Ngư dân sống sót vụ tàu mất tích: 'Tôi đứt ruột khi thả xác người thân xuống biển'
Ngư dân Nguyễn Thành Luyến kể, sau khi tàu chìm, 15 thuyền viên xuống 2 thuyền thúng, nhịn đói và uống nước mưa suốt 9 ngày nhưng đã có người không chịu nổi tử vong, đành bó xác thả xuống biển.
Chiều 21/7, bốn ngư dân trên tàu cá Bình Thuận bị chìm được tàu Cảnh sát biển 7011 thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đưa về thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Họ được kiểm tra sức khỏe, trước khi chuyển đến bệnh viện tiếp tục theo dõi.
Dùng áo hứng nước mưa với hy vọng được sống
Dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, dáng đi khập khiễng, ông Trần Theo, 55 tuổi, một trong bốn ngư dân được cứu, cho hay mình là một trong 15 thuyền viên trên tàu cá do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận), làm thuyền trưởng.
Ông Trần Theo nhớ lại giây phút tàu bị chìm, cùng khoảng thời gian lênh đênh trên biển
Tàu này dài hơn 19m, công suất 310 CV, xuất bến Phan Thiết ra vùng biển Trường Sa đánh cá từ ngày 21/6. Đến hôm 10/7, trên đường trở về bờ, cách đảo Phú Quý thì tàu gặp nạn, bị sóng đánh chìm. Toàn bộ phao cứu hộ, lương thực đều nằm dưới biển. 15 thành viên khi đó đã xuống hai thuyền thúng, chia làm hai nhóm thoát thân. Ông Theo lên thuyền thúng có 7 người.
“May mắn còn có thuyền thúng để chúng tôi bám vào đó với hy vọng có tàu đi ngang qua cứu”, ông Theo kể.
Ngư dân này rầu rĩ, suốt 9 ngày lênh đênh trên biển, 3 đồng nghiệp khác kiệt sức, lần lượt tử vong.
Ông Theo kể, trôi dạt giữa biển nhiều ngày trong điều kiện thời tiết có lúc rất xấu, cùng với đó là đói, khát và lạnh khiến mọi người kiệt sức dần, có người thiếp đi.
Ông Nguyễn Thành Luyến thất thần khi mất người thân trên biển.
"Anh em trên thuyền thúng phải liên tục vỗ dậy, động viên và trấn tĩnh lạc quan để vượt qua. Điều đáng sợ nhất là khi trời tối, mọi thứ trở nên nặng nề, xung quanh là biển mênh mông. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất”, ông Theo nói.
Ông cho biết, có khi chân tê buốt, nhưng cũng phải bình tĩnh, bởi ông ý thức một người mà nản chí thì tất cả sẽ buông xuôi.
Chưa hoàn hồn, ông Theo nhớ lại, lênh đênh giữa biển khi đó phải chống chọi với những cơn sóng vỗ mạnh, thuyền thúng lắc, nước vào nên phải liên tục tát nước ra khiến ai cũng bơ phờ. Cùng với đó là cảnh không có cái ăn. Để chống chọi với đói, khát, anh em phải dùng áo hứng nước mưa để uống, rồi cầu nguyện sẽ có tàu đi qua phát hiện.
Sau 9 ngày lênh đênh, điều kỳ diệu cũng đến với họ, khi tàu cá của ngư dân Bình Định do ông Lê Thanh Toàn (38 tuổi) làm thuyền trưởng, đi qua phát hiện tiếp cận ứng cứu vào chiều 19/7. Vị trí tàu ông Toàn phát hiện, cứu vớt các ngư dân cách điểm bị nạn cuối cùng hơn 240 hải lý về phía Đông Đông Bắc (gần quần đảo Trường Sa).
Tàu ông Toàn phát đi thông báo qua Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết về sự việc trên, đồng thời cho biết, các ngư dân sức khỏe yếu, cần hỗ trợ. “Chúng tôi cảm kích tấm lòng của anh Toàn. Nếu không gặp được tàu bạn, chúng tôi không biết số phận của mình sẽ thế nào”, ông Theo nói.
Chuyến biến ám ảnh khi mất ba người thân
Nhiều năm đi biển, trải qua bao sóng gió nhưng tới giờ anh Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi), vẫn chưa thôi ám ảnh, khi vừa trải qua gần chục ngày đối mặt với lằn ranh sinh tử. Được cứu, nhưng anh vẫn buồn khi nhiều đồng nghiệp còn mất tích.
Ảnh: Xuân Ngọc
Giọng buồn, anh Luyến nhớ lại, trên thuyền thúng của anh có chú ruột là Nguyễn Thành Lương, anh cả là ngư dân Nguyễn Thành Lãng. Còn trên chiếc thúng có 8 người thì có em trai Nguyễn Thành La. Sau nhiều ngày trên biển, chú Lương và anh Lãng đuối sức, người bị lở loét nặng do phơi giữa nắng gió nên hai người đã qua đời.
"Khi hai người thân mất, tôi phải đứt ruột bó lại thả xác xuống biển chứ đâu biết làm gì", ông Luyến nấc nghẹn.
Theo anh Luyến, khi gặp sự cố, tàu chìm rất nhanh. Toàn bộ lương thực đều nằm dưới biển lạnh. Mọi người phải túm tụm vào chiếc thuyền thúng, thả trôi. Hôm đầu, anh em còn cầm cự được. Những ngày sau, anh cùng mọi người bắt đầu đuối sức dần khi phải chống chọi với những đợt sóng dữ. Để không gục xuống, các thuyền viên phải liên tục té nước vào mặt cho tỉnh táo và dùng chiếc xúc nhựa tát nước biển ra khỏi thúng. Khi thấy tàu lớn từ xa, cả nhóm ráng sức la hét, ra tín hiệu mong được cứu giúp nhưng bất thành.
"Lúc kiệt sức, tôi tự nhủ phải vượt qua để về với vợ con", anh nói và dự định nghỉ một thời gian để quên đi chuyến đi bão táp này.
Ngoài ông Theo, anh Luyến, hai ngư dân khác cũng được cứu, đưa về Khánh Hòa là ông Hà Văn Tấn (45 tuổi) và Trần Thuận Thanh (55 tuổi). Tuy nhiên, ông Thanh sức khỏe yếu được chăm sóc y tế ngay sau khi về đến bờ.
Đại úy Lê Khánh Hải, Thuyền trưởng Tàu Cảnh sát biển 7011 cho biết, được sự phân công của chỉ huy, tàu cảnh sát biển đã di chuyển từ đất liền ra tiếp nhận 4 ngư dân từ tàu cá Bình Định. Tới nơi, tàu khó tiếp cận được các thuyền viên do thời tiết xấu, phải 20 giờ đồng hồ di chuyển theo tàu cá để chờ thời tiết thuận lợi, việc tiếp nhận mới hoàn thành.
Sau khi cứu được 4 ngư dân, lực lượng cảnh sát biển, bội đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và các tàu cá của ngư dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiếc thuyền thúng của các ngư dân còn lại. Trước mắt, lực lượng cảnh sát biển đưa 4 ngư dân còn sống vào bệnh viện gần nhất để điều trị.
Trước đó, Báo VietNamNet đưa tin, tàu cá BTh97478 TS do chủ tàu Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân ra khơi từ ngày 21/6. Ngày 10/7, tàu gặp sự cố, bị mất liên lạc tại vùng biển Trường Sa - DK1.
Ngoài 4 người được cứu, còn 11 thuyền viên trên thuyền thúng đang mất tích và đã tử vong. Hiện, lực lượng chức năng điều 11 tàu, 1 máy bay tham gia tìm kiếm, trong đó có 3 tàu của biên phòng, cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và 8 tàu cá ngư dân.
Người đàn ông nghèo bị bỏng nặng, không tiền điều trị
Những ngày này, ông Nguyễn Xuân Chương (ảnh, sinh năm 1973, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) đang được điều trị tích cực tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Khánh Hòa: Người thuê trọ ở khu vực ngập lụt được hỗ trợ gói cứu trợ khẩn cấp
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong khẳng định tất cả người dân bị ảnh hưởng, kể cả những hộ đang thuê trọ nhưng chưa đăng ký tạm trú...
Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp
Đợt chi viện không chỉ giúp người dân vùng lũ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái của bác sĩ TP HCM với cộng đồng.
Tình người sau cơn lũ dữ
Trong ngày 26-11, trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 20, nhiều chiếc xe tải chở đầy nhu yếu phẩm tiếp tục bon bon hướng về người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ ở phía Đông các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trong khi đó, công tác dọn vệ sinh trường lớp cũng diễn ra rất khẩn trương để sớm đón học sinh trở lại trường.
Cùng người dân vùng mưa lũ vượt khó
Trong ngày 23-11, nước lũ tại nhiều nơi ở phía Tây Gia Lai, Tây Quảng Ngãi, Đông Đắk Lắk đã rút dần và các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ người dân dọn nhà, vệ sinh trường để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang diễn ra khẩn trương với sự chung tay của TPHCM cùng người dân cả nước.
TPHCM mở thêm điểm tiếp nhận cứu trợ đồng bào miền Trung
Ngày 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông báo bổ sung các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm kịp thời hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Nghĩa đồng bào trong lũ dữ
"Chờ chúng tôi với, Phú Yên ơi!" Những dòng trạng thái như thế có sức lay động đến hàng vạn trái tim buốt giá.
Xót thương vợ chồng già bị tai biến, bại liệt
Ở xóm Trung Minh, thôn Trung Chánh, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai), nhắc đến gia cảnh vợ chồng ông Phạm Văn Hùng (75 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thảnh (75 tuổi), ai cũng chạnh lòng, xót thương.
Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn với chủ đề "Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng".
CSGT hộ tống 5 bộ phận tạng của nam thanh niên đi cứu người
Nam thanh niên ở TP HCM không may bị tai nạn giao thông, gia đình đã có nghĩa cử hiến các bộ phận tạng để cứu nhiều người khác.









