Vui buồn mùa cưới: Sốc khi nhận được 5 thiệp mời trong 1 tuần
Vào dịp này, nhiều bạn trẻ đã phải nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền đi dự liên tiếp nhiều đám cưới trong một tuần.
- Ngăn chặn tình trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả bùng phát mùa cuối năm
- Doanh nghiệp tăng tốc bung hàng, giảm giá mùa cuối năm
Tiết trời vào mùa thu, cũng là lúc nhiều cặp đôi tiến hành tổ chức hôn lễ trọng đại nhất trong cuộc đời. Dịp này, các bạn trẻ sẽ nhận được tấm thiệp mời dự lễ cưới của bạn bè, người thân.
Các bạn trẻ thường bông đùa, bên cạnh 4 mùa xuân, hạ, thu, đông thì trong năm vẫn còn "mùa" cưới. Không ít những câu chuyện vui, buồn xảy ra trong dịp này.
Chia sẻ về vấn đề này, chị V.M.L (SN 1998, ở Ninh Bình) cho hay, một đám cưới được tổ chức không chỉ là niềm vui của gia đình hai bên cô dâu, chú rể, mà còn là sự hân hoan của bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Thiệp mời cưới trong tuần này gửi đến chị Hoà. Ảnh NVCC
Mùa cưới có lẽ rơi vào dịp cuối năm. Trong khoảng 2 tháng nay, chị L đã nhận được 6 thiệp mời vào mỗi tháng. Những tấm thiệp này đến từ họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp.
"Khi được tấm thiệp mời cưới thứ nhất, thứ hai, tôi thấy rất háo hức vì sắp được chung vui trong ngày lễ trọng đại của bạn bè. Nhưng khi nhận được đến cái thiệp thứ 6 tôi bắt đầu thấy chóng mặt và "đau ví" - chị L chia sẻ.
Theo chị L, không chỉ riêng chị mà nhiều bạn trẻ khách cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có những người còn nhận được lời mời nhiều hơn 6 đám cưới trong một tháng. "Mỗi người dự một đám cưới khác nhau, song nỗi lòng thì chắc sẽ chung như nhau đó là “xót ruột”" - chị L than vãn.
Là giáo viên của một trường học trên địa bàn Hà Nội, chị L đang có mức lương 7 triệu đồng/tháng. Trung bình, với đám cưới thông thường sẽ đi phong bì 500.000 đồng và 1 triệu đồng dành cho bạn bè thân thiết.
Chính vì vậy, trong những thời điểm này, chị L đã rơi vào tình cảnh phải nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền đi đám cưới.
Trong hành trình đi ăn cưới của mình, chị L cũng có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Chị L chia sẻ: "Cách đây 2 tuần, tôi có đi đám cưới của cô bạn thân. Tôi phải trải qua hành trình dài, mất 1 đêm mới di chuyển từ Hà Nội đến nhà cô dâu. Chuẩn bị đồ đạc, đi đường xa, nên tôi cũng rất mệt. Đến nơi, tôi có xin cô dâu nghỉ lại trên phòng. Nhưng cô dâu bận tiếp nhiều khách đã bỏ quên tôi. Thế là tôi lỡ mất cỗ cưới, phải ngồi một mình một mâm lúc 19h".
Còn chị Dương Hoà (28 tuổi, ở Thái Nguyên) than thở: "Đừng nhắc đến đám cưới được không, tuần này tôi đã nhận được 5 thiệp mời".
Chị Hoà làm truyền thông cho một trường học ở Thái Nguyên. Môi trường làm việc nhiều bạn trẻ, đang ở tuổi dựng vợ, gả chồng. Vì vậy, chị liên tục nhận được những lời mời dự đám cưới.
Dù ở quê, nhưng chị Hoà cho biết ,mọi người thường đi từ 300.000-500.000 đồng cho một đám cưới. Nếu lịch mời đám cưới dàn trải, chị Hoà sẽ sắp xếp được thời gian, tiền bạc. Ở đây, dồn dập 5 đám cưới trong một tuần khiến chị khá bối rối.
Hơn nữa, trong 5 đám cưới thì có đến 4 đám cưới tại nơi chị Hoà làm việc. Vì vậy, chị không thể mặc một chiếc váy cho 4 đám cưới. Chị Hoà lại phải đầu tư mua thêm váy vóc, phụ kiện để dự lễ cưới của bạn bè.
Chị này cho biết: "Buồn nhất là mình vẫn còn độc thân, lại phải đi dự nhiều đám cưới của bạn bè. Dù đi dự đám cưới để chúc phúc cho mọi người, song tôi cũng có chút chạnh lòng".