largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ tư, 12/07/2023, 08:57 AM
  • Click để copy

Bảo Lộc: Người phụ nữ bị tai nạn tử vong, khi đang nuôi chồng bại liệt và 3 cháu nhỏ mồ côi

Bà Phương bị tại nạn tử vong đang để lại người chồng bị bại liệt nằm một chỗ suốt 15 năm nay và 3 đứa cháu mồ côi do một tay bà nuôi dưỡng khiến cuộc sống của gia đình như đi vào ngõ cụt.

Cuộc sống của gia đình người phụ nữ xấu số này rất đáng thương và cần sự chung tay giúp đỡ, chia sẻ của toàn xã hội.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 11/7, tại giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 725) và đường Văn Cao (phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô bán tải khiến 1 người tử vong.

Hai trong 3 đứa cháu nhỏ mồ côi bên ông ngoại - chồng bà Phương đang nằm liệt giường không biết bấu víu vào ai

Hai trong 3 đứa cháu nhỏ mồ côi bên ông ngoại - chồng bà Phương đang nằm liệt giường không biết bấu víu vào ai

Vào thời điểm trên, xe máy do bà Phạm Thị Phương (58 tuổi, ngụ tại Tân Bình 2, xã Lộc Thanh) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, khi đi đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ và đường Văn Cao thì xảy ra va chạm với xe bán tải do ông Hồ Văn Ninh (ngụ tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến bà Phương bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc), hoàn cảnh gia đình bà Phương thuộc diện hộ nghèo và bình thường vốn đã rất khốn khó. Bà Phương có chồng là ông Trần Văn Chi bị tai biến nằm liệt giường hơn 15 năm nay. Không những vậy, bà Phương còn nuôi ba đứa cháu ngoại mồ côi (đứa lớn học lớp 9 và đứa nhỏ nhất mới học tiểu học). Trước đây, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình, thuốc men của chồng và ăn học của 3 đứa cháu đều do một tay bà Phương cáng đáng, lo toan.

“Gia đình bà Phương không có đất sản xuất và bản thân bà cũng không có công ăn việc làm ổn định, nên thuộc diện nghèo đa chiều tại địa phương. Bình thường, bà Phương đi làm thuê, làm mướn đủ mọi công việc để lo toan cuộc sống cho cả gia đình nên rất tội nghiệp. Gia đình thuộc diện nhận trợ cấp xã hội và chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng cũng thường xuyên hỗ trợ kinh phí và các nhu yếu thẩm thiết yếu để giúp gia đình bà ổn định cuộc sống. Bình thường đã quá khó khăn, giờ bà Phương bị tai nạn mất đi để lại người chồng bại liệt và 3 đứa cháu nhỏ (mồ côi - do cha, mẹ đã ly hôn bỏ đi biệt tích nhiều năm nay) đang tuổi ăn, tuổi học không biết bấu víu vào ai. Cuộc sống gia đình giờ phải nói không hoàn cảnh nào khốn khó, đáng thương hơn được nữa”, Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh Nguyễn Minh Hiếu cho biết thêm.

Cũng theo ông Hiếu, sau khi tai nạn xảy, chính quyền địa, các đoàn thể đã có mặt tại để hỗ trợ lo hậu sự cho bà Phương; đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cưu mang những người thân trong gia đình bà Phương.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).