Sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ nghi bị lộ thông tin cá nhân?
Sản phụ nhận được các cuộc điện thoại chào mời dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà, sinh trắc dấu vân tay miễn phí… Người gọi thậm chí còn biết giờ sinh của em bé tại Bệnh viện Từ Dũ.
Tối 22/8, fanpage của Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đăng tải thông tin: "Hiện nay bệnh viện không có dịch vụ tri ân khách hàng thực hiện sinh trắc dấu vân tay cho bé. Có một số công ty giả danh bệnh viện để giới thiệu dịch vụ này, rất mong ba mẹ thận trọng khi tiếp nhận thông tin".
Ngay bên dưới bài đăng, hàng chục tài khoản bình luận với nội dung họ đã bị lộ số điện thoại sau khi sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Theo đó, nhiều sản phụ nhận được cuộc gọi để chào mời dịch vụ chăm sóc trẻ hoặc tham gia hội nghị về bảo hiểm, sinh trắc học dấu vân tay…

Nhiều sản phụ phản ánh bị gọi làm phiền sau khi sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh chụp màn hình.
Theo tìm hiểu, chị N.T.T sinh con tròn 1 năm trước tại Bệnh viện Từ Dũ, ngay trong đợt dịch Covid-19. Sau sinh, chị T. nhận một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe, người gọi biết rõ chị sinh mổ và giờ sinh bé. Vì thế, sản phụ cho rằng đây là bộ phận chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Từ Dũ.
Người gọi điện giới thiệu dịch vụ chăm sóc vết mổ tại nhà, nhưng chị T. chỉ cảm ơn và không đặt hàng.
“Sau này nghĩ lại tôi mới thấy hơi lạ. Bệnh viện Từ Dũ rất đông sản phụ, bệnh nhân. Đây không phải bệnh viện quốc tế nên việc chăm sóc khách hàng tận khi xuất viện có phần không hợp lý”, chị chia sẻ.
Chị V. cũng gặp tình huống tương tự vào tháng 6 vừa qua, sau khi sinh mổ tại Bệnh viện Từ Dũ. Ngay khi về đến phòng bệnh thường, chị đã nhận được một cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe.
“Lúc đó, tôi nôn ói nhiều, cơ thể mệt mỏi rã rời nên không để ý nội dung, chỉ nhớ là hỏi thăm tình hình. Nhưng xuất viện và về nhà rồi, tôi tiếp tục nhận thêm vài cuộc điện thoại khác. Họ ở 2 công ty dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh tại nhà”, chị V. nói.
Khá cảnh giác, sản phụ này cũng không chọn dịch vụ theo quảng cáo qua điện thoại. Tuy nhiên, chị bày tỏ thái độ không hài lòng khi nhiều sản phụ bị làm phiền như vậy.
Một người khác phản ánh, chị sinh ở Bệnh viện Từ Dũ từ năm 2019 nhưng mới đây cũng nhận được cuộc gọi mời đi sinh trắc dấu vân tay cho bé miễn phí. Sự lo lắng càng nhiều hơn khi có trường hợp giờ sinh hay tình trạng nằm lồng ấp của trẻ cũng bị người gọi điện thoại nắm rõ.
Trao đổi với VietNamNet, đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho rằng, việc thông tin cá nhân bị các tổ chức thu nhận và gọi điện thoại làm phiền có thể từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như các công ty tã sữa hay giới thiệu sản phẩm và tặng quà tặng lấy thông tin bệnh nhân...
“Bệnh viện đã nhận được các phản hồi của bệnh nhân và đã tiến hành rà soát lại tất cả các khâu, từ khi người bệnh được tiếp nhận cho đến khi xuất viện để tìm nguyên nhân và khắc phục nếu có”, Bệnh viện Từ Dũ phản hồi.
TIN LIÊN QUAN
Hân hoan đón chờ đại lễ
Những ngày này, không khí tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) trở nên rộn ràng và sôi động hơn bao giờ hết. Hàng ngàn người dân cùng du khách quốc tế ghé thăm, chụp hình lưu niệm bên dàn pháo lễ đang được lắp đặt sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: Học sinh nhận thức hơn về giá trị độc lập dân tộc
Hòa trong không khí cả nước hướng về các ngày kỷ niệm lịch sử lớn của dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã tổ chức đa dạng hoạt động nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập dân tộc, từ đó có ý thức tự hào, phấn đấu trở thành người có ích.
Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh".
Người dân hào hứng chụp hình bên dàn pháo lễ được lắp đặt ở bến Bạch Đằng
Chiều 7-4, không khí tại khu vực công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân và du khách quốc tế đổ về chiêm ngưỡng, chụp hình cùng dàn pháo lễ được lắp đặt tại đây. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Lưu ngay những tuyến đường xem diễu binh 30/4
Sáng 30/4/2025, TP.HCM sẽ tổ chức lễ diễu binh, diễu hành lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến đường trung tâm quận 1 hoặc qua màn hình LED trên khắp thành phố.
Từ quốc gia nghèo đến nền kinh tế phát triển nhanh nhất - Bài 2: Những thương hiệu đi cùng năm tháng
Sau ngày đất nước thống nhất, một số thương hiệu trong nước tiếp tục lan tỏa trên thị trường. Ngoài những thương hiệu sản phẩm thực phẩm như mì gói “hai con tôm”, mỹ phẩm Thorakao, còn có nhiều mặt hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất… Trong số đó, không ít thương hiệu có tuổi đời hơn nửa thế kỷ đang “sống khỏe”, dù đã trải qua những thăng trầm cùng với lịch sử phát triển kinh tế của đất nước.
Từ quốc gia nghèo đến nền kinh tế phát triển nhanh nhất - Bài 1: Khó khăn, thách thức và đổi mới
Sau năm 1975, nước ta đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng: nền kinh tế bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm chiến tranh, cơ sở hạ tầng lạc hậu, sản xuất đình trệ và đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.Giai đoạn 1976-1980, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt trung bình 1,4%/năm, thậm chí năm 1980 tăng trưởng âm 1%
Đặc sắc tour du lịch lễ 30-4, 1-5
Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, TPHCM sẽ có thêm nhiều tour tuyến hấp dẫn phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng, bao gồm cả tour ngày và tour đêm.
Ép học sinh không thi vào lớp 10: Lại bệnh thành tích!
Chuyên gia giáo dục cho rằng, việc ép học sinh không thi vào lớp 10 là vi phạm Luật Giáo dục, vi phạm quyền con người. Đây là biểu hiện của bệnh thành tích cần chấn chỉnh.
Phi Nhân Phát không đối thủ trong gói thầu của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc
Gói thầu thuộc dự án Trường Mầm non Xuân Trường có giá 14,9 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách huyện; được Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc tổ chức mời thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ...