largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thứ năm, 30/04/2020, 09:34 AM
  • Click để copy

Chuyện chàng Lộc ‘trâu’ 7 năm nấu, phát cơm miễn phí

Xót xa khi nhìn thấy bà cụ nhặt hộp cơm còn sót lại trong thùng rác để ăn đỡ đói, Lộc “trâu” quyết tâm giúp người nghèo bằng những suất cơm ngon lành do anh tự nấu.

Đến ấp 4, xã Tân Kiêng, huyện Bình Chánh, TP.HCM hỏi thăm Lộc “trâu” hay Lộc “thiện nguyện” ai cũng biết. Lộc “trâu” tên thật là Nguyễn Trọng Minh Lộc, năm nay 33 tuổi. Lộc cho biết anh có biệt danh Lộc “trâu” vì hồi nhỏ anh chàng nghịch ngợm và “lì như trâu”.

Mua một tấn gạo ngon giúp người nghèo chống dịch COVID-19

Empty

Những ngày đầu tháng 4 vừa qua, khi Chính phủ có lệnh cách ly toàn xã hội, chàng trai trẻ Lộc “trâu” nghĩ ngay đến những người nghèo khổ mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai, người lao động chân tay… Hẳn là cuộc sống của họ sẽ khó khăn hơn và cần nhiều hơn những suất cơm hay những phần gạo miễn phí.

Không đắn đo suy nghĩ, Lộc “trâu” nhanh chóng lấy số tiền dành dụm gần 15 triệu đồng để mua một tấn gạo ngon cơm dẻo mềm và thơm rồi phân ra mỗi phần quà gồm 5 kg gạo cùng mì tôm, khẩu trang do bạn bè anh đóng góp thêm để mang đi phát tận nơi cho người nghèo.

“Đối với nhiều người bấy nhiêu chẳng là gì nhưng đối với những người nghèo thì lại khác. 5 kg gạo họ sống cũng được 5-10 ngày. Tôi có nhiêu đó tiền thì góp 1 tấn gạo, rồi đăng Facebook nhờ bạn bè góp thêm khẩu trang, mì gói” - Lộc bộc bạch.

Lộc “trâu” nói trong thời điểm nhạy cảm do tình hình dịch bệnh, việc tập trung đông người là không nên. Vì vậy, sau khi đóng gạo thành những phần quà, Lộc cùng một số người bạn đồng hành rong ruổi trên những chiếc xe máy để mang đến tận nơi ở của người nghèo khổ và trao cho họ.

Nhận những túi gạo cùng mấy gói mì tôm, những người khó khăn cảm thấy ấm lòng. Ông Nguyễn Văn Quang (quận 9, TP.HCM) bị cụt hai tay, sống một mình và kiếm sống qua ngày bằng công việc bán vé số. Cầm túi gạo Lộc vừa mới gửi tặng, ông Quang xúc động nói: “Vì dịch bệnh nên tôi ở nhà, không có tiền ăn. Trong hoàn cảnh như thế này, Lộc không ngại đường xa, mưa nắng đến đây với tôi bằng tình thương và cho tôi gạo, tôi rất cảm ơn và cầu cho Lộc nhiều sức khỏe”.

Không khá hơn gì ông Quang, hoàn cảnh của ông Nguyễn Văn Tài cùng ngụ quận 9 cũng rất khó khăn. Một mình ông Tài nuôi vợ ốm nặng bằng việc chạy xe ôm. Ngày thường mỗi ngày ông Tài kiếm được gần 100.000 đồng, nay dịch bệnh ập tới, ông Tài rơi vào bế tắc.

“Nhờ may có chú Lộc gửi tặng gạo mà vợ chồng tôi lại gắng gượng qua được mùa dịch này. Tôi thấy rất ấm lòng. Việc làm của chú Lộc như này là hiếm có lắm, chạy tới chạy lui để tặng gạo” - ông Tài xúc động nói.

Thương nỗi mặc cảm của người nghèo

Bắt đầu cuộc sống khó khăn từ rất sớm nên Lộc “trâu” thấu hiểu được cuộc sống cơ cực của những người kém may mắn. Lộc tâm sự: “Ngày xưa 14 tuổi là tôi đã đi làm. Hồi đó, tôi bắt gặp một bà cụ nhặt miếng đồ ăn trong thùng rác của một khu chung cư. Cảnh đó cứ ám ảnh trong đầu, tôi tự nhủ phải cố gắng làm có tiền để giúp đỡ người nghèo”.

Ngày xưa Lộc “trâu” chỉ làm phụ hồ, đồng lương chẳng bao nhiêu nên việc giúp người nghèo còn hạn chế. Đến năm 2014, khi đồng lương ổn định, Lộc dùng số tiền chắt chiu có được mua cơm hộp phát cho người lang thang.

Được mẹ và người thân ủng hộ, Lộc “trâu” đã gom hết số tiền dành dụm bấy lâu của mình mua hàng trăm ký gạo ngon, thịt, cá để bắt đầu nấu cơm phát miễn phí cho người nghèo, người lang thang cơ nhỡ trên khắp hang cùng ngõ hẻm TP.

Lộc “trâu” trao gạo cho người nghèo trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

Lộc “trâu” trao gạo cho người nghèo trong đợt dịch COVID-19. Ảnh: NGUYỄN ĐƯỚC

“Có một kỷ niệm khiến tôi nhớ hoài. Có lần tôi gặp một người ngồi xe lăn vào tiệm cơm nhặt lại những hộp cơm thừa cho vào bọc để ăn. Tôi mời cô vô ngồi ăn thì cô đó không chịu. Cô nói: “Chú cho tôi thì tôi đem về”. Lúc đó, tôi nghĩ rằng họ mặc cảm nên không dám ngồi quán ăn. Từ hình ảnh rất tội nghiệp đó mà tôi bắt đầu tự nấu cơm cho người nghèo” - Lộc nói.

Nghĩ rằng cơm khô thì người lớn tuổi không thể nuốt trôi, Lộc đã đi mua gạo, thử gạo có ngon không rồi từ đó mới nấu để phát. Từ 100 phần, sau dần Lộc phát lên đến 200 phần mỗi chuyến.

“Chuyến đầu tiên chỉ thịt kho hột vịt. Chuyến sau thì ba mẹ thấy người ta khổ nên ba mẹ quyết định phụ mình nấu thêm canh, mấy dì cũng đồng cảm góp thêm tàu hủ kho, xào” - Lộc vui vẻ kể.

Một mình một xe cùng với hàng trăm suất cơm mặn có đầy đủ thịt cá, rau xanh còn nóng hổi, Lộc rong ruổi trên những con đường, trong hang cùng ngõ hẻm ở khắp quận nội, ngoại thành của TP để trao cho họ. Có những hôm anh chàng đi phát cơm miễn phí đến 3, 4 giờ sáng mới về đến nhà, mệt mỏi rã rời vì mất ngủ nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì việc làm của mình đã giúp được cho hàng trăm người nghèo khổ trong những đêm khuya vắng được no bụng, ấm lòng.

Khi thấu hiểu tấm chân tình cũng như việc làm của Lộc, nhiều người đã chung tay góp sức cùng Lộc. Trên con đường thiện nguyện, Lộc “trâu” có thêm nhiều người bạn đồng hành.

“Cậu trẻ cố gắng nha!”

Gần bảy năm nấu cơm rồi mang trao đi miễn phí cho những người nghèo khổ với hàng trăm ngàn suất cơm miễn phí, Lộc “trâu” tâm sự anh chẳng mong nhận lại điều gì. Với Lộc, khoảnh khắc quý giá nhất anh nhận lại được chính là nụ cười và cái bắt tay của một phụ nữ đáng tuổi bà nội. Bà đã vỗ vai anh trìu mến, khích lệ: “Cậu trẻ cố gắng nha!”.

“Đôi tay của bà cụ da đã đổ đồi mồi, tựa như bà nội mình. Hồi xưa, bà nội lo cho tôi rất nhiều nên tôi xem những người lớn tuổi đó như những người bà của mình. Nó là động lực cho mình bước tiếp” - Lộc xúc động chia sẻ.

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

Học sinh nghèo, mồ côi được trường nuôi dưỡng miễn phí

01/01/2024 15:54

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đắk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, đang tiếp tục vận động các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường sinh sống để giáo viên nuôi dưỡng.

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

Cô giáo mầm non bị tai nạn cần sự giúp đỡ

31/12/2023 20:36

Vụ tai nạn giao thông khiến cô giáo mầm non Trần Thị Trí bị cán dập nát phải cắt bỏ chân phải. Gia đình có 3 người con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập bấp bênh và hiện đang ở trọ, nên hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự chung tay, giúp đỡ của toàn xã hội.

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Bé trai 3 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

29/12/2023 08:29

Vừa thấy người lạ, bé Nguyễn Văn Chí Trung (34 tháng tuổi, quê quán ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang - ảnh) đã khóc thét và rúc đầu vào ngực mẹ.

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

Hành động đẹp của người đàn ông ở Bình Định khi nhặt được tiền, vàng

27/12/2023 20:46

Một người đàn ông ở xã Hoài Mỹ (TX Hoài Nhơn, Bình Định) có hành động đẹp khi trả lại tiền, vàng trị giá gần 43 triệu đồng nhặt được cho người bị mất.

Thuốc nam từ thiện

Thuốc nam từ thiện

25/12/2023 07:02

Mỗi buổi sáng, khuôn viên điện thờ Phật Mẫu Trường Tây (xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) trở nên nhộn nhịp với các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí. Bệnh nhân ra vào tấp nập, đông đảo người làm từ thiện làm việc không ngơi tay.

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

Công ty TPComs trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II Lâm Đồng

23/12/2023 12:06

Chiều 22/12, Công ty TPComs (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức chương trình ký kết trao tặng 12 tấn gạo cho Bếp ăn từ thiện Bệnh viện II.

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

Mẹ bé gái hiếu thảo ở Bình Định xuất viện

22/12/2023 17:36

Sáng 22-12, lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện Bình Định đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Lan (mẹ bé gái hiếu thảo Phan Thị Ca) xuất viện trở về nhà.

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

Cô Sáu Hà nặng tình xứ biển

16/12/2023 10:07

Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Lâm Thị Hà, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Khu phố Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ vẫn xông xáo trong công tác hội và chăm lo cho bà con trong khu phố. Người dân ở đây trìu mến gọi bà là cô Sáu Hà.

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

 Xót xa gia đình sống trong căn nhà chờ sập, dồn tiền chữa bệnh thần kinh cho con

15/12/2023 09:28

Nhiều năm nay vợ chồng anh Hiếu vẫn sống trong căn nhà tạm được lợp bằng lá, trời nắng thì nóng, mưa thì dột, trong nhà không có một tài sản giá trị.

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

Hỗ trợ, chữa bệnh cho mẹ của bé gái nhặt ve chai

14/12/2023 08:27

Ngày 13-12, Bệnh viện Bình Định đã cử các y, bác sĩ phối hợp với chuyên gia y tế tại TPHCM đến tận nhà, hỗ trợ khám bệnh cho bà Phạm Thị Lan (40 tuổi), mẹ của em Phan Thị Ca (học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Tường, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định).