largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Chủ nhật, 28/08/2022, 10:30 AM
  • Click để copy

Người dân TP.HCM dễ thương: Khay bánh bao bị đổ của shipper được nhặt giúp ‘1 nốt nhạc’

Câu chuyện về anh shipper bị rơi 2 khay bánh bao vương vãi trên mặt đường được nhiều người xúm vào nhặt giúp trong ‘1 nốt nhạc’ lan tỏa trên mạng xã hội vì sự dễ thương, nghĩa hiệp của người dân ở TP.HCM.

Đoạn clip dài 26 giây được chia sẻ ghi lại cảnh 8 người xúm lại nhặt những chiếc bánh bao rơi trên đường phố một cách nhanh chóng. Trong đó, có người mặc đồng phục shipper, có người đang mang ba lô trên lưng. Không ai bảo ai, mỗi người một tay nhặt bánh cho vào khay rồi đặt về phía lề đường.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 25.8.2022 trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1, TP.HCM) – đoạn gần giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ một trang ban đầu chia sẻ, câu chuyện dễ thương này được lan tỏa khắp mạng xã hội qua những bức ảnh cắt ra từ clip. Các bài chia sẻ đều nhận được hàng ngàn lượt tương tác, bình luận. Đa số các ý kiến khen người dân quá dễ thương qua câu chuyện nhỏ trên.

Tài khoản Võ Hiền Thanh viết: “Ra đường còn rất nhiều người dễ thương”. Nickname Minh Đoan thì bày tỏ: “Dù nhộn nhịp nhưng yêu nơi đây lắm. Người Sài Gòn dễ thương lắm luôn”.

Facebooker Đoàn Trung bình luận: “Vậy nên Sài Gòn cứ càng ngày càng đông, bởi vì Sài Gòn không bỏ rơi ai bao giờ, cứ ai vào là được mở lòng ra đón”. Nickname Nắng Ghê thì kể câu chuyện ngày trong dịch Covid-19. “Em tui có đứa bạn kẹt ở Sài Gòn, nó rủ qua nhà tui nuôi thằng bé đó hơn 1 tháng đến khi hết giãn cách thì nó mới về quê”, nickname này kể.

Khoảnh khắc nhiều người chung tay nhặt bánh bao rơi trên đường giúp shipper được lan tỏa THÁI THẢO

Khoảnh khắc nhiều người chung tay nhặt bánh bao rơi trên đường giúp shipper được lan tỏa THÁI THẢO

Một số ít bình luận khác thì hài hước kể câu chuyện “dễ thương” từng trải ở nơi này theo một nghĩa khác khiến nhiều người chỉ biết vào thả icon “ha ha” hoặc “thương thương”.

30 giây dễ thương

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Võ Thái Thảo (29 tuổi, ngụ TP.HCM) – người quay clip cho biết, toàn bộ sự việc từ lúc xảy ra cho đến khi chị rời đi chỉ trong chừng 2 phút, còn khoảnh khắc mọi người cùng chung tay giúp shipper thu gọn 2 khay bánh bao đổ trên đường là khoảng 30 giây.

Theo lời chị Thảo, khi đó, người chở bánh bao đang di chuyển bình thường, không va chạm với ai nhưng dây buộc khay bánh tự nhiên bung ra làm bánh rớt xuống đường.

Ngay lập tức, có người dựng chân chống xe xuống đường để chạy lại giặt giúp shipper. Nhiều người sau đó trong tích tắc cũng gạt chân chống xe chung tay nhặt giúp. 8 người xa lạ, không ai nói với ai tiếng nào nhưng phối hợp nhanh chóng trong “1 nốt nhạc”.

“Clip tôi quay chỉ chừng hơn 20 giây là đã xong mọi việc rồi, mọi người gom bánh vào khay và để lại trên lề đường cho anh shipper. Tôi thấy dễ thương nên chia sẻ, mà không ngờ câu chuyện lại lan tỏa trên mạng xã hội nhiều như vậy”, cô gái 29 tuổi chia sẻ.

Khoảnh khắc nhiều người chung tay nhặt bánh bao rơi trên đường giúp shipper được lan tỏa THÁI THẢO

Khoảnh khắc nhiều người chung tay nhặt bánh bao rơi trên đường giúp shipper được lan tỏa THÁI THẢO

Chị Thảo cũng cho hay, ngã tư khi đó còn có ô tô đứng ở phía sau, các xe máy dừng lại, không ai hối thúc hay bấm còi. Chị cũng vội đến gửi tặng anh shipper một khoản tiền nhỏ để anh bù đắp chi phí nếu phải bồi thường bánh.

Chị nói: “Tôi động viên là anh cứ nhận chứ đừng ngại, vì nãy giờ tôi đứng quay phim chưa kịp xuống giúp thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi”.

Nói về lý do chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chị Thảo cho hay, chị sinh ra ở Quy Nhơn nhưng làm việc tại TP.HCM. Nhiều năm làm việc tại TP sôi động này, chị cảm nhận được sự hào sảng, dễ thương của người Sài Gòn nên cũng xem như đây là quê hương của mình.

Chị kể: “Đi đâu tôi cũng nhắc về Sài Gòn bằng câu “về Sài Gòn” như về quê, dù đây không phải là quê của mình nhưng chị luôn có cảm giác thân thuộc khi sinh sống ở đây. TP này bao dung với mọi người, nhiều tiền hay ít tiền ai cũng sống được”.

Ngoài những bình luận tích cực, chị cũng đọc được những bình luận tiêu cực rằng “ví dụ thứ rơi xuống đường không phải bánh bao mà là tiền thì xem còn không”. Chị Thảo cũng thừa nhận, chuyện hôi của thì tùy người, tùy kiểu, nhưng chị chọn nhìn vào điều tích cực, lan tỏa điều tử tế.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).