Gia Lai: Hài hước đại công trường "đá tặc" khủng làm lậu vẫn phải... đóng thuế!"
Công trường" khai thác đá trái phép mở ra rầm rộ trên làng Mooc Trêl mà chính quyền không hay biết. Ước tính tại hiện trường có cả hàng trăm khối đá chẻ được tập kết công khai chờ đi tiêu thụ.
Công trường “đá tặc” lớn trên xã biên giới
Theo người dân phản ánh, nhiều tháng nay tại một dòng suối làng Mooc Trêl (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) xuất hiện tình trạng khai thác đá trái phép. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Các đối tượng “đá tặc” đã ngang nhiên tập kết đá công khai mà không gặp phải sự ngăn cản nào từ phía chính quyền xã.
Lần theo dấu vết xe chở đá, nhóm phóng viên đã âm thầm đột nhập vào điểm khai thác đá trái phép lớn làng Mooc Trêl. Nhìn từ xa, bãi khai thác đá như một “đại công trường” cực lớn với hàng chục ngàn viên chẻ vuông vức sắp thành từng đống lớn. Một số đối tượng đang dùng khoan điện, búa…để chẻ những viên đá mồ côi khổng lồ ra. Tuy trời nắng nhưng một chiếc máy múc vẫn hì hục đào bới, phá nát con suối để móc những viên đá sâu từ dưới mặt đất lên.
Một “công trường” rộng gần 1ha được phủ kín bởi những đống đá lớn. Lộng hành hơn, các đối tượng “đá tặc” còn tự ý dựng chiếc chòi kiên cố để ở lâu dài. Theo một người dân quanh vùng chia sẻ, bãi đá này đã tồn tại từ rất lâu, cứ nhìn số lượng đá tại hiện trường là sẽ rõ.
Ngay sau khi nắm rõ sự việc, nhóm phóng viên đã trực tiếp đến UBND xã Ia Dom để trình báo sự việc. Theo phóng viên vào tận hiện trường, chính quyền xã đã tận mắt chứng kiến một bãi đá lậu “khổng lồ”. Khi thấy chính quyền đến, một số người đập đá, lái máy xúc đã âm thầm bỏ đi, nhưng đã bị công an giữ lại nắm tình hình.
Xã Ia Dom là xã biên giới, sự quản lý về người ra vào và tình hình An ninh - Chính trị, Trật tự - xã hội luôn được giữ nghiêm với nhiều lực lượng phối hợp như công an, biên phòng, chính quyền xã. Tuy nhiên, một “công trường” khai thác đá khai thác và tập kết “khủng”, nhưng không có ai kịp thời ngăn cản và thu giữ tang vật tại hiện trường.
Làm “lậu” vẫn phải đóng thuế
Có mặt hiện trường, ông Nguyễn Thanh Sang ( SN 1967, ngụ thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) chủ bãi khai thác đá trái phép nói trên thừa nhận: “Bãi đá này tôi đã làm từ nhiều năm nay. Thực ra, giấy phép khai thác mỏ tôi không có nhưng hàng năm chi cục thuế của huyện vẫn bắt tôi đóng thuế khai thác mỏ đều đặn theo quy định. Cứ một quý, tôi đóng hơn 8 triệu đồng, có biên lai đầy đủ. Thì mình nghĩ huyện họ tiến hành thu thuế nghĩa là họ đồng ý cho mình làm”. Dứt lời ông Sang cung cấp cho PV một tập biên lai đóng nhiều năm qua. Không phải chỉ mới đây, ông Sang đã đóng cho chi cục thuế của huyện từ nhiều năm nay.
Tại trụ sở UBND xã Ia Dom, bà Đoàn Thị Bình (Quyền chủ tịch UBND xã Ia Dom) cho biết: “Tại vực mỏ đá mà ông Sang đang thực hiện việc khai thác là trái phép, bởi đơn vị này không có giấy phép khai thác khoáng sản. Mới đây, ngày 27/3 qua kiểm tra xã phát hiện ông Sang khai thác khoáng sản trái phép và đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền là 2 triệu. Đồng thời yêu cầu người này trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.”
Ông Trịnh Văn Thành (Phó chủ tịch UBND huyện Đức Cơ) cho biết: “Doanh nghiệp không được cấp phép khai thác mỏ nhưng vẫn phải đóng thuế khai thác mỏ cái này không đúng. Ở đây trường hợp của ông Sang như lãnh đạo xã đã trả lời là không có giấy phép khai thác nhưng nhiều năm chi cục thuế huyện vẫn thu thuế thì không được. Cái này, sai là do lỗi của cán bộ nhà nước ở đây là cán bộ thu thuế".
“Theo lời ông Sang việc khai thác đá trái phép của ông đã diễn ra từ rất lâu. Thế nhưng chính quyền địa phương vẫn thờ ơ, bấp chấp hoạt động khai thác diễn ra ngang nhiên mà không có sự hướng dẫn cho dân và kiến nghị lên cấp trên để xem xét, giải quyết. Ngay sau vụ việc này, lãnh đạo xã Ia Dom phải làm việc với cán bộ người trực tiếp thu huế của ông Sang yêu cầu chấm dứt ngay việc làm này”, ông Thành cho biết thêm.
Vụ khám xe phóng viên Báo PLVN: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật
“Vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về thủ tục, thẩm quyền khám xét phương tiện của công dân, cản trở hoạt động tác nghiệp của phóng viên cơ quan báo chí", Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.
Đầu tư dự án du lịch theo tiến độ… rùa, ai chịu trách nhiệm?
Nhiều dự án du lịch có quy mô đầu tư lớn, chiếm quỹ đất “khủng”, nhưng sau nhiều năm vẫn bê bết, chưa xong.
Đồng Nai: Vay nợ hàng chục tỉ đồng rồi “trở mặt” không trả
Nguyễn Vũ Hoàng Oanh (SN 1978, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã vay tiền của chị Tô Thị Thu Loan (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) và nhiều người dân khác ở TP.Biên Hòa, với tổng số tiền 30 tỉ đồng để đầu tư phòng khám, nhưng không trả và rời khỏi nơi cư trú…
Có nên “phớt lờ” khi thấy TNGT để đỡ phiền toái?
Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị TNGT.
Không được lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi
Đối tượng, điều kiện, thủ tục được công nhận, thụ hưởng chính sách ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng được Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 (gọi tắt là Pháp lệnh ưu đãi người có công) và các văn bản hướng dẫn, quy định rất rõ.
Đồng Nai: Chuyện lạ người chết vẫn có mặt tại văn phòng công chứng ký giấy ủy quyền
Nhiều hộ dân ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “té ngửa” khi biết mình đã kí giấy ủy quyền cho người khác toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Thêm nạn nhân tố cáo Công ty Vạn Phúc lừa đảo, công an vào cuộc
Công an TP HCM đang tìm các cá nhân, tổ chức đã giao dịch, mua bán đất nền ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai với Công ty Vạn Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Vạch trần chiêu lừa tuyển cộng tác viên bán hàng online
Với chiêu trò thanh toán đơn hàng online được hoa hồng cao, nhiều người đã “sập bẫy”, mất hàng tỉ đồng.
Bộ Công an vào cuộc vụ khai thác đất cát trái phép tại KCN Phước Nam - Ninh Thuận
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đã vào cuộc để xác định khối lượng đất, cát chủ đầu tư KCN Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận khai thác đất cát trái phép.
Bắt kẻ chuyên cung cấp phòng khách sạn ‘ảo’ ở Đà Lạt
Đối tượng bị hàng chục người tố lừa tiền đặt cọc hoặc tiền thuê villa và khách sạn ở TP Đà Lạt vừa bị công an địa phương bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo.