largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Tài xế taxi trả lại 1,8 cây vàng cùng nhiều tài sản có giá trị cho khách

Ông Cao Ánh Sáng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa trao trả lại cho hành khách 1,8 cây vàng cùng một số hành lý khác mà tài xế nhặt được do hành khách để quên;

Ông Cao Ánh Sáng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa trao trả lại cho hành khách 1,8 cây vàng cùng một số hành lý khác mà tài xế nhặt được do hành khách để quên; đồng thời tuyên dương tài xế vì đã có hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.

Anh Lê Trung Dũng trả lại vàng cho khách để quên trên xe

Anh Lê Trung Dũng trả lại vàng cho khách để quên trên xe

Trước đó, vào lúc 20h ngày 10/1, tài xế Lê Trung Dũng (sinh năm 1971, ngụ tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) đón 5 hành khách, từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về một địa chỉ trên đường Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi trả khách, tài xế Dũng chạy về nhà để nghỉ ngơi thì phát hiện ở dưới ghế có một túi hành lý. Nghi là của khách để quên nên tài xế Dũng gọi điện thoại báo tổng đài, đồng thời chạy lên công ty bàn giao số hành lý vừa nêu để Công ty liên hệ trả lại cho hành khách để quên.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại tỉnh Đắk Lắk khen thưởng đột xuất anh Lê Trung Dũng vì hành động đẹp của anh.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại tỉnh Đắk Lắk khen thưởng đột xuất anh Lê Trung Dũng vì hành động đẹp của anh.

Sáng nay, 11/1, tại chi nhánh công ty, tài xế Lê Trung Dũng đã trao toàn bộ tài sản bị đánh rơi, trong đó có 1,8 cây vàng cùng nhiều tài sản giá trị. Sau khi nhận lại tài sản, anh Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 2000, ngụ tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã xúc động cảm ơn tài xế Lê Trung Dũng.

Anh Phạm Tuấn Kiệt cho biết, anh và vợ vừa tổ chức đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh rồi bay về thành phố Buôn Ma Thuột. Tối qua 10/1, sau khi về tới sân bay, anh và vợ cùng cả nhóm đi cùng gọi taxi để chở đi ăn tối. Sau khi xuống xe taxi một lúc, anh Kiệt mới phát hiện toàn bộ số vàng mang theo đã bỏ quên trên xe taxi. Lúc đó, anh hốt hoảng gọi điện lên tổng đài và được công ty thông báo tài xế nhặt được hành lý hành khách bỏ quên, đã báo về công ty. Sau đó, tổng đài đề nghị ngày mai anh Kiệt lên công ty, xác nhận thông tin và nhận lại tài sản, anh Kiệt vui mừng khôn xiết./.