largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ ba, 31/03/2020, 10:15 AM
  • Click để copy

Lão nông hiến gần 700m2 đất để huyện bán lấy tiền chống dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương ủng hộ Quỹ phòng chống dịch, lão nông dân ở Quảng Trị tự nguyện hiến mảnh đất sát mặt đường để bán lấy tiền bổ sung quỹ, góp sức vào công tác phòng, chống dịch.

Đây là câu chuyện đẹp, giàu tính nhân văn giữa mùa dịch Covid-19 mà "nhân vật chính" là một nông dân tên Hà Khoa (SN 1962, trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Ông Khoa cùng cán bộ huyện khảo sát thửa đất.

Ông Khoa chính là người bày tỏ ý nguyện hiến mảnh đất của gia đình đang sử dụng bấy lâu, bán lấy tiền bổ sung vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Uỷ ban MTTQVN huyện.

Hiến hàng trăm m2 đất

Gia đình không có nhiều tiền để hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, ông Khoa liền viết đơn gửi Uỷ ban MTTQVN huyện Hướng Hóa xin hiến đất để góp sức phòng chống dịch.

Trong lá đơn, ông Khoa bày tỏ: “Hiện tại điều kiện gia đình còn khó khăn, các con còn đi học, và gia đình không có vật lực gì có giá trị. Nên gia đình tôi xin hiến một phần đất đai thuộc sở hữu của mình vào công tác phòng, chống dịch. Nguồn ủng hộ này thông qua cơ quan mặt trận huyện Hướng Hóa”.

Ông Khoa viết đơn gửi Uỷ ban MTTQVN huyện bày tỏ ý nguyện hiến đất.

Trao đổi về ý nguyện hiến đất, ông Khoa nói rằng, cả nước đang vào cuộc cùng chung tay khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, mình không thể đứng ngoài cuộc.

Nếu vận dụng chỗ này chỗ kia thì ông cũng chỉ ủng hộ được vài triệu đồng, không thấm tháp gì dù đó là số tiền không nhỏ đối với gia đình.

Nhiều lần cân nhắc, ông nghĩ đến miếng đất mặt tiền của gia đình có thể bán được số tiền lớn nên quyết định hiến luôn mảnh đất này.

Sau khi bàn bạc với vợ con, thấy không ai phản đối nên ông Khoa cùng với một cán bộ xã Hướng Tân ra Ủy ban huyện Hướng Hóa để trình bày việc hiến đất.

Mảnh đất ông Khoa có ý định hiến nằm ngay mặt tiền đường lớn.

Ông Khoa nói với cán bộ rằng miếng đất của gia đình là mặt tiền đường lớn, có chiều ngang khoảng 15m, dài khoảng 45m, nếu bán theo giá thị trường được khoảng 300 triệu đồng. Đáng ra ông tự bán rồi đem tiền đi ủng hộ, nhưng đất chưa tách sổ đỏ, đợi thủ tục cho xong thì lâu, nên muốn hiến đất cho chính quyền. Nhờ cán bộ hỗ trợ làm các thủ tục cấp sổ đỏ (GCNQSDĐ) cho nhanh mà bán. Bán được bao nhiêu thì nộp vào quỹ bấy nhiêu.

Đồng hành cùng đất nước lúc cam go

Ngay sau khi nghe đề xuất của ông Khoa, ai cũng bất ngờ và cảm phục. Trước thành ý này, ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các đơn vị xem xét các thủ tục liên quan đến mảnh đất trên.

Khi các thủ tục hoàn tất, chính quyền sẽ phối hợp với ông Khoa bán thửa đất để ủng hộ quỹ phòng chống dịch.

Ông Khoa chia sẻ: “Tôi thiết nghĩ, hạnh phúc của công dân là kịp thời đồng hành cùng đất nước vào những lúc cam go. Vì thế, dẫu gia đình đang khó khăn nhưng cũng nguyện góp một phần tài sản vào công tác khẩn cấp này”.

Lão nông dân bày tỏ: Để sớm thực hiện được nguyện vọng của mình, ông mong muốn tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu hãy tỏ thiện chí mua lại mảnh đất trên. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đất chuyển vào cơ quan mặt trận để phục vụ chống dịch.

Ông Hồ Ngọc Tình – Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Hướng Hóa cho biết, hiện có nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã hỗ trợ, đóng góp tiền mặt và hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhưng việc hiến đất để bán lấy tiền ủng hộ, thì chỉ có trường hợp ông Hà Khoa.

“Đơn vị đang phối hợp với gia đình hoàn thiện các thủ tục, rồi tiến hành bán đất. Lô đất của ông Khoa hiến ở vị trí khá đẹp, rất thuận lợi nên số tiền thu được từ bán đất kỳ vọng sẽ không ít”, ông Tình cho hay.

Theo Dân Trí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).