largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Thầy giáo nghèo đóng viện phí cho chàng trai mắc bệnh hiếm

Đây là số tiền dành dụm của gia đình, lương giáo viên và khoản tài trợ của mạnh thường quân trong thời điểm thầy Danh Văn nhập viện.

Chia sẻ với Zing ngày 20/11, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết thầy giáo Danh Văn (trường Tiểu học và THCS Tiên Hải, ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải, Hà Tiên, Kiên Giang) đã tặng 20 triệu đồng cho một bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia A có hoàn cảnh rất khó khăn đang điều trị tại bệnh viện có cơ hội phẫu thuật.

Thầy giáo Danh Văn là người Khmer, năm nay 29 tuổi và mắc Hemophilia A bẩm sinh, chỉ cần bị vết thương nhỏ cũng khiến máu chảy không ngừng. Sau tai nạn bất ngờ ngay bục giảng, nam giáo viên được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với chi phí rất cao. Chi phí này dùng để thanh toán cho loại chế phẩm truyền máu lên đến vài tỷ đồng - lần đầu tiên được sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Gia đình anh khi đó đã bán hết ruộng vườn để chữa bệnh nhưng chi phí truyền máu quá lớn. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, Bảo hiểm xã hội Kiên Giang, thầy giáo Danh Văn được điều trị "căn bệnh hoàng gia" và đã xuất viện.

Danh Văn thời điểm điều trị tại khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thiên Chương.

Danh Văn thời điểm điều trị tại khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Thiên Chương.

Danh Văn cho biết từ khi xuất viện, sức khỏe anh tiến triển tốt, chân còn yếu nhưng đi lại bình thường. Anh đã trở lại xã đảo để dạy từ đầu năm học này.

"Tôi có thể tiếp tục gieo chữ, dạy học như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và bệnh viện. Chúng tôi vô tình biết được câu chuyện một bệnh nhân mắc Hemophilia A có hoàn cảnh khó khăn. Người mắc bệnh này khổ lắm. Tôi được sinh ra lần 2 nhờ tình thương nên giờ đây, chúng tôi xin san sẻ lại tình thương này trong khả năng mà chúng tôi có", Danh Văn chia sẻ.

Đây là số tiền dành dụm của gia đình, lương giáo viên và khoản tài trợ của mạnh thường quân thời điểm anh Văn nhập viện.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người được thầy giáo Danh Văn giúp đỡ là chàng trai 22 tuổi, mắc bệnh Hemophilia A, áp-xe vùng cẳng chân và gối phải.

Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân phải nghỉ học, phụ gia đình hái dừa, làm thuê. Số tiền 30 triệu đồng cho ca phẫu thuật là điều gần như không thể với bệnh nhân này. May mắn, với 20 triệu đồng thầy giáo Danh Văn giúp đỡ, phòng Công tác xã hội kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ phần còn lại, bệnh nhân này đã có cơ hội sống.

"Hôm nay, khoa Huyết học thông báo cho tôi là bệnh nhân sẽ được phẫu thuật. Dù chưa tiên lượng khả năng hồi phục, trước mắt, chàng trai này đã có cơ hội được cứu", ông Hiển nói.

Ông Hiển cho biết tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều bệnh nhân nghèo được nhà hảo tâm giúp đỡ. Sau khi xuất viện, họ quay trở lại và dùng số tiền được hỗ trợ này trao tặng lại cho người khó khăn hơn. Điều này trở thành câu chuyện thường nhật tại phòng Công tác xã hội trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Trưởng phòng Công tác xã hội kể lại cách đây 2 năm, một bệnh nhân ở Kiên Giang trước khi xuất viện đến gặp ông. Sau khi đóng viện phí, cầm trên tay sấp tiền nhà hảo tâm ủng hộ, anh rút ra một nửa, không đếm lại, trao tay ông và nhờ chuyển đến người đang cần giúp đỡ. Mới đây, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn ở Tây Ninh cũng tặng 80 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo dù gia cảnh người đàn ông này cũng khó khăn.

"Bệnh nhân nghèo giúp bệnh nhân nghèo là câu chuyện nhân văn. Điều này như tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi vì cuộc sống quá tươi đẹp và ấm lòng. Đôi khi, việc giúp đỡ bệnh nhân nghèo không phải là vật chất lớn lao mà nó thể hiện qua tình thương của những người đồng bệnh", ông Hiển chia sẻ.