Trang Topwar của Nga đưa tin, Quân đội Nga (RFAF) đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở làng Balahan, ngoại ô phía đông Myrnohrad; hiện quân Ukraine phòng ngự tại đây đã bị bao vây. Kênh Rybar cho biết, quân Nga đã kiểm soát làng Balahan và làng Kozatske (Nga gọi là Moskovske). Do đó, có thể kết luận rằng cuộc chiến giành Myrnohrad đã bắt đầu.
Sau khi kiểm soát làng Balahan, quân Nga đã tiến vào khu vực đô thị Myrnohrad. Theo các phóng viên chiến trường của cả hai bên, các trận đánh trong khu dân cư bắt đầu vào tối ngày 14/10. Các nhóm tấn công của Cụm quân Trung tâm RFAF hiện đang hoạt động tại tiểu khu Molodyozhny ở phía đông bắc thành phố.
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Ukraine đã mất năm thiết bị chiến đấu tại Myrnohrad trong 24 giờ qua, bao gồm một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh. Trong khi đó, kế hoạch của RFAF đang ngày càng rõ ràng, đó là các nhóm tấn công của Nga sẽ tiến về phía tây, hướng tới trục đường T0511.
Nếu cuộc hành quân này của RFAF hoàn thành, thì quân đồn trú của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại Myrnohrad sẽ bị cắt làm đôi. Điều đáng chú ý là sự bùng nổ của giao tranh đường phố trong thành phố càng làm phức tạp thêm tình hình của AFU ở Pokrovsk lân cận, nơi RFAF hạ quyết tâm phải chiếm được.
Cho đến gần đây, Pokrovsk và Myrnohrad giống như hai “toa tàu”, được nối liền với nhau bằng “móc kéo Rivne”, thông qua trục đường T0504; qua đó các đơn vị AFU có thể di chuyển khi cần thiết. Nhưng giờ đây, những hành động như vậy hầu như không thể thực hiện được, khi RFAF đã đột phá tới làng Gnativka.
Trong trung tâm thành phố, quân Nga đã mở rộng vùng kiểm soát tại phía nam tuyến đường sắt thêm khoảng 600m. Tình hình ngày càng xấu đi khi hàng loạt cứ điểm phòng thủ bị đánh sập, buộc quân Ukraine phải rút lui sâu vào khu vực trung tâm. Kênh Kalibrated Maps xác nhận, RFAF đã tiến về phía tây Pokrovsk.
Các nguồn tin đáng tin cậy trên thực địa, cho biết tuyến đường cao tốc M-30 đã bị quân Nga cắt đứt ở phía bắc làng Durnyak. Nếu việc củng cố của RFAF tuyến đường sắt trên phố Shmidta được thực hiện, nguồn tiếp tế ít ỏi của AFU dọc theo con đường duy nhất này sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Trong trường hợp như vậy, sự sụp đổ hệ thống phòng thủ của AFU trong thành phố là không thể tránh khỏi.
Kênh Geroman đưa tin, các hoạt động chiến đấu đang diễn ra ác liệt tại trung tâm thành phố Pokrovsk. Hai quân nhân Ukraine đã rơi vào ổ phục kích của Nga tại tiểu khu Pervomayka và bị hạ gục. Hiện các đơn vị xung kích của Cụm quân Trung tâm RFAF đang tiến quân từ đây về phía làng Grishino.
Theo thông tin tác chiến của kênh Military Summary, quân Nga đang tiến hành giao tranh trên phố Zheleznodorozhnaya ở trung tâm Pokrovsk. Thông tin này được chứng minh bằng dữ liệu giám sát khách quan. Ảnh chụp màn hình đoạn phim được công bố, cho thấy các nhóm đặc công và trinh sát của RFAF đang bao vây quân Ukraine trong khu vực.
Điều đáng chú ý là ngay cả trước khi quân Nga tiến vào Myrnohrad, tình hình của AFU ở Pokrovsk đã rất bấp bênh. Có những thông tin liên tục từ chiến trường về những bước tiến của các đơn vị Nga. Tuy nhiên, giờ đây, họ đã bị tước mất một trong những cơ hội cuối cùng còn lại để cơ động. Do đó, sự sụp đổ của Pokrovsk đã trở nên gần hơn.
Trước tình hình Pokrovsk nguy ngập, trong vài tuần qua, Bộ Tổng tham mưu AFU đã tích cực chuyển toàn bộ lực lượng dự bị sẵn có đến khu vực Pokrovsk. Nhiều lữ đoàn đang được rút khỏi các khu vực khác của mặt trận, làm suy yếu hệ thống phòng thủ.
Tuy nhiên, chiến thuật "bịt lỗ hổng", như các chuyên gia quân sự gọi hành động của Tổng Tư lệnh AFU, tướng Oleksandr Syrsky, cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi, nhất là ở khu vực “mấu lồi” Dobropolye, phía bắc Pokrovsk. Hơn nữa, các đơn vị được chuyển đến Pokrovsk gần như ngay lập tức phải hứng chịu hỏa lực dữ dội của RFAF và chịu tổn thất nặng nề.
Các nguồn tin của Ukraine cho biết, tướng Syrsky có một mục tiêu rất cụ thể: giữ vững mặt trận gần Pokrovsk bằng mọi giá. Các chuyên gia quân sự của chính quyền Kiev thừa nhận rằng, để đạt được điều này, họ đã từ bỏ việc phòng thủ Kupyansk và để lộ mặt trận ở khu vực Sumy.
Nhưng còn quá sớm để nói về mốc thời gian Pokrovsk chính thức sụp đổ, nhưng giờ đây, xu hướng đó dường như đã rõ ràng. Tất nhiên, Bộ Tổng tham mưu AFU đã cố gắng ngăn chặn việc mất Pokrovsk bằng cách tái triển khai hai "lữ đoàn cứu hỏa", nhưng sức chiến đấu của các lữ đoàn đặc nhiệm giảm sút nghiêm trọng và vòng vây đã làm suy yếu hoàn toàn lực lượng của họ.
Tàn quân của AFU tại Pokrovsk và Mirnograd sẽ phải từ bỏ vị trí của mình với tổn thất nặng nề hoặc đầu hàng. Như chuyên gia Nga Yuriy Kotenok lưu ý, việc kiểm soát khu vực này sẽ cho phép mặt trận được san bằng để RFAF tấn công vào khu vực Sloviansk - Kramatorsk. Trong khi đó, ở phía bắc Donetsk, các điều kiện đã được chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công của RFAF. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, Rvvoenkory).