largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ năm, 28/04/2022, 07:30 AM
  • Click để copy

Người mẹ đơn thân tật nguyền bán vé số chỉ mong con không thất học

Hình ảnh chị Huỳnh Thị Bích Tuyền lân la khắp các con đường để bán vé số không còn xa lạ với người dân địa phương. Đó là cách để người mẹ đơn thân tật nguyền mưu sinh và nuôi hai con nhỏ.

Chị Huỳnh Thị Bích Tuyền (40 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) bị sốt bại liệt từ nhỏ, di chứng để lại là đôi chân vĩnh viễn không thể phát triển.

Hạnh phúc tưởng đã mỉm cười với người con gái bất hạnh khi chị Tuyền được một thanh niên ngỏ lời cầu hôn và quyết tâm cưới về làm vợ. Hai đứa con lần lượt ra đời cũng là lúc chồng chị ngày càng tỏ ra lạnh nhạt. Rồi anh bỏ đi biền biệt, để lại cho vợ chăm sóc 2 đứa con thơ trong nỗi khó khăn cùng cực.Nuốt nước mắt vào lòng, chị bồng bế đứa con gái chỉ mới 4 tháng tuổi và đứa lớn 2 tuổi ra chợ bán vé số mưu sinh.

Chị Tuyền mưu sinh và nuôi hai con ăn học bằng nghề bán vé số dạo.

Chị Tuyền mưu sinh và nuôi hai con ăn học bằng nghề bán vé số dạo.

“Lúc đó tôi đau khổ, gần như không còn hy vọng. Nhưng nghĩ đến con, đến trách nhiệm của người mẹ nên tôi cố gắng gượng dậy”, chị Tuyền nhớ lại.

Bằng nghị lực và tình yêu thương vô bờ của một người mẹ, chị Tuyền đã vượt qua những ngày khó khăn nhất trong đời mình như thế.

Với chị, động lực lớn nhất để chị có thể vượt qua tất cả chính là hai đứa con gái lúc nào cũng hiếu thảo, biết quan tâm chăm sóc mẹ và học rất giỏi.

Những năm gần đây, bất kể trời mưa hay nắng, mỗi ngày chị Tuyền đều tự lái chiếc xe máy tự chế từ kênh Tư Tỷ, ấp Phú Hiệp ra TP Rạch Giá bán vé số. Những hàng quán trên đường Ba Tháng Hai của TP Rạch Giá là nơi dừng chân quen thuộc của chị Tuyền.

Số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán 200 tờ vé số mỗi ngày đủ để chị trang trải sinh hoạt gia đình, dành dụm trả dần số tiền cất nhà còn nợ lại.

Chị Tuyền và hai con gái đang xem giấy khen của năm học 2019-2020.

Chị Tuyền và hai con gái đang xem giấy khen của năm học 2019-2020.

“Tôi ráng đi xa một chút nhưng dễ bán vé số hơn. Những ngày dịch bệnh, phải nghỉ bán, nhiều khi cũng bế tắc lắm nhưng nghĩ đến hai đứa con nên phải cố gắng đứng lên”, chị Tuyền chia sẻ.

Em Lê Huỳnh Minh Thư, con gái chị Tuyền nói: “Thấy mẹ vất vả, em xin mẹ nghỉ học để đỡ đần mẹ lo cho em, nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mẹ em luôn dạy phải cố gắng học để sau này có nghề nghiệp ổn định, là người có ích cho xã hội…”.

Dù gia cảnh khó khăn, Thư và em gái nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi của trường, từng được Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hiện tại hai con của chị Tuyền đang học lớp 8 và lớp 6 tại Trường tiểu học và THCS Tân Hội. “Tôi tâm niệm ngày nào còn khỏe mạnh, còn bán vé số được thì không để hai con thất học”, chị Tuyền bộc bạch.

Thương chị hiền lành, thật thà, nhiều người dân trong ấp, khách mua vé số thường cho gạo, mì gói. Trong số đó có bà Lê Thị Lan - chủ một quán nước trên Quốc lộ 80 (thuộc ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành).

Mỗi ngày bà Lan đều chừa một phần cơm để chị Tuyền tạt qua ăn trước khi chạy xe ra TP Rạch Giá bán vé số. Bà Lan cho hay: “Thấy hoàn cảnh cô Tuyền tôi thương lắm. Mấy năm trước thấy nhà của mẹ con cổ rách nát, tôi cho mượn tiền cất nhà, chừng nào có thì trả lại”.

Sau 11 năm bán vé số dạo, mẹ con chị Tuyền có được căn nhà che nắng che mưa. Nhưng khó khăn vẫn dường như chưa bao giờ buông tha chị. Do sức khỏe yếu nên những ngày mưa gió trơn trượt, chị Tuyền thường bị té xe mỗi khi lên dốc cầu hay xuống cua quá gắt.

Mấy tháng trước chị bị té xe đến đôn cột sống, phải nghỉ bán khá lâu. Chiếc xe máy vốn đã cũ lại càng hỏng nặng.

Nhìn chiếc xe vừa được sửa lại nhưng cũng đã rệu rã chỉ chực chờ hư hỏng, nhiều người có lẽ bất giác lo lắng cho chị. Trên bước đường mưu sinh còn lắm khó khăn, liệu tấm thân gầy gò yếu ớt ấy có chịu được những va vấp mới?

Chia sẻ với chúng tôi, Trưởng ấp Phú Hiệp Nguyễn Đức Thọ cho biết: “Gia cảnh của chị Tuyền thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng bỏ đi khi con chị con nhỏ, một mình chị là lao động chính trong gia đình, nuôi hai con ăn học. Chính quyền địa phương rất quan tâm giúp đỡ bằng cách ưu tiên hỗ trợ gạo, quà mỗi khi có nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm”.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).