largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Chàng sinh viên xuất sắc bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Từ lúc Khoa nằm viện đến nay, gia đình đã tốn khoảng 300 triệu đồng tiền thuốc, men, chi phí điều trị. Để cứu sống Khoa, phải ghép tế bào gốc phù hợp.

Cũng may, em gái Khoa hiện đang học lớp 10 phù hợp để cho ghép. Tuy nhiên, bác sĩ bảo chi phí của ca ghép tế bào gốc hơn 1 tỷ đồng nhưng gia đình chưa biết xoay sở như thế nào để có được số tiền này.

Vốn là một thanh niên khỏe mạnh, bình thường, Nguyễn Đình Anh Khoa (ngụ tại thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) hiện là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh) bỗng phát hiện mắc hội chứng thực bào máu - là một bệnh lý rất hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm.

Nguyễn Đình Anh Khoa khi chưa bị bệnh

Nguyễn Đình Anh Khoa khi chưa bị bệnh

Chị Nguyễn Ngọc Quý - Mẹ của Khoa cho biết: “Sau khi nhập học năm 2 khoảng một tháng, Khoa bị sốt liên tục. Sau khi đi khám, xét nghiệm máu, thì phát hiện bị căn bệnh này. Từ đó đến nay, do sức khỏe suy yếu, bị thêm nhiều căn bệnh khác nữa nên Khoa phải liên tục nằm điều trị tại Bệnh viện Huyết học Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Đúng ra ngày 5/12 vừa rồi, sau khi vô thuốc Khoa sẽ đươc về nhà nghỉ ngơi, để cuối tháng 12 này xuống ghép tế bào gốc như lịch hẹn của bác sĩ, nhưng vì cơ thể yếu, Khoa phải nằm lại bệnh viện để tiếp tục truyền máu”.

Chị Quý cũng cho biết thêm, từ lúc Khoa nằm viện đến nay, gia đình đã tốn khoảng 300 triệu đồng tiền thuốc, men, chi phí điều trị. “Để cứu sống Khoa, phải ghép tế bào gốc phù hợp. Cũng may, em gái Khoa hiện đang học lớp 10 phù hợp để cho ghép. Tuy nhiên, bác sĩ bảo chi phí của ca ghép tế bào gốc hơn 1 tỷ đồng nhưng gia đình chưa biết xoay sở như thế nào để có được số tiền này.

Thư khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên xuất sắc Nguyễn Đình Anh Khoa

Thư khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên xuất sắc Nguyễn Đình Anh Khoa

Anh Nguyễn Trí Thành - Ba của Khoa cho biết: “Trước đây, mặc dù sau khi sinh bé thứ 2, vợ tôi cũng đau ốm liên miên, hay nằm viện, nhưng lương của một người lái xe bồn như tôi vẫn có thể lo được cho vợ và 2 con ăn học. Nhưng từ khi Khoa mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình tôi thật sự lâm vào khó khăn, không thể xoay sở được. Hiện, để lo cho con, ông bà nội đã cho mượn sổ đỏ nhà để vay ngân hàng 500 triệu đồng. Vì căn nhà hiện gia đình tôi đang ở là ở nhờ trên đất của gia đình ngoại, nên không thể cầm cố gì được. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng kêu gọi, quyên góp được khoảng 160 triệu đồng, nhưng vẫn còn thiếu nhiều”.