largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 01/10/2021, 12:00 PM
  • Click để copy

'Bếp yêu thương' của đầu bếp không chuyên gửi tuyến đầu hàng chục nghìn suất cơm

Từ một lời nhắn nhủ trong nhóm: “Thầy cô trong khoa có thể hoặc biết ai tham gia “bếp yêu thương” thì giới thiệu nhé”, vậy là thầy cô trong Khoa Du lịch và Việt Nam học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành những đầu bếp, nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày gửi tuyến đầu chống dịch.

"Bếp yêu thương" của thầy cô Khoa Du lịch và Việt Nam học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nấu 200-300 suất ăn/ngày

Khi thầy cô thành “anh, chị nuôi”

Vào học kỳ III, thầy trò Khoa Du lịch và Việt Nam học vẫn tiếp tục các lớp học trực tuyến. Lúc này Thành phố đang thực hiện giãn cách, cô Đỗ Thị Hường - giảng viên của khoa về quê Long An vừa dạy học online vừa được gần gũi gia đình.

Vậy mà, khi biết Bếp yêu thương của trường, cô liền khăn gói trở lại TPHCM tham gia bếp. Lúc đầu, cô giáo trẻ còn bỡ ngỡ khi thấy những chiếc nồi, chảo, muỗng… còn to hơn cả người mình. Vậy mà chỉ qua một buổi, cô Hường đã thuần thục thao tác như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Bếp Yêu Thương chính thức “đỏ lửa” từ ngày 23/8 đến nay, với 10 thành viên tham gia.

Bếp Yêu Thương chính thức “đỏ lửa” từ ngày 23/8 đến nay, với 10 thành viên tham gia.

Biết tin Bếp yêu thương đang tuyển “đầu bếp”, cô Sâm - giảng viên khoa Du lịch và Việt Nam học đã động viên chồng (vốn là đầu bếp tại một nhà hàng ở TPHCM) tham gia. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề nấu ăn, giờ anh đã là một trong những cánh tay đắc lực của Bếp.

Thầy Đạt - người thầy giáo với dáng vẻ thư sinh nhưng lại thoăn thoát đôi tay mỗi khi chuẩn bị những suất cơm thân ái để kịp giờ gửi đến các cán bộ y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch. Thầy bộc bạch: “Ở nhà hay ở trường tôi cũng làm việc được, nhưng nếu xung phong lên trường làm việc thì tôi có thêm thời gian để tranh thủ vào Bếp phụ cùng các thầy cô”.

Thầy Trung vừa lập gia đình ít lâu cũng tạm xa vợ để vào Bếp. Dù công việc hằng ngày là dạy học nhưng khi vào bếp, thầy rắn rỏi bưng bê từng nồi cơm, nồi canh đến bao gạo, bọc rau củ.

Từ những mớ rau, con cá vốn bình thường, qua bàn tay của các “thầy cô đầu bếp” trở thành suất cơm thơm ngon, bổ dưỡng gửi đến tuyến đầu.

Từ những mớ rau, con cá vốn bình thường, qua bàn tay của các “thầy cô đầu bếp” trở thành suất cơm thơm ngon, bổ dưỡng gửi đến tuyến đầu.

“Chúng ta cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn thử thách này nhé! Hứa hẹn về một Sài Gòn sớm bình yên và khoẻ mạnh” - đó là lời thầy Lợi động viên thầy cô tại Bếp. Dù không chỉ trực tiếp đứng bếp, thầy Lợi đã kêu gọi thêm các Mạnh thường quân hỗ trợ để có thêm những phần cơm nhiều dinh dưỡng gửi tuyến đầu chống dịch.

Hay cô Chang quyết định giao con nhỏ nhờ người thân chăm sóc, đến “đóng quân” 24/24 tại Bếp. Nhìn dáng dấp bé nhỏ của cô giáo nhưng thoăn thoắt lặt rau, vo gạo, rồi lại tỉ mỉ với từng miếng thịt, con cá… khiến ai cũng nể phục.

Những suất ăn “yêu thương”

Những “đầu bếp” này vốn là những người cầm phấn trên bục giảng, cầm bút bên những trang giáo án, ngày ngày truyền ngọn lửa nghề nghiệp cho sinh viên. Nào mấy ai quen với công việc bếp núc hay nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày như thế bao giờ.

Vậy mà nay, mỗi ngày họ lại tất bật với mớ rau, con cá từ sáng sớm đến tối muộn, để kịp có những phần cơm sốt dẻo, ngon lành kịp giờ đưa đến các bệnh viện dã chiến. Xong việc hôm nay, các “đầu bếp” đã lên tiếp thực đơn cho bữa mai. Cứ thế, công việc được vận hành khoa học nhưng vì khối lượng công việc khá nhiều cũng như việc giảng dạy trực tuyến vẫn phải tiếp tục nên ai cũng “luôn tay, luôn chân” cả ngày.

Bếp được xây dựng tại khu thực hành bếp theo tiêu chuẩn 5 sao dành cho các sinh viên chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn.

Bếp được xây dựng tại khu thực hành bếp theo tiêu chuẩn 5 sao dành cho các sinh viên chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn.

Tuy chỉ khoảng 10 thành viên (vì lý do an toàn mùa dịch) nhưng mỗi ngày, Bếp đều mang 200 - 350 suất ăn đến với những người đang cần.

Trước khi làm việc tại Bếp, thầy cô phải tự cách ly ít nhất 14 ngày và đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin. Họ phải xét nghiệm COVID-19 mỗi 3 ngày/lần nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và các thành viên còn lại trong Bếp Yêu Thương.

"Bếp yêu thương" do cô Phan Thị Ngàn – Ban chủ nhiệm Khoa Du lịch và Việt Nam và thầy Trần Thế Vĩnh – giảng viên doanh nghiệp của Khoa khởi xướng, huy động nguồn lực xã hội cũng như liên hệ các bệnh viện dã chiến, phường… để cung cấp những suất cơm. Cô Ngàn chịu trách nhiệm điều hành Bếp, còn thầy Vĩnh đi giao cơm cho người nghèo, người vô gia cư.

Những phần quà gửi đến người khó khăn

Những phần quà gửi đến người khó khăn

“Bếp yêu thương” chính thức “đỏ lửa” từ ngày 23/8 và đã gửi tặng hàng ngàn đến các tình nguyện viên, lực lượng tuyến đầu và cả người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc COVID-19. Đó là một nỗ lực rất lớn của những thầy cô của Khoa mong muốn lan toả tình yêu thương đến khắp Sài Gòn trong giai đoạn cam go này.

Được sự chấp thuận của Ban lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chương trình Bếp Yêu Thương đã sử dụng cơ sở vật chất của trường chính là khu thực hành bếp theo tiêu chuẩn 5 sao dành cho các sinh viên chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn. Chính vì thế, thầy cô thường gọi vui là “Bếp yêu thương 5 sao”.
 
Được biết, thời gian qua, thầy cô Khoa Du lịch và Việt Nam học đã trao gần 1.000 phần quà gồm lương thực, thực phẩm dự trữ, đồ dùng sinh hoạt cần thiết gửi đến các sinh viên và cả những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).