Một chủ nhà trọ chi 150 triệu đồng tổ chức tất niên, tặng quà Tết cho công nhân
Tất niên là dịp để anh em công nhân cùng ngồi lại san sẻ những chuyện vui buồn trong năm, động viện nhau cố gắng cho năm tới.
Đây là năm thứ 18 vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm (chủ nhà trọ ở địa chỉ 2/17 TL16, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM) tổ chức tiệc cuối năm cho người lao động đang thuê trọ. Hằng năm gia đình ông Tâm phối hợp với LĐLĐ quận 12 và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM tổ chức tiệc tất niên cho 400 công nhân ở trọ.
Năm nay, tiệc diễn ra sớm hơn, để tất cả mọi người đều được tham dự. Ông Tâm cho biết hầu như năm nào cũng làm tất niên, chỉ duy nhất dịch COVID-19 năm 2020 phải hủy nhưng ông vẫn tặng quà Tết cho bà con xóm trọ. Để chuẩn bị cho tiệc tất niên này, ông Tâm đã nuôi sẵn gà thả vườn, đặt thêm nem chả lụa, bánh hỏi tận ngoài quê đem vào.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, vợ chồng ông Tâm còn nuôi gà để chiêu đãi mọi người
Hơn 30 năm trước, ông Tâm từ Bình Định vào Sài Gòn lập nghiệp, từng làm công nhân, đở trọ nên ông hiểu được tâm sự của người xa quê vào dịp Tết đến, luôn mong có bữa cơm gia đình. Chính vì thế, vợ chồng ông tự bỏ tiền túi, mỗi năm tổ chức tất niên cho người ở trọ, nhất là công nhân không có điều kiện về quê đón Tết được ấm lòng.
Trước tiệc vài ngày, vợ chồng ông Tâm đến từng phòng mời và xác nhận số lượng người tham dự để đặt bàn và lên danh sách thực đơn. Bà Nguyễn Thị Sen, vợ ông Tâm, cùng các chị em trong xóm trọ bàn nhau đi chợ và tự nấu các món. "Tôi muốn tạo cho mọi người có cảm giác nơi đây như bữa ăn gia đình ấm cúng và đảm bảo an toàn thực phẩm" - bà Sen nói.

Ông Nguyễn Thành Tâm (áo trắng) đi từng bàn chúc mừng năm mới người lao động ở trọ
Ông chủ nhà trọ chia sẻ: "Bữa tất niên coi như là dịp để anh em cùng ngồi lại san sẻ những chuyện vui buồn trong năm, động viện nhau cố gắng cho năm tới. Nhìn thấy mọi người vẫn còn ở đây vui vẻ thế này là tôi mừng".
Toàn bộ số tiền thuê nhà của tháng cuối cùng trong năm được vợ chồng ông Tâm dành tổ chức tiệc tất niên cho công nhân. Những phần quà Tết được vợ chồng ông tự tay gói và gửi tặng các phòng, chủ yếu bánh kẹo, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, cà phê; mỗi phần trị giá 400.000 đồng/phần. Tổng chi phí làm tiệc, tặng quà năm nay khoảng 150 triệu đồng.
Thuê trọ ở đây được 8 năm, chị Lê Thị Bích (30 tuổi, công nhân Công ty Liên doanh Vĩnh Hưng, đóng ở quận 12, TP HCM) cho biết thêm: "Chú Tâm là người tốt bụng, thường xuyên nhắc nhở, quan tâm đến mọi người. Tết năm nào chú cũng bỏ ra cả trăm triệu đồng để tổ chức tiệc tất niên, tặng quà cho tất cả người ở trọ".
Ông Tâm cho biết từ 40 phòng trọ xây dựng từ năm 2005, hiện đã được mở rộng lên 152 phòng với khoảng 410 nhân khẩu ở trọ, chủ yếu là các cặp vợ chồng, gia đình công nhân, người lao động. Mỗi phòng có diện tích khoảng 27-28 m2 (có gác) với mức giá thuê từ khoảng 1,5-1,7 triệu đồng/tháng. Để đảm bảo an toàn cho khu trọ, ông Tâm còn lắp đặt hệ thống camera, cửa khóa vân tay ở cổng ra vào. Có những người thuê hơn chục năm qua, vẫn ở lại khu trọ của ông.
TIN LIÊN QUAN
VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt
VUSTA trao hơn 162 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lụt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia cộng đồng.
Cha mẹ già bệnh nặng, con cái kiệt cùng
Gia đình bà Nguyễn Thị Thục Hiến (sinh năm 1968), ngụ tại thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm trước đây (nay là xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), đang rơi vào cảnh kiệt cùng khi cha mẹ ruột là ông Nguyễn Khoa Toàn (sinh năm 1947) và bà Võ Thị Thục Hiền (sinh năm 1950) lâm bệnh nặng (ảnh).
Chủ khách sạn lên Facebook mời mọi người tới khách sạn, villa tránh bão số 12 Fengshen
Bà Châu Thể Liễu Trang dành 25 phòng sang trọng ở khách sạn, villa cho người dân, sinh viên vùng thấp trũng đến tránh trú bão số 12 Fengshen miễn phí
Nơi “học phí” là nụ cười và ước mơ
Vào mỗi cuối tuần, tại trụ sở liên khu phố 4, 5, 6 (phường Phú Thạnh, TPHCM) luôn rộn ràng hơn mọi ngày. Trong căn phòng nhỏ, vang lên tiếng giảng bài của lớp học đặc biệt mang tên Câu lạc bộ (CLB) Đom đóm xanh - nơi đồng hành cùng nhiều thiếu nhi vượt khó.
Sẻ chia giúp vượt qua biến cố
Cuộc sống hiện đại với vô vàn cách trao đổi thông tin, các mối quan hệ mở rộng nhanh chóng chỉ bằng một cái nhấp chuột. Tuy nhiên, khi đối mặt với biến cố, độ nông - sâu của một mối quan hệ mới thực sự được đo lường chính xác.
Mong giúp đỡ bé trai 4 tuổi bị ung thư não
Trong căn phòng trọ nhỏ tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM), vợ chồng chị Trần Thị Bảo Châu (sinh năm 1994) và anh Huỳnh Thanh Sang (sinh năm 1990, cùng ngụ xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long) đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh của con trai út.
Tết Bính Ngọ này, khắp nơi sẽ có “Bữa cơm tất niên công đoàn”
Hiện nay, Công đoàn Việt Nam đang chuẩn bị chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho công nhân lao động trên cả nước. Điểm mới năm nay, khắp nơi sẽ có “bữa cơm tất niên” do công đoàn tổ chức.
Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ giúp em Đánh chữa bệnh
Ngày 10-10, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai trao 9 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho em Đánh (sinh năm 2013, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).
TP HCM trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn
Trao 443 thẻ BHYT cho phụ nữ khó khăn không chỉ lan tỏa chính sách an sinh nhân văn mà còn thể hiện sự chăm lo thiết thực đến sức khỏe phụ nữ.
Hoàn thiện Nghị định về miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 450/TB-VPCP ngày 28/8/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nhiệm vụ, đề án.









