Bao giờ Bình Định thu hồi 40 ha đất giao BISUCO làm mía giống?
BISUCO đã chính thức dừng hoạt động, tài sản vừa được bán đấu giá, vậy nhưng không biết đến bao giờ hơn 40ha giao cho công ty này SX mía giống mới được thu hồi?
Cuối năm 2020 vừa qua, tài sản của Công ty Cổ phần Đường Bình Định (BISUCO) đã được Công ty TNHH Phương Tùng Bách có địa chỉ tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn (huyện Yên Phong, Bắc Giang) mua thanh lý với số tiền gần 62,5 tỷ đồng.
Đồng nghĩa hoạt động của BISUCO chính thức bị “khai tử”. Thế nhưng hơn 40ha đất tại xã Bình Tân (huyện Tây Sơn) được UBND tỉnh Bình Định giao cho công ty này để xây dựng trạm mía giống từ năm 2004 vẫn chưa được thu hồi, trong khi nông dân ở địa phương này đang rất “khát” đất sản xuất.
Trước đó, với mục đích đưa giống mía mới đến với người trồng mía trên địa bàn nhằm cải thiện năng suất, ổn định vùng nguyên liệu, vào năm 2004 BISUCO được UBND tỉnh Bình Định giao hơn 40ha đất tại xã Bình Tân (huyện Tây Sơn) để làm trạm khảo nghiệm và nhân giống mía mới.
Trạm Khảo nghiệm và nhân giống mía Bình Tân. Ảnh: Vũ Đình Thung.
Thế nhưng về sau công ty này chỉ sử dụng đất để trồng mía khoảng 2/3 diện tích nằm ở phía Nam kênh tưới Thuận Ninh; còn lại khu phía Bắc kênh tưới thì bỏ hoang.
Năm 2016, Sở TN-MT Bình Định kiểm tra thực địa và phát hiện BISUCO sử dụng đất không đúng mục đích trong thời gian dài, quản lý không chặt chẽ, để một số hộ dân lấn đất làm trạm khảo nghiệm và nhân giống mía để trồng keo. Đoàn kiểm tra đã đề nghị tỉnh thu hồi toàn bộ hơn 40ha đất đã giao nhưng BISUCO sử dụng không đúng mục đích.
Đối với nông dân thì “tấc đất là tấc vàng”, nên người dân địa phương rất bức xúc trước tình trạng hơn 40ha đất bị BISUCO sử dụng hoang phí. Trước thực trạng trên, UBND xã Bình Tân và huyện Tây Sơn đã đề nghị UBND tỉnh Bình Định thu hồi đất đã cho BISUCO thuê để làm trạm mía giống, trả lại để địa phương giao cho người dân sản xuất.
Đồng thuận với đề nghị của các cấp chính quyền địa phương, UBND tỉnh Bình Định đã liên tiếp ban hành Văn bản số 5079 ngày 8/11/2016 và Văn bản số 3477 ngày 7/7/2017, thống nhất thu hồi đất đã giao cho BISUCO như đã nói trên.
Diện tích đất được giao cho BISUCO nhân giống mía mới bỏ hoang từ bấy lâu nay trong khi người dân địa phương không có đất sản xuất. Ảnh: Vũ Đình Thung.
Tuy nhiên, viện lý do khó khăn trong sản xuất, BISUCO đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Bình Định tiếp tục cho công ty thuê đất để sản xuất mía giống. UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho gia hạn, nhưng ra “tối hậu thư” là đến ngày 31/8/2017, nếu BISUCO không thực hiện trồng mía giống thì sẽ làm thủ tục thu hồi.
Sự việc lằng nhằng mãi đến nay, khi BISUCO đã chính thức ngừng hoạt động, tài sản đã được bán đấu giá mà hơn 40ha đất được giao cho công ty sản xuất mía giống vẫn chưa được thu hồi.
Về vấn đề này, theo Sở TN-MT Bình Định, trong thời gian qua do Nhà máy đường dừng hoạt động nên BISUCO đã bỏ đất trống trên diện tích đã thuê của tỉnh tại xã Bình Tân (huyện Tây Sơn). Sở TN-MT Bình Định đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để xử lý rốt ráo các vấn đề liên quan đến BISUCO.
“Việc thu hồi đất trạm mía giống tại xã Bình Tân của BISUCO phải chờ hoàn thành thủ tục phá sản doanh nghiệp. Các ngành liên quan đang làm thủ tục cần thiết theo Quyết định số 01/2019/QĐ-ST-TTPS ngày 3/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh về việc mở thủ tục phá sản đối với BISUCO. Đồng thời, Sở TN-MT tỉnh cũng đề nghị UBND xã Bình Tân tổ chức quản lý chặt chẽ khu đất làm trạm mía giống trên theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành”, 1 lãnh đạo Sở TN-MT Bình Định, cho hay.
Quý 4-2025, khởi công Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được thực hiện theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng. Dự án sẽ được khởi công trong quý 4-2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2028.
Đồng Nai sẽ áp dụng cơ bản phân làn trên Quốc lộ 51 đồng bộ với TP HCM
Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và đồng bộ, Đồng Nai sẽ áp dụng việc triển khai phân làn ô tô và xe máy trên Quốc lộ 51 như ở TP HCM
Sát giờ G, tiến độ Trung tâm Tài chính Quốc tế ở TP.HCM ra sao?
TP.HCM đang rà soát quy hoạch, đẩy nhanh chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại phường Sài Gòn, Bến Thành và Khu đô thị Thủ Thiêm.
TPHCM chuẩn bị loạt dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng
TPHCM chuẩn bị khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
TPHCM quy hoạch 19 chung cư cũ, chuẩn bị mời gọi đầu tư cải tạo
Ngày 17-11, Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) TPHCM có văn bản báo cáo UBND TPHCM về tiến độ và định hướng quy hoạch đối với 19 chung cư cũ trên địa bàn thành phố.
TP HCM sắp khởi công xây sân vận động 50.000 chỗ
Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc (TP HCM) sẽ được khởi công vào ngày 19/12, với sân vận động 50.000 chỗ và nhiều hạng mục thể thao theo tiêu chuẩn quốc tế.
TPHCM chi hơn 17.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến rạch lớn
HĐND TPHCM vừa thông qua chủ trương đầu tư hai dự án nạo vét, cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị tại rạch Bà Lớn và rạch Ông Bé với tổng vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Các dự án nhằm khơi thông hệ thống thoát nước chủ lực, xử lý ô nhiễm kéo dài và di dời nhà dân sống ven kênh sang nơi ở an toàn hơn.
TPHCM đề xuất hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài
Trước nguy cơ về tiến độ của cao tốc TPHCM - Mộc Bài do thiếu vốn giải phóng mặt bằng, UBND TPHCM đề xuất hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, hướng tới tháo gỡ vướng mắc cho dự án hạ tầng liên vùng quan trọng bậc nhất khu Đông Nam bộ.
TP HCM: Tập trung giải ngân vốn bồi thường 6 dự án lớn
Tới hết tháng 1-2026, TP HCM phải giải ngân vốn bồi thường còn lại của 6 dự án trên địa bàn Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây là 12.594 tỉ đồng.
Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Cần Thơ không biết giải thích sao vì chữ ký xưa giờ vậy
Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ cho hay ông không biết giải thích sao vì chữ ký của ông trước giờ là vậy và đã ký hàng chục ngàn giấy rồi









