỗi đau để con nằm lại xứ người.

Trong tiếng tiếng kinh cầu siêu phát ra từ chiếc radio cũ kỹ, ông Xuân kể, con gái ông tên Vũ Thị Cẩm H. (33 tuổi). Chị là người con duy nhất của ông và vợ. Nhưng gia đình khó khăn, ông bà cũng không lo nổi cho con có cuộc sống đủ đầy.

Quê nghèo, không có việc làm ổn định, năm 2017, H. giã từ cha, quyết xuất khẩu lao động, nuôi mộng đổi đời. “Nó nói đi làm ở nước ngoài vài năm để đổi đời vì ở quê nghèo quá. Thế mà, đổi đời đâu không thấy, giờ chỉ thấy nó phải bỏ xác nơi xứ người”, ông Xuân nói trong tiếng nấc nghẹn.

Nói xong, ông lại hướng mắt về di ảnh của con. Chỉ có nơi đây, ông mới có thể tìm lại nụ cười trong trẻo của đứa con gái xấu số. Ông kể rằng, đời ông chỉ toàn đau khổ, nghiệt ngã.

10 năm trước, vợ ông mất vì bạo bệnh. Bây giờ, ông tiếp tục mất đứa con gái duy nhất cũng vì loại bệnh hiểm nghèo. Thế nhưng, lần này, ông đau đớn gấp bội phần. Ông Xuân nói: “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã đau đớn lắm rồi. Thế mà tôi còn không được nhìn mặt con lần cuối”.

Trong căn nhà trống hoác, tiếng kinh cầu siêu vang vang, ông Xuân một mình chống chọi với nỗi đau mất đứa con duy nhất.

Trong căn nhà trống hoác, tiếng kinh cầu siêu vang vang, ông Xuân một mình chống chọi với nỗi đau mất đứa con duy nhất.

“Đã thế, nó chết nơi xứ người, tôi cũng không có tiền, không thể đem nó về. Nó nằm lại một mình, cô đơn, lạnh lẽo. Đau đớn quá, tôi không biết phải làm gì bây giờ”, ông nói thêm.

Tương lai mịt mờ

Người dân địa phương cho biết, ông Xuân có hoàn cảnh khó khăn. Dù đã cao tuổi, hằng ngày ông vẫn phải mò cua, bắt ốc để mưu sinh. Lúc khỏe, ông đi làm từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối mới về. Thế nhưng, ngày “trúng” lắm, ông cũng chỉ thu về 60.000 - 70.000 đồng.

Nuôi thân già vốn đã khó, nay ông lại gánh thêm 2 đứa cháu ngoại khi đứa con gái duy nhất của mình qua đời vì Covid. Ông kể, hai cháu ngoại ông bất hạnh, sớm thiếu vắng tình yêu thương của cha.

Năm 18 tuổi, con gái ông quen biết với một thanh niên rồi sống với nhau như vợ chồng chứ không đăng ký kết hôn. Cuộc hôn nhân không tình yêu sớm tan vỡ. Sau ít năm sống chung, H. và chồng “hờ” đường ai nấy đi, bỏ lại 2 con cho ông Xuân chăm sóc.

Con gái mất, tương lai của 2 đứa cháu của ông cũng mờ mịt theo. Ông nói: “Bây giờ với thân già bệnh tật này, tôi không biết mình cầm cự được bao lâu nữa. Nếu một ngày nào đó tôi nhắm mắt xuôi tay, cháu tôi không biết sẽ như thế nào, tương lai của chúng sẽ ra sao”.

Bây giờ, mỗi khi nhắc đến đứa con gái phải nằm lại nơi xứ người, ông Xuân chỉ biết ngửa lên trời mà khóc.

Bây giờ, mỗi khi nhắc đến đứa con gái phải nằm lại nơi xứ người, ông Xuân chỉ biết ngửa lên trời mà khóc.

Ông nói rằng, đời ông xem như đã bỏ đi nhưng ông thương 2 đứa cháu ngoại. Chúng đang tuổi ăn, tuổi học nhưng sớm chịu nỗi đau quá lớn. Không chỗ tựa nương, ông sợ các cháu của mình sẽ không thể vượt qua những cạm bẫy cuộc đời.

Nói đến đây, ông lặng thinh. Tiếng kinh cầu siêu lại vang vang trong không gian u tối đặc mùi nhang khói.

Theo báo cáo của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, lao động Vũ Thị Cẩm H. làm giúp việc gia đình tại Ả-Rập-Xê-Út từ đầu tháng 3/2017 do công ty cổ phần Đầu tư và Hợp tác quốc tế Nam Việt tuyển dụng cung ứng theo quy định.
 
Đến tháng 11/2020, chị H. có biểu hiện nhiễm Covid-19 nên được chủ gia đình – nơi chị này làm việc đưa tới bệnh viện Đa khoa khu vực Dawadmi (thuộc TP.Riyadh, Ả-Rập-Xê-Út) thăm khám.
 
Tại đây, chị H. được kết luận đã dương tính với Covid-19 nên được cách ly tập trung để điều trị.
 
Mặc dù lao động H. được đội ngũ y bác sĩ địa phương tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình tiến triển nhanh và nặng nên chị đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 21h5' ngày 16/11 vừa qua.
 
Theo quy định hiện hành về an ninh, y tế tại Ả-Rập-Xê-Út, đối với những trường hợp lao động nước ngoài tử vong do nhiễm bệnh thì trong vòng 72 giờ nếu không hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa thi hài về nước thì chính quyền nước sở tại sẽ xử lý việc chôn cất theo phong tục của địa phương.
 
Ngày 19/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-Rập-Xê-Út có Công điện báo về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý lao động ngoài nước (Việt Nam).
 
Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Lý Văn Lâm đã phối hợp với trung tâm Dịch vụ việc làm Cà Mau và công ty Nam Việt trực tiếp đến gia đình lao động Vũ Thị Cẩm H. thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo gì?

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nắng nóng: Chuyên gia cảnh báo gì?

23/04/2024 14:14

Theo chuyên gia, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới kéo dài trong 5 ngày, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước.

Phi Nhân Phát có trúng gói thầu xây lắp hơn 14 tỷ tại Xuân Lộc, Đồng Nai?

Phi Nhân Phát có trúng gói thầu xây lắp hơn 14 tỷ tại Xuân Lộc, Đồng Nai?

23/04/2024 13:52

Ngày 18/3, Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã hoàn thành mở Gói thầu số 7 (xây lắp), có giá 14,953 tỷ đồng; theo đó, duy nhất một nhà thầu tham dự…

BOT Thái Bình không thu phí ETC, có đóng cửa, xả trạm?

BOT Thái Bình không thu phí ETC, có đóng cửa, xả trạm?

22/04/2024 10:30

Theo quy định, sau 31/7/2022, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành "xả trạm, có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân gây chậm tiếp độ.

Hồi ức đánh tan “cánh cửa thép” của Điện Biên Phủ

Hồi ức đánh tan “cánh cửa thép” của Điện Biên Phủ

22/04/2024 10:08

Trận đánh vào điểm Đồi Độc Lập, cánh cửa thép tuyến phòng ngự phía Bắc bảo vệ khu Trung tâm Mường Thanh đã kết thúc trước khi trời sáng, xoá sổ Tiểu đoàn 5 Bắc Phi thiện chiến, hung hãn.

Đường sắt Bắc - Nam đã thông sau gần 10 ngày sạt lở hầm Bãi Gió

Đường sắt Bắc - Nam đã thông sau gần 10 ngày sạt lở hầm Bãi Gió

22/04/2024 09:16

Vào lúc 18h15 ngày 21/4, hầm đường sắt Bãi Gió (nằm ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã chính thức được thông tàu sau gần 10 ngày khắc phục sự cố sạt lở.

Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai chúc tết Lãnh đạo tỉnh và TP Biên Hoà

Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai chúc tết Lãnh đạo tỉnh và TP Biên Hoà

01/02/2024 09:00

Ngày 31/1, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và chúc Tết Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND thành phố Biên Hoà.

TPHCM: Cấm lưu thông nhiều tuyến đường để phục vụ lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn - năm 2024

TPHCM: Cấm lưu thông nhiều tuyến đường để phục vụ lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn - năm 2024

01/02/2024 07:05

Sở Giao thông vận tải TPHCM vừa có thông báo cấm lưu thông nhiều tuyến đường trên địa bàn Quận 1 để phục vụ Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn - năm 2024.

Cấm ô tô tải trên 20 tấn lưu thông qua đèo Bảo Lộc dịp Tết Nguyên đán 2024

Cấm ô tô tải trên 20 tấn lưu thông qua đèo Bảo Lộc dịp Tết Nguyên đán 2024

31/01/2024 17:49

Ngày 31/12, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ thực hiện cấm xe ô tô tải có trọng lượng trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc vào dịp Tết nguyên đán.

Bình Thuận: Vẻ đẹp như tranh ở Bãi rêu Cổ Thạch

Bình Thuận: Vẻ đẹp như tranh ở Bãi rêu Cổ Thạch

31/01/2024 17:44

Mùa rêu ở Cổ Thạch thường xuất hiện vào cuối tháng 1 hằng năm và chỉ kéo dài khoảng một tháng, vẻ đẹp kỳ ảo của bãi rêu là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ sống ảo và thích khám phá thiên nhiên.

TP.HCM bắt đầu thí điểm chạy xe điện 4 bánh chở khách du lịch

TP.HCM bắt đầu thí điểm chạy xe điện 4 bánh chở khách du lịch

31/01/2024 16:45

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tham quan, du lịch trong khu vực TPHCM.