largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Chủ nhật, 13/12/2020, 18:13 PM
  • Click để copy

Con ung thư, cha phụ hồ nức nở cầu xin trong vô vọng

Nghe chị gái xin mẹ nghỉ học để lấy tiền chữa bệnh cho mình, bé Lan Phương mếu máo đòi về nhà, dành tiền cho chị học tiếp. Nghe những lời ngây thơ của con, chị Thủy bật khóc.

Con sức cùng lực kiệt

Hơn 3 năm qua, bé Bùi Nguyễn Lan Phương (7 tuổi ở ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) chịu rất nhiều thiệt thòi vì mắc phải căn bệnh quái ác. Căn bệnh u sacom phần mềm đã lấy đi của bé nhiều thứ. Từ một cô bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn hoạt bát, giờ đây sức khỏe của bé trở nên rất tệ. Tính mạng của bé Lan Phương luôn bị đe dọa bởi những đợt bệnh tiến triển.

Bệnh ung thư hiểm ác đang bào mòn sức khỏe của đứa trẻ, đe dọa cướp đi tính mạng

Bệnh ung thư hiểm ác đang bào mòn sức khỏe của đứa trẻ, đe dọa cướp đi tính mạng

Từ khi khởi phát bệnh tới nay, hầu như ít khi bé được rời khỏi bệnh viện về nhà. Nếu như có dịp nào đó được "về phép" ít ngày thì cũng là quãng thời gian ngắn ngủi. Có khi vừa về nhà được vài hôm lại phải trở lại bệnh viện vì bệnh trở nặng.

Vốn sợ chích thuốc, sợ bác sĩ, nhưng do phải chích quá nhiều mũi tiêm, cô bé đã trở nên chai sạn. Đôi tay nhỏ gầy guộc chằng chịt vết chích tím bầm không còn khiến con sợ nữa.

"Con không sợ bác sĩ chích thuốc nữa đâu. Mỗi lần đau lắm nhưng con cố gắng chịu đựng, không muốn mẹ buồn thêm. Mẹ đã buồn nhiều rồi, mẹ hay khóc nữa. Con cố gắng uống thuốc để mau khỏi bệnh về nhà cho mẹ đỡ tốn tiền, chị hai không phải bỏ học", bé Lan Phương nói.

Nghe đứa con tâm sự, lòng người mẹ đau đớn lắm. Chỉ có chị mới hiểu rõ gia đình mình đang ở tình cảnh khó khăn như thế nào. Mỗi lần chị Thủy nhận được tờ thanh toán tạm ứng viện phí mà lòng nặng trĩu. Mặc dù bé đã có bảo hiểm nhưng có những toa thuốc lên đến vài ba chục triệu đồng.

Thời gian đầu, chị Thủy còn có thể vay chỗ nọ, mượn chỗ kia để trả. Càng ngày càng cạn kiệt cho đến hiện tại, dù chị muốn vay cũng không thể. Hiện gia đình chị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đưa con về không được mà ở lại cũng không xong.

Cảnh nhà bần cùng của gia đình bé Phương

Cảnh nhà bần cùng của gia đình bé Phương

Cha mẹ "nợ ngập đầu", kiếm từng đồng lẻ

Vợ chồng anh Bùi Tấn Phúc và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy có hai đứa con, nếu như bé Lan Phương không bị bệnh, có lẽ gia đình họ vẫn có cuộc sống ổn định. Trước đây, chị Thủy làm công nhân, anh Phúc đi phụ hồ, tuy việc không đều nhưng rảnh lúc nào anh lại kiếm việc khác để làm.

Mặc dù nhà không có ruộng vườn để canh tác, nhưng với khoản thu nhập như vậy, sống ở vùng nông thôn vẫn đủ chi phí sinh hoạt. Khi bé Lan Phương bị bệnh, họ bắt đầu phải vay mượn tiền để lo cho con.Vì thời gian chữa bệnh của bé Phương quá dài, liên tục suốt hơn 3 năm nên họ không có thời gian kiếm tiền trả nợ. Số nợ càng ngày càng nhiều, đến nay đã lên tới 300 triệu đồng, chưa biết khi nào có tiền để trả.

Cô bé đang rất cần được bạn đọc tiếp sức chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Cô bé đang rất cần được bạn đọc tiếp sức chống chọi với bệnh hiểm nghèo

Điều khó khăn trước mắt là đang không biết phải kiếm đâu ra tiền để lo tiền thuốc cho con. Lúc này, hầu như cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Chị Thủy ở bệnh viện chăm con còn anh Phúc chỉ đi làm những ngày không cần "thay ca" cho vợ.

Gia đình họ thật sự đã kiệt quệ đến mức, cô con gái lớn đang theo học lớp 7 cũng rất có thể có khả năng phải bỏ học giữa chừng. Nhìn bé Phương đau đớn tội nghiệp, anh chị xót xa không biết làm cách nào. "Nhà chẳng có gì để mà thế chấp nữa, hai vợ chồng vẫn đang ở với nội. Có chiếc xe cà tàng để đi mần hồ bán chẳng ai mua. Mỗi lần chở con đi bệnh viện cũng phải mượn xe, không dám chạy xe nhà vì sợ hư dọc đường.

Mẹ chăm con, cha phụ hồ bữa đực bữa cái nên tiền chẳng đủ sống

Mẹ chăm con, cha phụ hồ bữa đực bữa cái nên tiền chẳng đủ sống

Cả nhà trông chờ vào mấy đồng tiền lẻ của tôi thì đâu có đủ. Một mình làm phụ hồ nuôi gia đình khỏe mạnh đã khó, giờ lại thêm con bệnh. Xin hãy giúp cháu với, chúng tôi hết cách rồi", anh Phúc khóc nghẹn ngào.

Chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh gia đình anh Phúc đang trong tình trạng rất khó khăn. Hy vọng lắm những tấm lòng nhân hậu hãy chung tay giúp cho bé Lan Phương có cơ hội tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Gửi trực tiếp: Anh Bùi Tấn Phúc, ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. ĐT: 0908 743 257

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).