largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ ba, 13/12/2022, 10:15 AM
  • Click để copy

Cô giáo cưu mang học trò nghèo

Ở Trường THCS Thanh Sơn (xã Thanh Sơn, H.Định Quán), tấm gương hết lòng yêu thương học trò của cô giáo Nguyễn Thị Thiện được nhiều người biết và cảm phục.

 Tấm gương cô giáo Thiện đã được ngành GD-ĐT H.Định Quán giới thiệu là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhiều người cùng học tập và làm theo.

Chia sẻ về hành trình đến với nghề giáo, cô Thiện cho biết: “Năm 1997, tôi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm TP.HCM rồi bén duyên với mảnh đất Thanh Sơn từ đó cho đến nay. Hơn 25 năm gắn bó với nghề, điều tôi hạnh phúc nhất là được mang kiến thức của mình truyền đạt cho các thế hệ học sinh, giúp đỡ đồng nghiệp và đặc biệt là những học sinh hoàn cảnh khó khăn”.

* Coi học trò như chính con mình

Cô Thiện kể: “Làm nghề giáo tuy vất vả nhưng lại có những niềm vui riêng, đó là chứng kiến học sinh của mình trưởng thành. Có những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguy cơ bỏ học rất cao nhưng được cô giáo động viên, giúp đỡ đã có thêm động lực để tiếp tục hành trình đến trường”.

Cô giáo Nguyễn Thị Thiện (giữa) đi quyên góp tiền hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh: Thanh Thảo

Cô giáo Nguyễn Thị Thiện (giữa) đi quyên góp tiền hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh: Thanh Thảo

Cô Thiện cho hay, cô đang nuôi học sinh Đạt Bảo Nam học lớp 3. Nam bị tự kỷ nên trước đây gần như không tiếp xúc với ai, kết quả học tập cũng không được mong muốn của cha mẹ vì thiếu phương pháp, đặc biệt là sự kiên nhẫn dành cho con. Từ khi được cô nhận về chăm sóc, Nam chẳng những cải thiện nhận thức với thế giới xung quanh mà dần hòa đồng với bạn bè trong lớp. Một trong những điều làm cho cô giáo Thiện cảm thấy phấn khởi là Nam đã có kết quả học tập tiến bộ khi đoạt giải trong cuộc thi VNEDU do Phòng GD-ĐT H.Định Quán tổ chức.

Em VŨ QUANG THÀNH: Không có cô Thiện chắc em đã nghỉ học

Cô Thiện và những người hàng xóm tốt bụng của cô đã coi em như con cái trong gia đình. Cô chăm lo cho em từng bữa ăn, dạy em tự làm từng việc nhỏ. Nếu không có cô Thiện chắc em đã nghỉ học để ở nhà phụ mẹ.

Là giáo viên dạy môn Tiếng Anh lâu năm, cô Thiện luôn đem hết khả năng của mình để giúp học sinh nắm bắt kiến thức, đồng thời hỗ trợ cho phụ huynh. Ngoài dạy chính khóa ở trường, những buổi ở nhà cô thường giúp đỡ cho nhiều học sinh được ôn tập thêm môn Tiếng Anh mà không thu học phí.

Cô Thiện chia sẻ: “Ở vùng quê Thanh Sơn này vẫn còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em lại rất ham học, vì thế tôi luôn sẵn sàng mở rộng cánh cổng nhà mình để các em lui tới khi cần”.

Làm người “đưa đò” thầm lặng cho nhiều thế hệ học trò xã Thanh Sơn đến với bến bờ tri thức trong suốt 27 năm qua, giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng cô giáo Thiện vẫn khiêm tốn cho rằng, đó là những công việc hết sức bình thường mà ai cũng có thể làm.

Cô Thiện chia sẻ: “Từ khi tôi còn là một học sinh, giống như các học sinh của mình, hiện tại tôi đã rất kính trọng và ngưỡng mộ tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Mỗi việc làm dù nhỏ bé của tôi dành cho các học sinh của mình, nhất là những em học sinh nghèo đều xuất phát từ lời dạy của Bác, đó là thương người như thế thương thân”.

* Người mẹ thứ 2 của trò nghèo

Trong số rất nhiều học sinh của cô giáo Thiện, em Vũ Quang Thành, học sinh lớp 8A5, Trường THCS Thanh Sơn là một học trò đặc biệt. Em Thành sống cùng mẹ bị bệnh hiểm nghèo ở tổ 8, ấp 5, xã Thanh Sơn, cách trường trên 20km. Để đến trường, mỗi ngày Thành phải thức dậy từ lúc 5 giờ để ông ngoại chở đến trường. Vì nhà nghèo nên em cũng chỉ có 1 cái áo để mặc đi học.

Cô Thiện cho hay, là một giáo viên lâu năm ở Thanh Sơn nên cô có sự nhạy cảm nhất định khi quan sát. Ngày làm giáo viên chủ nhiệm của Thành, thấy cậu học trò với khuôn mặt hiền lành mặc cái áo trắng cũ ngả màu, cô đã ngồi cạnh và tìm hiểu. Khi biết được mẹ Thành bị bệnh hiểm nghèo, nhà lại ở rất xa trường, đi lại khó khăn nên cô đã đến nhà xin cho Thành ra ở gần nhà mình cũng là gần trường để tiện cho việc học tập.

Em Vũ Quang Thành về nhà ăn cơm cùng mẹ và em gái dịp cuối tuần

Em Vũ Quang Thành về nhà ăn cơm cùng mẹ và em gái dịp cuối tuần

Nhờ bàn tay chăm sóc của cô giáo Thiện mà mỗi ngày đến trường, Thành không còn phải thức dậy từ lúc trời chưa sáng. Ngày nào em cũng được ăn đủ 3 bữa, quần áo đến lớp luôn sạch và thơm tho.

Cô giáo Thiện cho biết: “Tôi và những người hàng xóm đã coi Thành như con chung. Mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm nấu cơm cho Thành ăn, rồi chở em ra lớp. Buổi trưa, nếu Thành về sớm, còn tôi bận việc thì Thành sang ăn ở nhà cô Bảy (Bùi Thị Bảy). Nhà cô Bảy cũng không khá mấy nhưng luôn dành đầy tình thương cho Thành”.

Chị Vũ Hương Giang, mẹ của Thành cho hay, chị bị bệnh gan. Từ ngày con được cô giáo Thiện rước ra ở gần trường lo cho ăn học chị cảm thấy an tâm, coi như con mình may mắn có được người mẹ thứ 2 trong cuộc đời.

“Từ khi được cô giáo Thiện rước ra ở gần trường, con được chăm sóc rất tốt, chuyện học hành cũng đỡ hơn nhiều, mọi đóng góp mua sắm cô Thiện giúp. Chỉ mong sao con khôn lớn khỏe mạnh, chăm ngoan để không phụ công lao chăm sóc của cô và những người hàng xóm tốt bụng” - chị Giang bộc bạch.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).