largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Xúc động bài thơ của ông bố chuyên Toán gửi con gái vào lớp 1, đọc xong ai cũng thấy tuổi thơ của mình

Lần đầu cầm tay con gái nhỏ tới trường, người cha không khỏi xúc động và đã viết bài thơ "Đưa con vào lớp 1". Bài thơ cũng chính là tâm sự của người cha gửi gắm tới con gái và cũng là nỗi lòng của những phụ huynh có con lần đầu tiên đến trường.

Việc học hành của con cái luôn là nỗi bận tâm lớn khiến nhiều bậc phụ huynh phải đau đầu. Trong mắt cha mẹ, con cái lớn lên cùng biết bao kỳ vọng. Chẳng thế mà có nhiều phụ huynh không quản ngại tốn kém tiền bạc, công sức ngày ngày cất công đưa con đến những nơi học ôn, những "lò luyện" ngay từ khi con còn chưa đến tuổi tới trường, chỉ để mong con đỗ vào những trường có tiếng, đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ.

Thế nhưng, đi ngược lại với số đông, một người cha mới đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng tải bài thơ gửi cho cô con gái bé nhỏ trước khi chuẩn bị bước vào lớp 1.

Tác giả bài thơ lần đầu dắt tay con gái bước vào lớp 1

Tác giả bài thơ lần đầu dắt tay con gái bước vào lớp 1

Trong bài thơ, người cha không đặt nặng lên vai cô con gái nhỏ điểm số hay thành tích. Và người cha mong muốn cô gái nhỏ của mình suốt quãng thời gian ngắn ngủi của tuổi học trò, cô bé hãy biết tận hưởng những niềm vui của mình qua những điều mới mẻ được học hàng ngày. Từ đó, cô bé sẽ đạt được những gì mà mình mơ ước. Điều quan trọng nhất, người cha kỳ vọng lớn lao vào cô gái chính là LÀM NGƯỜI TỬ TẾ.

Đưa con vào lớp một

Ngày xưa, ông nội chở ba vào lớp một.

Nhà hai tầng lần đầu ba nhìn thấy.

Sân trường thì quá rộng.

Hôm sau, ba tự đi bộ đến trường.

Hôm nay, ba mẹ chở con vào lớp một.

Nhà cao tầng con đã quá quen.

Sân trường không quá rộng.

Ngày mai, ba mẹ lại chở con đến trường.

Mười hai năm tới cũng chỉ mới bắt đầu.

Bút vở sẽ gắn liền với con như cung tên của người kỵ sỹ.

Con sẽ bắn lên.

Những mơ ước của mình.

Ba không muốn con đến trường vì điểm chín, điểm mười.

Nhưng con hãy tận hưởng niềm vui khi biết thêm những điều mới mẻ!

Ba không muốn con là một cô học trò chăm chỉ.

Nhưng con hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ba cũng không muốn con phấn đấu hạnh kiểm tốt.

Nhưng cha muốn con trở thành một người tử tế.

Tử tế với mình!

Tử tế với người, nghe con!

Được biết tác giả của bài thơ gây xúc động chính là anh Phạm Nguyên Thạch, quê Quảng Bình. Anh Thạch xuất thân là học sinh chuyên Toán của trường chuyên Đại học Sư phạm Vinh, đã từng được giải Quốc gia về Toán học.

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa chuyên ngành Công nghệ thông tin nhưng anh Thạch không theo chuyên ngành được đào tạo mà rẽ ngang sang ngạch tư vấn tài chính. Hiện anh Thạch giữ vai trò quản lý cho một công ty chứng khoán lớn có chi nhánh ngoài Hà Nội.

Hai vợ chồng anh Thạch hiện đều có công việc thu nhập tốt tại Hà Nội. Hoàn toàn có đủ điều kiện để lo cho cô con gái duy nhất học những trường ngoài công lập tốt nhưng vợ chồng anh vẫn chọn một trường công lập gần nhà để gửi gắm con gái.

Mỗi cuối tuần khi con được nghỉ học, thay vì ép bé đi học thêm thì gia đình anh Thạch thường dẫn bé đi chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời. Cả anh và vợ đều có quan điểm là cho con học lớp kỹ năng sống để giúp con tự tin, hoạt bát hơn chứ sẽ không ép con phải học nhiều, theo đuổi các thành tích trên lớp học.