largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Ninh Sơn, Ninh Thuận: Tấm lòng thơm thảo của cụ bà 80 tuổi

Hơn 23 năm qua, bà Trần Thị Chích, 80 tuổi, ở khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vẫn miệt mài công việc đi nhặt ve chai, giấy vụn… để bán kiếm tiền bỏ heo đất giúp đỡ học sinh nghèo, người già neo đơn và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhặt ve chai để giúp đời

Những ngày giữa tháng 7, chúng tôi về khu phố 2, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn để tìm gặp bà Trần Thị Chích. Khi đến đầu khu phố hỏi nhà bà Chích mọi người ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn.

“Ở đây mọi người hay gọi bà với cái tên thân mật là cô Ba Chích. Cô Ba dù đã lớn tuổi nhưng ngày nào cũng đi quanh xóm để nhặt ve chai, giấy vụn… để bán kiếm tiền giúp đỡ những người khó khăn. Bản thân gia đình tôi cũng được cô giúp đỡ rất nhiều. Nhờ có cô mà 2 đứa con tôi được có cơ hội đến trường”, chị Trần Thị Chín (ở khu phố, thị trấn Tân Sơn) vui vẻ nói.

Ở tuổi 80 nhiều cụ đã nghỉ ngơi, hưởng trọn niềm vui quây quần bên con cháu, gia đình, nhưng bà Trần Thị Chích lại chọn đạp chiếc xe cà tàng rong ruổi các con đường, ngõ hẻm ở thị trấn.

Dù đã 80 tuổi nhưng bà Chích vẫn miệt mài đạp chiếc xe cà tàng rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm ở thị trấn Tân Sơn để nhặt ve chai giúp đời. Ảnh: Khoa Lê

Dù đã 80 tuổi nhưng bà Chích vẫn miệt mài đạp chiếc xe cà tàng rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm ở thị trấn Tân Sơn để nhặt ve chai giúp đời. Ảnh: Khoa Lê

Công việc lượm ve chai của bà Chích bắt đầu từ 7h sáng đến khoảng 10h trưa và chiều từ 15h đến 17h. “Những năm trước bà Chích thường đi nhặt ve chai rất sớm và về nhà lúc trời đã chập tối. Mấy năm trở lại đây do tuổi cao, sức khỏe yếu nên bà thường đi trễ hơn và về sớm hơn”, chị Trần Thị Chín nói thêm.

Công việc nhặt ve chai, giấy vụn… mỗi ngày bà Chích có thể kiếm được trên 20.000 đồng, mỗi tháng thu khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Tất cả số tiền này bà Chích đều dành dụm bỏ vào heo đất. Đến ngày khai giảng năm học bà lấy ra để tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn hay gia đình khó khăn.

Bà Trần Thị Chích tâm sự: “Công việc nhặt ve chai này tôi làm từ lúc về hưu đến nay cũng hơn 23 năm. Ngày đầu mới đi nhặt ve chai, giấy vụn… các con và hàng xóm ai cũng nói về hưu lấy tiền lương hưu mà an hưởng tuổi già, đi làm vậy chi cho khổ thân.

Tôi nghĩ đơn giản, mình nhặt ve chai, giấy vụn bán đâu phải để mình ăn, việc làm của mình là để giúp cho đời”.

“Mấy năm trước các con tôi không ngăn, nhưng giờ đã 80 tuổi rồi chúng nó cản và dọa bảo đi nhặt nữa là nó chặt xe đạp ra, nên bây giờ tôi đi về là gửi nhà hàng xóm, giấu không cho các con biết. Làm công việc này tôi rất vui, ráng làm để giúp đời. Hy vọng tôi còn khỏe để còn làm thêm nữa”, bà Chích tâm sự thêm.

“Quả ngọt” của đời

Em Lê Mỹ Huyền, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Tân Sơn chia sẻ: “Gia đình em thuộc diện khó khăn, ba mẹ em ly hôn từ nhiều năm nay. Mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào mẹ hết. Nhưng mấy năm trở lại lại đây mẹ mắc bệnh động kinh rồi từ đó không đi làm được nữa.

Chị em thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 12 phải nghỉ học vào TP HCM làm kiếm tiền. Còn bản thân em cũng đã tính đến chuyện nghỉ học để đi làm. Khi nghe tin em có ý định đó thì bà Ba Chích đã đến thăm và động viên em đi học. Mỗi năm vào năm học mới cô lại hỗ trợ học bổng, cho tiền em mua sách vở đi để học. Giờ em cũng cố gắng học không phụ lòng bà Ba”.

Tuy những phần quà mà bà Chích dành tặng giá trị không lớn nhưng chứa đựng cả một tấm lòng, thể hiện sự quan tâm, thương yêu, chia sẻ của hàng xóm với nhau.

Năm 2016, bà Chích vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Khoa Lê

Năm 2016, bà Chích vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: Khoa Lê

Ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn cho biết, nhiều năm qua bà Chích đã hỗ trợ cho nhiều học sinh nghèo được có cơ hội đến trường, khi nghe tin có cụ già bị bệnh là bà Chích lại đến thăm, tặng quà và tiền để động viên các cụ sống vui, sống khỏe. Người dân ở đây thấy tấm lòng thơm thảo của bà Chích nên thường gọi bà với tên thân thương “cô Ba Chích”.

Ông Thảo nói: “Mỗi năm đến ngày khai giảng, bà Chích tặng 5-6 suất hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tấm lòng nhân ái của một người cao tuổi như vậy khiến ai cũng cảm kích”, ông Thảo nói thêm.

Năm 2016, bà Chích đã vinh dự được Thủ tướng tặng bằng khen về thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.