Vú nuôi, bảo mẫu bất đắc dĩ
Không chỉ chăm sóc, điều trị cho người lớn, các y bác sĩ Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương còn đảm đương vai trò "vú nuôi" của những em bé sơ sinh đang phải cách ly, điều trị COVID-19.

Bác sĩ Thanh Thúy đang cho em bé bú
Vắt sữa mình nuôi con người lạ
Những ngày qua, câu chuyện về nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy, khoa Cấp cứu, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương (Bệnh viện Trưng Vương) hàng ngày vắt sữa bản thân cho em bé 7 tháng tuổi đang điều trị COVID-19 tại đây gây xúc động cộng đồng mạng.
Chia sẻ câu chuyện với phóng viên, bác sĩ Thanh Thúy cho hay, chị vừa phải rời xa con trai hơn 10 tháng tuổi để tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 khi Bệnh viện Trưng Vương được chuyển đổi công năng thành Bệnh viện điều trị COVID-19 từ ngày 19/5. Trong một lần đi thăm khám cho các bệnh nhân, bác sĩ Thúy nghe các đồng nghiệp kể về trường hợp một bé gái 7 tháng tuổi và anh trai 25 tháng tuổi đang phải điều trị COVID-19 cùng với bố tại bệnh viện. Người mẹ cũng mắc COVID-19, bị suy hô hấp phải chuyển qua bệnh viện khác điều trị.
Thương người bố tiều tụy đang điều trị bệnh nhưng cũng phải gắng gượng để chăm sóc hai con, các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương thay phiên nhau làm "bảo mẫu" chăm sóc hai đứa nhỏ. Phải xa con trai 10 tháng tuổi, thấy em bé 7 tháng tuổi cũng phải xa mẹ để điều trị COVID-19, không cầm được lòng nên cứ có thời gian rảnh, bác sĩ Thúy lại tranh thủ vắt sữa của mình rồi tự tay mang đến cho em bé bú, dỗ dành an ủi bé như con mình.
Vừa đi một vòng phòng bệnh để thăm khám cho các bệnh nhân, kiểm tra sổ sách xong, nghe trong phòng có tiếng o oe, bác sĩ Thúy lại hớt hải chạy vào ôm ấp, vỗ về đứa bé. “Bé ngoan lắm, cho bú xong thì lăn ra ngủ dưới chân bố, còn anh trai 25 tháng tuổi suốt ngày "lăn lộn" ở giường bên cạnh. Hoàn cảnh ba bố con rất đáng thương nên tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca, các bác sĩ, điều dưỡng lại thay phiên phụ pha sữa, thay tã, phụ tắm cho hai bé”, bác sĩ Thúy chia sẻ.

Các bác sĩ trở thành bảo mẫu, vú nuôi bất đắc dĩ
Hình ảnh bác sĩ Thúy mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, tay cầm bình sữa cho bé bú được đồng nghiệp chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, tạo sự lan tỏa khi nhiều người mẹ đang có con nhỏ cũng vắt sữa gửi vào bệnh viện để chia sẻ cho em bé. “Không ngờ hình ảnh của mình lại tạo được sự lan tỏa và đồng cảm lớn đến vậy. Bây giờ tôi chỉ mong sao mẹ và bố của hai bé mau khỏe để cả nhà đoàn tụ. Có hôm đồng nghiệp vừa bế vừa nói: Nhóc về nhà đi, ở đây làm chi! Làm con bé cười nhíu cả mắt, thương lắm”- bác sĩ Thúy tâm sự.
Chia sẻ yêu thương
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM diễn biến hết sức phức tạp, số lượng người phải cách ly, điều trị liên tục tăng. Không chỉ người lớn mà còn có cả những em bé mới vài tháng, thậm chí vài ngày tuổi đã phải chống chọi với dịch bệnh quái ác này. Những bác sĩ chưa một lần sinh con nhưng khi gặp những em bé đáng thương, họ san sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để có thể chăm sóc các em bé đang cách ly, điều trị COVID-19 được chu đáo.
Vừa thay quần áo cho một bé trai chừng hơn 1 tuổi xong, bác sĩ Nguyễn Nữ Quý Thư (Bệnh viện Trưng Vương) lại quay qua ôm em bé khác. Thấy em bé khóc, những y, bác sĩ đang trong kíp trực cũng chạy đến hỗ trợ, chuyền tay nhau dỗ dành cho bé nín. “Thật sự chúng tôi chưa có kinh nghiệm nuôi em bé vì chưa có con. Từ khi tiếp nhận bệnh nhi điều trị COVID-19 thì mọi người mới tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ một số chị đã có con để có thể chăm sóc cho các bé. Ở đây cả bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý đều đóng vai trò "bảo mẫu" là người chăm em bé, bồng bé, cho bé ăn, cho bé tắm”, bác sĩ Thư cho hay.
“Không ngờ hình ảnh của mình lại tạo được sự lan tỏa và đồng cảm lớn đến vậy. Bây giờ tôi chỉ mong sao mẹ và bố của hai bé mau khỏe để cả nhà đoàn tụ. Có hôm đồng nghiệp vừa bế vừa nói: Nhóc về nhà đi, ở đây làm chi! Làm con bé cười nhíu cả mắt, thương lắm!”. bác sĩ Thanh Thúy
Theo bác sĩ Thư, những ngày đầu mới tiếp nhận bệnh nhi điều trị COVID-19, chưa có nguồn sữa, các bác sĩ chưa có kinh nghiệm nên việc chăm sóc các bé gặp khá nhiều khó khăn. Sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người mẹ đang nuôi con nhỏ đã vắt sữa gửi vào, những người khác thì gửi bỉm cho các bé nên hiện tại tình hình đã ổn hơn. “Sau ít ngày bỡ ngỡ thì chúng tôi đã quen với việc chăm sóc, tắm rửa cho các bé. Những cô gái chưa chồng nhưng giờ đã có kinh nghiệm nuôi em bé đầy mình rồi”- bác sĩ Thư cười nói.
Bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, từ khi tiếp nhận các bệnh nhi điều trị COVID-19, các bác sĩ Bệnh viện Trưng vương vừa đảm đương công việc chăm sóc điều trị bệnh nhân vừa đóng vai trò "bảo mẫu" khi chăm sóc các bé từ việc ăn uống đến vệ sinh, tắm rửa. “Đặc biệt là bác sĩ Thanh Thúy đã tự vắt sữa đáng ra dành cho con mình để nuôi bé 7 tháng tuổi đã tạo được sự lan tỏa về hành động đẹp giữa lúc dịch COVID-19 đang căng thẳng. Ban giám đốc bệnh viện biểu dương hành động trân quý của bác sĩ Thanh Thúy nên đã quyết định thưởng “nóng” để động viên tinh thần”, bác sĩ Chiến cho hay.
Hiện tại, bệnh viện cũng đã lập một tủ sữa dành cho các bé. Việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi gặp một số vấn đề khó khăn, có thể người mẹ bị dương tính nhưng em bé đang âm tính hoặc ngược lại. Để chăm sóc các bé tại bệnh viện, bản thân những người mẹ phải cam kết chấp nhận rủi ro có thể xảy ra.
Tính đến sáng 28/6, Bệnh viện Trưng Vương đang tiếp nhận điều trị 542 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 81 bệnh nhi. Việc vừa mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít từ chân đến đầu, vừa chăm sóc những em bé sơ sinh dù gặp nhiều bất tiện nhưng các y bác sĩ vẫn đang ngày đêm thay phiên nhau làm bảo mẫu, vú nuôi với hi vọng các bé được khỏe mạnh, sớm trở về với gia đình.
Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được giao nghiên cứu tuyến metro số 4 ở TP HCM
– TP HCM và Tập đoàn Sovico đã ký hợp tác nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4.
Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 tại Hà Nội: Kết nối năm châu, hướng về vùng lũ
Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia, lan tỏa tinh thần “Kết nối – Sẻ chia”, gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng lũ thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Giải mã thú vị về 'thần xà' bảo vệ Tử Cấm Thành
Sông hộ thành bao quanh Tử Cấm Thành được ví như "thần xà", bảo vệ cung điện hoàng gia của Trung Quốc suốt hàng trăm năm khỏi những trận hỏa hoạn, ngập lụt.
Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy nói gì về giải Nobel Hòa bình 2025?
Giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã được trao cho nhà lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado thay vì Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mai Dora lại khiến fan “đứng ngồi không yên” với visual cực phẩm
Với thần thái cuốn hút và phong cách gợi cảm nhưng tinh tế, Mai Dora tiếp tục khẳng định đẳng cấp “nữ thần eSports” qua loạt ảnh mới khiến dân mạng dậy sóng.
TPHCM tái khởi động 'Bình dân học vụ' thời 4.0, phổ cập kỹ năng số toàn dân
Lấy cảm hứng từ phong trào xóa mù chữ lịch sử, TPHCM phát động "Bình dân học vụ số" với mục tiêu trang bị kỹ năng số cơ bản cho mọi người dân trên địa bàn.
Ô tô ngập bùn đất tại Thái Nguyên cần xử lý thế nào?
Khi nước lũ tại Thái Nguyên đã hạ, hàng ngàn xe ô tô ngập trong bùn nước dần lộ diện.
Động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần
Một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Manay, Davao Oriental, Philippines. Nhiều người dân đã phải sơ tán sau cảnh báo sóng thần.
Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM
Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở công tác chuẩn bị đại hội phải thật kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm đại hội diễn ra thành công tốt đẹp
TP HCM - Tầm nhìn mới, khát vọng mới
Báo Người Lao Động nhận được nhiều tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực gửi về hội thảo "TP HCM - Tầm nhìn mới, khát vọng mới".