largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ sáu, 13/05/2022, 07:15 AM
  • Click để copy

Đàn chó mèo hơn 500 con cứu từ lò sát sinh ở TP.HCM: Ngày ăn 65kg gạo, 20kg thịt heo, tháng tiêu tốn khoảng 60 triệu đồng

Mỗi ngày, đàn chó mèo được cho ăn 2 bữa, ngoài gạo nấu thành cơm xay nhuyễn với thịt heo, riêng đàn mèo được cho ăn thêm hạt.

5 năm kể từ ngày lân la tìm đến những lò sát sinh trên đường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân) - nơi tập kết chó mèo bắt trộm chuẩn bị đập đầu thui rơm mang đi tiêu thụ, chị Huỳnh Thị Như Quyên (44 tuổi, ngụ Củ Chi) cho biết chị không thể nhớ nổi số lượng chó mèo chị đã cứu. Tuy nhiên, hoàn cảnh từng 'đứa con' thì chỉ cần chỉ tay hỏi đến, chị lại nhớ rất rõ.

'Con màu trắng này chị chuộc 1,2 triệu, lúc ấy nhỏ bị lỡ loét viêm da rất tội nghiệp. Còn con này lúc cứu bị người ta bắt và đánh đập. Nó hoảng loạn tới mức liệt toàn thân, đến giờ không đi được, chỉ nằm một chỗ trên giường…' - chị Quyên kể lại.

Số tiền chị Quyên dùng để cứu chó mèo là tiền túi của chị và tiền chị kêu gọi được từ các mạnh thường quân.

500 chó mèo ngày ăn 65kg gạo, 20kg thịt

Hiện tại, chị Quyên chăm sóc cho hơn 500 chó mèo, mỗi loài được nuôi ở một khu vực khác nhau trên mảnh đất rộng 2.000m2 mà chị đã thuê được 2 năm nay.

Công việc quét dọn nơi ở của chó mèo diễn ra mỗi ngày

Công việc quét dọn nơi ở của chó mèo diễn ra mỗi ngày

Khoảng nửa năm trở lại đây, chị Quyên dừng việc cứu thêm chó mèo từ lò sát sinh để tập trung toàn bộ sức lực chăm lo bữa ăn cho hơn 500 chó mèo ở trạm.

Mỗi ngày, đàn chó mèo được cho ăn 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Theo ước tính của chị Quyên thì mỗi ngày 'các con' của chị sẽ ăn khoảng 65kg gạo và 20kg thịt heo. Riêng đàn mèo được cho ăn thêm hạt.

'Trung bình mỗi tháng tiền thức ăn của đàn chó mèo hết khoảng 60 triệu đồng' - chị Quyên cho biết.Gạo được nấu thành cơm, thịt heo được luộc chín và xay nhuyễn. Toàn bộ được cho vào máy trộn đều lên rồi trút ra một chiếc thau lớn.

Ngoài chị Quyên thì anh Sơn (52 tuổi, chồng chị Quyên) và bác Trí (61 tuổi) là người chung tay dọn dẹp và cho đàn chó mèo ăn uống mỗi ngày.

Biết tính từng con nên chị Quyên và bác Trí thường để riêng phần ăn cho những đứa hung hăng, hay sinh sự với những đứa khác hiền lành hơn.

Ăn xong cử sáng, loay hoay dọn dẹp chuồng trại thì đã quá trưa. Lúc này lại thấy bóng dáng gầy gò của bác Trí trong bếp, chuẩn bị cử tối cho đàn chó mèo nheo nhóc.

Bác Trí và chị Quyên chuẩn bị đồ ăn cho 500 chó mèo

Bác Trí và chị Quyên chuẩn bị đồ ăn cho 500 chó mèo

Đồ ăn cho 500 chó mèo gồm gạo nấu thành cơm trộn với thịt luộc chín, công tác chuẩn bị mất nhiều giờ liền

Đồ ăn cho 500 chó mèo gồm gạo nấu thành cơm trộn với thịt luộc chín, công tác chuẩn bị mất nhiều giờ liền

Từng lâm vào cảnh cạn kiệt thức ăn tưởng như không cầm cự nổi

Năm 2020 và năm 2021 là thời điểm khó khăn nhất với chị Quyên khi phải gồng mình chạy vạy khắp nơi để có miếng ăn cho 'đàn con'.

'Năm đó dịch bệnh, thu nhập của tôi bấp bênh, mạnh thường quân cũng phải lo nhiều việc nên nguồn thức ăn của chó mèo ở trạm gần như cạn kiệt. Để cầm cự, tôi dùng gạo nấu thành cháo loãng để các 'các con' ăn qua ngày. Thời điểm đó tôi đã rất áp lực và mệt mỏi khi nghĩ rằng mình không thể chăm lo tốt cho tụi nhỏ.

Chị Quyên từng nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc cứu chó mèo nhưng rồi động lực để chị ở lại chính là tình thương dành cho chúng...

Chị Quyên từng nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc cứu chó mèo nhưng rồi động lực để chị ở lại chính là tình thương dành cho chúng...

Có những lúc tôi nghĩ mình không đủ sức nữa, không thể cố được nữa, tôi đã muốn từ bỏ tất cả để trở về cuộc sống bình thường.

Khi tôi mở cánh cửa nơi có đàn chó tôi đã tự tay cứu từng con định nói lời tạm biệt, như hiểu điều tôi đang nghĩ, lời tôi sắp nói, đàn chó lại ùa vào lòng tôi, đôi mắt chúng nhìn tôi trân trân như muốn nói: 'Mẹ ơi, đừng bỏ tụi con'. Tôi lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Ôm chúng vào lòng, tôi lại nghĩ vì 'các con' mà cố gắng…'

60 triệu đồng mỗi tháng là con số không hề nhỏ. Để chủ động nguồn thức ăn cho 500 chó mèo ở trạm, hơn 1 năm trở lại đây, chị Quyên mở gánh hủ tiếu và đứng bán từ 7h sáng đến 12h đêm.

Gánh hủ tiếu Mồ côi được mở bán hơn 1 năm nayy, toàn bộ số tiền kiếm được để mua thức ăn cho chó mèo

Gánh hủ tiếu Mồ côi được mở bán hơn 1 năm nayy, toàn bộ số tiền kiếm được để mua thức ăn cho chó mèo

Ngoài ra, những nơi như nhà hàng, quán ăn quen có thức ăn thừa đều báo chị đến lấy. 'Trong khu vực Củ Chỉ, Hóc Môn ai cho gì tôi cũng thu xếp chạy đến lấy, nhà đông con thì phải cố gắng nhặt nhạnh từng tí' - chị Quyên chia sẻ.

Tranh thủ giờ trưa vắng khách, chị thường chạy xe máy về trạm (cách nơi bán khoảng 5km) để phụ chồng và bác Trí cho đàn chó mèo ăn. Khoảng 3h chiều, chị quay lại quán hủ tiếu và bán đến khuya.Quán hủ tiếu có tên Mồ côi, chị nói đó chính là thân phận của những 'đứa con' chị đang cưu mang.

Toàn bộ tiền bán hủ tiếu đều được chị gom lại mua thức ăn cho đàn chó mèo. Khi 'đàn con' thật sự thiếu thốn hoặc phát sinh chi phí ngoài khả năng chi trả, chị Quyên mới đăng đàn xin sự giúp đỡ của mạnh thường quân trên mạng xã hội.

Ngày ngủ 4 tiếng, hơn 3 năm qua không có bữa cơm gia đình đúng nghĩa

Thời gian đầu bán hủ tiếu, thu nhập chưa thật ổn định nên chị Quyên thường phải mua chịu gạo, thịt, cá để đủ dinh dưỡng cho bữa ăn của đàn chó mèo.

'Ban đầu người ta cũng ái ngại, sau biết công việc mình thì họ cũng thông cảm. Các khoản nợ cũng thanh toán đủ nên dần dà thành khách quen, mua thiếu mỗi lần cả chục triệu là chuyện… bình thường' - chị Quyên kể.

Để tiết kiệm chi phí, chị Quyên thường dậy từ 4h sáng để chạy xe hơn 20km đến chợ đầu mối để mua thức ăn chó mèo với giá sỉ. 'Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, ai biết được lúc nào mình sẽ gặp khó khăn. Tôi thấy sợ khi nghĩ đến tình cảnh của 2 năm trước, tôi không muốn các con của mình phải khổ thêm nữa'.

Đầu năm 2022, đàn chó của chị Quyên bị dịch care, chết hàng chục con. Thời điểm này kinh tế khó khăn nên chị không đủ điều kiện mang những con chó xấu số đi thiêu. 'Còn gì đau xót hơn khi phải tự tay thiêu những đứa con của mình thành tro bụi, tôi đau lắm, không từ nào diễn tả nổi…' - chị Quyên bật khóc.

Đàn chó mừng rỡ quấn lấy chị Quyên

Đàn chó mừng rỡ quấn lấy chị Quyên

Để có thời gian vừa chăm lo cho đàn chó mèo, vừa duy trì việc bán hủ tiếu, mỗi ngày chị Quyên chỉ ngủ 4 tiếng. Toàn bộ thời gian và tâm sức hiện tại gần như đều dành cho 'đàn con thơ', chị Quyên chia sẻ hơn 3 năm qua, chị chưa có lấy một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

'Đã rất lâu rồi cả nhà tôi không ngồi quây quần bên mâm cơm như những gia đình khác. Giờ con cái có cuộc sống riêng, 2 vợ chồng cả ngày chăm sóc chó mèo nên ăn uống cho qua bữa. Nghĩ lại mới thấy mình chưa làm tốt bổn phận của người mẹ, người vợ…' - chị Quyên nghẹn ngào.

Khi hỏi chị có định hướng gì cho tương lai, chị chỉ cười, nói rằng tương lai của chị là 'đàn chó mèo không đói, không bệnh'.

'Giờ tôi chỉ mong quán hủ tiếu có khách ổn định, tôi có thêm tiền lo đồ ăn cho tụi nhỏ. Chỉ cần vậy là tôi thấy vui rồi. Dư luận có bàn tán, có chỉ trích gì tôi cũng không quan tâm nữa...'

Empty
Ước mơ giản dị của người phụ nữ này là đàn chó mèo được no bụng mỗi ngày

Ước mơ giản dị của người phụ nữ này là đàn chó mèo được no bụng mỗi ngày

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).