Điều ước giản dị của ông lão bán vé số nuôi vợ nhũn não
Vất vả bán vé số nuôi vợ nhũn não 18 năm, ông lão U70 chỉ mơ ước điều cực kỳ giản đơn nhưng cái nghèo, cái khổ và bệnh tật khiến ông chưa thể thực hiện cùng vợ.
Đôi vợ chồng già bán vé số từng lấy nhiều tiếng cười và nước mắt trong chương trình “Tình trăm năm” - ông Nguyễn Văn Thuận (65 tuổi) và bà Nguyễn Thị Rỡ (64 tuổi) được vợ chồng diễn viên Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh hiện thực hóa ước mơ bình dị trong tập 2 chương trình “Nghệ sĩ du ký”.
Trái ngược với hình ảnh phồn hoa của TP.HCM hiện đại, ngôi nhà cũ trong con hẻm nhỏ tại quận 4 là nơi ông bà nương tựa nhau suốt mấy mươi năm tha phương cầu thực. Bôn ba cùng chiếc xe lăn trên từng con hẻm để bán vé số, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nhưng tiếng cười vẫn thường trực trên hai gương mặt đầy vết thời gian, xua tan sự đau đớn của bệnh tật.

Cuộc sống khốn khó, dịch bệnh cũng không thể dập tắt nụ cười của ông bà bán vé số.
“Ở tuổi 46, tôi bị tiểu đường, biến chứng làm nhũn não, bị liệt nửa người, bữa giờ chân đau ngủ không được mà không có tiền đi khám vì đi khám thì hết vốn, không bán vé số được” - bà Rỡ tâm sự. Từ khi bà lâm bệnh nặng, ông Thuận cũng từ bỏ ước mơ và công việc lúc đó, đi bán vé số cùng vợ để tiện bề chăm sóc.
Kể về nghề bán vé số nay no mai đói, bà Rỡ ngậm ngùi: “Bán vé số khổ, ra đường bị người ta lừa hoài, có lần bị đổi vé số giả, có lần thì bị giật 500 tờ. Vé số đó là tiền dành dụm và vay mượn, bị giật một cái là hết luôn. Mà đợt đó ông sốt, tôi ngồi xe lăn kêu chứ không biết làm gì.

Cụ bà bán vé số tâm sự từng muốn rời khỏi trần thế.
Đợt dịch, cả nhà đều bị nhiễm COVID-19, cũng may hai vợ chồng tôi vượt qua được nhưng mẹ ruột lên chơi, bị té rồi bị tai biến, không đưa lên nhà thương được do thời điểm đó giăng dây, thế là mẹ mất. Có mạnh thường quân hỗ trợ mang xác mẹ đi thiêu. Lúc người ta hỏi trong nhà có tiền không, vợ chồng tôi chỉ biết nói ‘Chị ơi! Trong nhà giờ còn có 100.000 đồng bạc”.
Cuộc sống khó khăn chồng chất, bà Rỡ từng nghĩ đến chuyện đặt “dấu chấm hết” khi không còn khả năng tự lo cho bản thân và gia đình.
Tâm sự cùng Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh, khi tham gia chương trình “Tình trăm năm”, ông bà đã được tiếp thêm động lực để vượt qua tất cả, nhờ sự đồng cảm, quý mến từ những người xa lạ. “Cuộc đời như nước chảy, tới đâu nó tới, tôi còn sống thì ông với con nuôi, chết thì chôn” - Bà Rỡ vừa nói vừa cười khiến người xem nghẹn đắng.
Tại “Nghệ sĩ du ký”, ông Thuận nói về ước muốn bấy lâu của mình khiến Vũ Ngọc Ánh bất ngờ: “Tôi thì sống bình dị thôi, nhưng có điều kiện dư dả thì sẽ sắm đồ mới cho bả, bả mừng”. Điều ước tuy giản đơn, nhưng lại chất chứa bao yêu thương và tình cảm sắt son của người chồng. Mặc bộ đồ mới do chồng tặng, ánh mắt bà Rỡ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc “Hôm nay có diễm phúc quá, xem như là ăn Tết sớm rồi”.

Đôi vợ chồng già bán vé số vui như Tết khi được tặng những bộ đồ mới
Sau đó, diễn viên Anh Tài và Vũ Ngọc Ánh tiếp tục đề nghị đưa vợ chồng ông Thuận - bà Rỡ đến chùa như ý nguyện bấy lâu của ông bà nhưng vì mưu sinh kiếm sống, vì bệnh tật mà chưa thể thực hiện. Lần đầu tiên được đến ngôi chùa nổi tiếng nằm ngoài quận 4 sau nhiều năm sinh sống tại thành phố, ông bà xúc động, thành tâm cầu khấn những điều may mắn, thuận lợi sẽ đến với gia đình nhỏ.

Cuối ngày, ông bà bán vé số lần đầu được bước ra khỏi quận 4, đi chùa như ước nguyện
Kết thúc hành trình, diễn viên Vũ Ngọc Ánh không kiềm được những giọt nước mắt xót xa về một tình nghĩa vợ chồng cao cả trong cuộc sống quá nhiều gian truân. Hai người con xa xứ lầm lũi giữa dòng đời vẫn trao nhau tấm lòng chân thành và tiếng cười giòn giã. Dù thiếu thốn vật chất nhưng ngôi nhà nhỏ luôn le lói ánh sáng ấm áp của tình yêu, tình thân và hướng về tương lai tốt đẹp hơn.
“Nghệ sĩ du ký” sẽ tiếp tục sứ mệnh truyền động lực qua những thước phim ghi lại khoảnh khắc, câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống. Chương trình phát sóng vào 12h30 Chủ Nhật trên Đài phát thanh - Truyền hình Bình Dương và kênh YouTube MCVMedia.
TIN LIÊN QUAN
-
Thấy bạn nhỏ bán vé số đi dép cũ, cậu bé 4 tuổi nằng nặc đòi bố mua tặng bạn
-
Người bán vé số 2 năm không nhận đủ tiền hỗ trợ Covid-19
-
Người mẹ đơn thân tật nguyền bán vé số chỉ mong con không thất học
-
Không có tiền thuê nhà, ông bố dắt 2 con vào nghĩa địa ở, ngày đi bán vé số: Từng nghĩ có khi nào chết đi cho đời đỡ khổ
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí
Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.
Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ
Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.
Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo
Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.
Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng
Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.
Thuốc nam từ thiện
Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.
Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng
Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.
Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện
Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.
Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển
Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.
Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con
Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.
Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai
Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).