largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ hai, 03/07/2023, 15:45 PM
  • Click để copy

Mua xe cứu thương phục vụ miễn phí bệnh nhân nghèo

Chứng kiến nhiều bệnh nhân vì không có điều kiện chuyển lên tuyến trên mà bệnh tình không được điều trị kịp thời, Linh mục Nguyễn An Phú Đông - Quản xứ Giáo xứ Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh đã quyết định mua xe ô tô làm xe cứu thương để phục vụ miễn phí cho các bệnh nhân nghèo.

Những ngày này, trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Đạ Tẻh tại thị trấn Đạ Tẻh, hình ảnh chiếc xe cứu thương với các thông điệp phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo đã trở nên nổi bật và quen thuộc với nhiều người dân trên địa bàn. Đó là “tài sản vô giá” do Linh mục Nguyễn An Phú Đông cùng các mạnh thường quân chung tay mua sắm. Chiếc xe dành riêng để phục vụ cho những bệnh nhân nghèo, không có tiền thuê xe cấp cứu trên địa bàn huyện Đạ Tẻh nói riêng và 3 huyện phía Nam nói chung.

Linh mục Nguyễn An Phú Đông và chuyến xe nghĩa tình 0 đồng phục vụ bệnh nhân nghèo

Linh mục Nguyễn An Phú Đông và chuyến xe nghĩa tình 0 đồng phục vụ bệnh nhân nghèo

Linh mục Nguyễn An Phú Đông nói rằng, mặc dù huyện Đạ Tẻh bây giờ đã có những thay đổi đáng kể, diện mạo quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống bà con ngày càng ấm no, nhưng nơi đây vẫn là một trong những địa phương nằm cách xa trung tâm tỉnh, việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, mỗi lần có người đau ốm cần đưa đi viện, nhất là những trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu, việc gọi xe rất tốn kém và mất thời gian. Chính vì vậy, ý tưởng mua một chiếc xe cứu thương để phục vụ miễn phí cho các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã luôn được ấp ủ.

Tháng 6/2023, sau một thời gian kêu gọi ủng hộ, Linh mục Nguyễn An Phú Đông đã mua chiếc xe cứu thương với tổng trị giá 800 triệu đồng. Trong đó, các mạnh thường quân tham gia đóng góp, hỗ trợ 200 triệu đồng, số còn lại do linh mục tự đóng góp. Ngoài ra, để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng trên xe, linh mục Nguyễn An Phú Đông còn đầu tư thêm băng ca, bình ôxy, túi cứu thương... Sau khi được cấp phép hoạt động, chiếc xe cứu thương được giao cho Giáo xứ Đạ Tẻh quản lý. Phía giáo xứ sẽ bố trí tài xế chuyên chở, phục vụ và có trách nhiệm đưa đón bệnh nhân tại địa phương đi các bệnh viện để khám, chữa bệnh khi họ có nhu cầu.

Theo Linh mục Nguyễn An Phú Đông, để nhiều bệnh nhân khó khăn cần sự giúp đỡ biết đến những chuyến xe cứu thương miễn phí, linh mục đã chủ động tìm đến các bệnh viện để thăm hỏi. Đồng thời, đăng lên trang facebook cá nhân để mọi người có thể tìm kiếm, chia sẻ thông tin về chuyến xe dễ dàng hơn. “Việc khó nhất là xác nhận hoàn cảnh bệnh nhân sao cho thật chính xác và nhanh. Bởi xe chỉ có một chiếc, những trường hợp hoàn cảnh chưa đến mức thật sự ngặt nghèo mà họ vẫn nhờ giúp đỡ thì có thể làm mất đi cơ hội của những người thực sự cần chuyến xe này hơn” - Linh mục Nguyễn An Phú Đông nói.

Mặt khác, việc đảm bảo các chi phí để hoạt động lâu dài cho chuyến xe cũng là vấn đề được linh mục lưu tâm. Trước mắt, các chi phí như xăng xe, bảo dưỡng xe chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các mạnh thường quân tài trợ. Trường hợp không đủ, Linh mục Nguyễn An Phú Đông vẫn thường bỏ tiền túi để duy trì các chuyến xe. Theo Linh mục Nguyễn An Phú Đông, để những chuyến xe được duy trì đều đặn, kịp thời, rất cần sự hỗ trợ tích cực từ phía cộng đồng và các nhà hảo tâm vì hiện nay, ngoài việc chuyên chở các trường hợp bệnh nhân cấp cứu, chuyến xe cũng nhận hỗ trợ cho những trường hợp người bệnh đã tử vong, cần đưa về quê mai táng.

Đặc biệt, để xe đi vào hoạt động tại địa phương, Linh mục Nguyễn An Phú Đông đã làm việc với các cấp chính quyền trong huyện, nhất là Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao. Đặc biệt, các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ cũng như lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh sẵn sàng bố trí cán bộ y tế đi cùng xe để hỗ trợ bệnh nhân lên tuyến trên trong trường hợp cần thiết.

Nói về những chuyến xe cứu thương đầy tính nhân văn này, ông Nguyễn Văn Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh chia sẻ: “Việc ra đời của chuyến xe cứu thương 0 đồng do Linh mục Nguyễn An Phú Đông khởi xướng là một việc làm có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo. Những chuyến xe cứu thương miễn phí như thế không chỉ đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp cứu và điều trị, bảo vệ an toàn tính mạng người bệnh, mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm và tinh thần đoàn kết của người dân trên địa bàn huyện”.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).