Con trai suy thận giai đoạn cuối, mẹ bất lực cạo đầu cầu nguyện
Chồng mất, con trai bệnh nặng, gần 1 năm nay chị Vân phải nghỉ làm phụ hồ để đi viện chăm sóc con. Ở quê nhà, con gái út của chị "cù bất cù bơ", nay cơm nhà cậu, mai ăn chực nhà dì.
Cái chết đột ngột của người chồng cách đây 4 năm khiến cuộc sống của 3 mẹ con chị Vân lâm vào khó khăn, túng thiếu. Hằng ngày chị đi phụ hồ để kiếm tiền nuôi các con ăn học. Mẹ con an ủi, động viên nhau vượt qua nỗi mất mát.
Đầu năm 2020, anh em Hiếu được nghỉ học ở nhà để tránh dịch Covid. Công việc của chị Vân bấp bênh, vừa làm vừa kiếm việc, chẳng có đủ thời gian quan tâm các con.
“Mới một thời gian thôi mà tôi thấy con gầy hẳn. Lúc đầu còn trách mắng con ham chơi, không chịu ăn uống, về sau thấy sức khỏe con ngày càng giảm sút, đưa đi khám mới phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Tôi tá hỏa, hối hận vô cùng”, chị Vân tâm sự.

Hiện tại, Hiếu đang chạy thận 3 lần/tuần tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Từng có thời điểm tưởng chừng như con không vượt qua được.
Phát hiện bệnh quá muộn, khoảng thời gian đầu, Hiếu phải nằm cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 2. Đứa trẻ giảm cân nghiêm trọng, từ hơn 40kg xuống chỉ còn hơn 20kg.
“Trong quá trình con nằm cấp cứu, bác sĩ bảo tôi hãy chuẩn bị tinh thần, con có thể sẽ không qua khỏi. Tôi vừa khóc vừa cầu nguyện, xin chồng tôi phù hộ, cứu lấy tính mạng con trai. May mắn là con đã qua khỏi". Đến giờ, chị Vân vẫn còn sợ hãi mỗi khi nhớ lại giai đoạn khó khăn ấy.
Nhìn Hiếu đang chơi cùng những người bạn bị suy thận, khuôn mặt vui tươi, vô lo, chẳng ai nghỉ con có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hiếu rất ít tâm sự với mẹ, điều mà con thường hỏi chị Vân nhất là: “Bao giờ con khỏi bệnh?”. Hiếu muốn về đi học. Ước mơ nhỏ nhoi của con là được cùng các bạn rong ruổi trên chiếc xe đạp, trò chuyện rôm rả sau mỗi buổi lên lớp.
“Bác sĩ từng nói với tôi, chỉ có ghép thận mới mang lại cho con cơ hội sống lâu hơn. Nhưng chi phí quá lớn, tôi không xoay sở được nên mẹ con tôi đành phải chịu. Giờ tôi luôn ý thức được, con sẽ không ở với mình lâu được nên đau lòng lắm”, người mẹ nghèo khóc nức nở.

Vài tháng trước, trong lúc tuyệt vọng, chị Vân chỉ biết cạo đầu để cầu nguyện cho con trai vượt qua bệnh tật.
Một vài người thân của các bệnh nhi khác an ủi chị rồi quay sang nói với chúng tôi: “Mẹ Hiếu ngày thường cứng rắn lắm cô ạ. Hôm nay chắc nghĩ nhiều về hoàn cảnh của mình nên tủi thân, cứ khóc suốt từ sáng đến giờ”.
Từ ngày Hiếu bị bệnh, chị Vân phải nghỉ làm để đi chăm con. Chồng mất, anh em đều nghèo khó, chẳng thể dựa vào ai. Nhiều lần con trai phải nằm cấp cứu, chị cầu cạnh khắp nơi nhưng chẳng thấm tháp, cũng chẳng có chỗ để vay mượn. Chi phí điều trị bệnh cho con gần như phụ thuộc vào tấm lòng của các nhà hảo tâm.Không chỉ lo cho con trai đang nằm viện, nghĩ đến con gái út ở nhà, chị Vân bần thần: “Đứa lớn bệnh nằm viện miết, tôi phải “thả” đứa nhỏ mới đang học lớp 3 ở quê, nhờ anh chị em trông nom giùm. Nó no hay đói, đi học hay nghỉ, rồi dịch bệnh có biết tự bảo vệ sức khỏe hay không, tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện về dặn con.
Nhiều đêm tôi thức trắng để suy nghĩ xem có cách nào cứu được con trai không, mà chắc chỉ có phép màu thôi cô nhỉ!”.
Chúng tôi gặp mẹ con chị vào một ngày gần cuối năm, đúng thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các nhà từ thiện cũng phải hạn chế vào bệnh viện. Những đứa trẻ vì thế cũng phải chịu thiệt thòi.
Chị Vân cầu mong qua năm mới, sức khỏe của Hiếu ổn định, tình hình dịch bệnh cũng lắng xuống để chị đi kiếm việc làm. Chị cũng hiểu rõ, muốn tìm một công việc có thể linh động thời gian nghỉ để chăm sóc con trai chạy thận thực khó. Nhưng niềm khao khát con trai có thể khỏi bệnh để về nhà đoàn tụ với con gái nhỏ khiến chị sẽ nỗ lực hơn bao giờ hết.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng
2; Hoặc chị Trịnh Thị Bích Vân; Địa chỉ: ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0948445328.2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.035 (Bé Nguyễn Thành Hiếu)Chuyển khoản: Báo VIETNAMNETSố tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER- The currency of bank account: 0011002643148- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam- SWIFT code: BFTVVNV X- Qua TK ngân hàng Viettinbank:Chuyển khoản: Báo VietNamnetSố tài khoản: 114000161718Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa- Chuyển tiền từ nước ngoài:Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội- Swift code: ICBVVNVX1263. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.
TIN LIÊN QUAN
Một chủ nhà trọ chi 150 triệu đồng tổ chức tất niên, tặng quà Tết cho công nhân
Tất niên là dịp để anh em công nhân cùng ngồi lại san sẻ những chuyện vui buồn trong năm, động viện nhau cố gắng cho năm tới.
Công đoàn Sanest Khánh Hòa giúp người lao động có Tết đủ đầy
Để hỗ trợ người lao động và người dân địa phương trong dịp Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn, Công đoàn bộ phận Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (Công đoàn Sanest Khánh Hòa) đã tổ chức chương trình “Phúc lợi đoàn viên” và xây dựng “Gian hàng không lợi nhuận”.
Huyện Châu Đức: Sôi nổi các giải bóng đá gây quỹ vì người nghèo
Chiều 20/1, UBND xã Xà Bang tổ chức Giải bóng đá S5 mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Tặng giấy khen cho 3 nữ sinh có hành động đẹp
Sáng 15.1, Huyện đoàn Phù Mỹ phối hợp với Ban giám hiệu trường THPT số 2 Phù Mỹ tổ chức trao tặng Giấy khen cho 3 nữ sinh của trường: Phạm Uyên Thi (SN 2008), lớp 10A9, Lê Thảo Nguyên (SN 2008) và Trương Gia Vy (SN 2008), cùng học lớp 10A8, có hành động đẹp - nhặt được điện thoại trả lại.
Gây quỹ 50 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện
Đó là số tiền được các thành viên BNI Cap Saint Jacques đóng góp nhân Ngày hội gia đình diễn ra tại Hồ Mây Park, tối 13/1.
Mong giúp 2 anh em mồ côi được đến trường
A Hiệp và Y Ngọc (13 tuổi, thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) là 2 anh em sinh đôi. Bố mẹ mất nhiều năm trước do bệnh tật, 2 cháu sống với ông ngoại A Vêm (57 tuổi).
Giải golf Swing For Happy Tết dành tặng 300 triệu đồng cho người khó khăn
Chiều 5/1, tại sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram, Hội Golf tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BVGA) và sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram (The Bluffs) phối hợp tổ chức Giải golf thiện nguyện “Swing For Happy Tết” lần thứ 8. Tối cùng ngày, BTC đã tổ chức lễ gala trao giải cho các golfer.
Cháy nhà, 5 người trong một hộ nghèo lâm cảnh màn trời chiếu đất
Ngôi nhà sàn bất ngờ bốc cháy giữa đêm đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của 2 vợ chồng nghèo ở xã miền núi Đak Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Xe nước mía gồng gánh nuôi cháu đến trường
Cha có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, không làm được việc gì, mẹ mất sớm, bỏ lại ba anh em: Nguyễn Khánh Duy (SN 2009), Nguyễn Khánh Linh (SN 2011) và Lê Khánh An (SN 2023) sống cùng bà ngoại Trần Thị Thảo (SN 1966) trong điều kiện gia cảnh khó khăn.
Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí
Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.