Tin vào cuộc gọi lạ, người phụ nữ ở Bình Dương mất gần 1,1 tỷ đồng
Tin vào người gọi điện tự xưng là người của Viện kiểm sát, Công an thành phố Đà Nẵng, bà N. chuyển vào số tài khoản mới mở gần 1,1 tỷ đồng. Sau đó bà N. mới tá hỏa phát hiện bị kẻ lạ rút hết.
- Sau cuộc gọi lạ của 'nhân viên điện lực' và 'thiếu úy công an', nữ cán bộ về hưu mất sạch tiền tiết kiệm
- Mắc bẫy cuộc gọi lạ của kẻ tự xưng công an, người phụ nữ ở Cà Mau mất 140 triệu đồng
- Khách hàng kêu trời vì nhà mạng tự động cài dịch vụ, âm thầm trừ tiền hàng tháng: Nghe cuộc gọi lạ mất 200.000 đồng
Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vừa chuyển hồ sơ về thông tin trình báo của một phụ nữ liên quan việc bị mất gần 1,1 tỷ đồng sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ viện kiểm sát, cơ quan công an.
Trước đó, bà N. ngụ huyện Dầu Tiếng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là người của Viện kiểm sát, Công an thành phố Đà Nẵng, thông báo bà liên quan đến đường dây ma tuý.
Đầu dây bên kia yêu cầu bà N. phải chuyển tiền vào tài khoản để phong tỏa, sau khi điều tra, nếu bà N. không liên quan sẽ trả lại cho bà.
Khi biết bà N. chưa có tài khoản ngân hàng, người này đã hướng dẫn bà đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt chi nhánh huyện Dầu Tiếng để mở tài khoản.
Sau khi bà N. mở tài khoản xong, đối tượng yêu cầu bà cung cấp mã OTP; đồng thời hướng dẫn bà đến thị xã Bến Cát để cầm sổ đất vay tiền.
Từ ngày 4/7 - 8/7, bà N. đã chuyển vào số tài khoản mới mở gần 1,1 tỷ đồng.
Ít ngày sau, không thấy ai liên hệ nên bà N. đến ngân hàng kiểm tra tài khoản thì tá hỏa khi biết toàn bộ số tiền đã bị rút hết. Biết mình bị lừa, bà N. đã đến cơ quan công an trình báo.
Vụ việc đã được Công an huyện Dầu Tiếng chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền.