largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Bé 2 tuổi trước ngưỡng cửa sinh tử vì không có tiền chữa bệnh

Đắk Lắk - Bé Hà Phúc Đức Niê (2 tuổi) ở buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải chạy ăn từng bữa. Số phận của Phúc Đức còn hẩm hiu hơn khi 4 tháng tuổi đã mắc căn bệnh quái ác, lưng nổi nhiều bớt đen và mọc đầy lông.

Nhưng vì gia đình không có tiền chữa trị nên Phúc Đức đang đứng ngưỡng cửa sinh tử.

Nhà của Phúc Đức nằm trên con hẻm nhỏ ở cuối buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng. Trong khung cảnh đìu hiu, vắng lặng, đôi vợ chồng nghèo cho biết, Phúc Đức Niê năm nay 2 tuổi, là đứa con đầu lòng của gia đình.

Khi Phúc Đức được 4 tháng tuổi, gia đình bất ngờ phát hiện cháu bị mắc căn bệnh lạ. Trên lưng của Phúc Đức nổi những bớt màu đen và mọc đầy lông. Do hoàn cảnh khó khăn nên mỗi khi cháu bị sốt, mệt mỏi gia đình chỉ đưa đi khám tại địa phương, không chẩn đoán được bệnh gì.

26Dcddd9810743591a16

Lâu ngày, những vết bớt màu đen trên lưng của Phúc Đức càng lớn và mọc lông dày chi chít. Những lớp lông đen này cứng như tóc. Không dừng lại ở phần lưng, các bộ phận khác trên cơ thể của Phúc Đức tiếp tục xuất hiện những vết bớt đen mọc lông.

Anh Hà Văn Khuyết cho biết, cháu thường xuyên ngứa ngáy ở vùng mọc lông. Thời gian gần đây Phúc Đức liên tục đau, ốm. Trước tình hình khó khăn của gia đình, một vài nhà hảo tâm và người trong làng đã tìm đến hỗ trợ đưa Đức đi khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé mắc chứng bệnh nhiễm sắc tố. Đây là loại bệnh ngoài da với biểu hiện là các bớt màu xanh đen, nâu hay nâu đen. Bệnh có thể xuất hiện ở vùng mặt, cổ, phần trên cánh tay, vùng thắt lưng, mông...

Chứng bệnh nhiễm sắc tố này của Phúc Đức là do bẩm sinh. Cũng trong lần thăm khám này, các bác sĩ cho biết căn bệnh của Phúc Đức đã chuyển sang giai đoạn ác tính. Nếu không chữa trị kịp thời Phúc Đức sẽ bị teo đùi, ảnh hưởng xấu đến tính mạng.

Nghe bác sĩ chẩn đoán về căn bệnh quái ác của con, hai vợ chồng anh Hà Văn Khuyết và chị Hmier Niê chân tay chân bủn rủn, đầu óc nặng trĩu...

Vợ chồng anh Hà Văn Khuyết và chị Hmier Niê rất đau lòng khi đứa con máu mủ do mình sinh ra đang đứng trước câu chuyện sinh tử. Đôi vợ chồng trẻ thương con nhưng đến miếng ăn còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con.

Thậm chí, từ khi con đau, vợ chồng anh Hà Văn Khuyết và chị Hmier Niê lúc nào cũng phải cắt cử người ở nhà để túc trực bên con. Do đó, cuộc sống của gia đình ngày càng trở nên bức bí, cùng cực vì không có thu nhập. Con đau bệnh nặng, thay vì sẵn sàng nhập viện luôn cho con điều trị bệnh thì đôi vợ chồng này chỉ biết lẳng lặng đưa con ra về.

“Mỗi ngày, nhìn những mảng bớt đen nổi nhọt chi chít trên lưng của con, rồi những khi con sốt cao... tâm can vợ chồng tôi bị dày vò kinh khủng. Thật đau đớn vô cùng. Nhưng phận nhà nghèo khó, có bán hết nhà đất cũng không đủ tiền chữa bệnh cho con” - chị Hmier như đứt từng khúc ruột.

Ông Y Vina Niê, trưởng buôn Wiao A cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hà Văn Khuyết và chị Hmier Niê rất khó khăn, ít đất, suốt ngày phải phải đi làm thuê cuốc mướn kiếm sống. Vợ chồng đã nghèo lại còn gặp eo khi con cái mắc bệnh lạ, phải tốn nhiều tiền của mới chữa trị được cho cháu.

Về phía chính quyền địa phương thương gia đình đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Đức. Thế nhưng khoản tiền lớn hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh cho cháu thì vẫn chưa có. Hiện mới có một nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu Đức 300.000 đồng/tháng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của cháu Phúc Đức, chúng tôi rất mong muốn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho Phúc Đức có điều kiện chữa trị căn bệnh quái ác này một cách dứt điểm. Qua đó, giúp Phúc Đức có cơ hội được hòa nhập với cuộc sống bình thường và lớn lên như bao đứa trẻ khác...