largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Nhặt được xấp tiền lớn, hai em nhỏ tìm cách trả cho người mất

Em Nguyễn Hoàng Anh (9 tuổi) và Nguyễn Sinh Phúc (10 tuổi) đã nhặt được xấp tiền và tới công an để nhờ tìm người đánh rơi.

Ngày 22-11, Công an huyện Krông Pa, Gia Lai đã tổ chức trao trả số tiền 19 triệu đồng mà chị V.T.C. (42 tuổi, trú tổ 7, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đánh rơi, sau đó hai học sinh tiểu học nhặt được.

Cụ thể, vào khoảng 18h ngày 21-11, hai học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, là Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Sinh Phúc nhặt được xấp tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Em Nguyễn Hoàng Anh (9 tuổi) và Nguyễn Sinh Phúc (10 tuổi) nhặt được xấp tiền và tới công an để nhờ tìm người đánh rơi - Ảnh: Công an cung cấp

Em Nguyễn Hoàng Anh (9 tuổi) và Nguyễn Sinh Phúc (10 tuổi) nhặt được xấp tiền và tới công an để nhờ tìm người đánh rơi - Ảnh: Công an cung cấp

Hai cháu đã cố gắng chạy theo gọi người đánh rơi để trả lại nhưng không kịp.

Sau đó hai cháu mang số tiền này đến trụ sở Công an huyện Krông Pa để nhờ tìm hộ người đánh rơi.

Công an xác định người đánh rơi số tiền trên là chị V.T.C. và đã liên hệ chị đến trụ sở để nhận lại.

Chị C rất vui mừng khi nhận lại được số tiền và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến hai cháu nhỏ và cán bộ Công an huyện Krông Pa.

Chị Tạ Thị Bảy - mẹ của cháu Hoàng Anh - chia sẻ gia đình chị luôn dạy con cái những đức tính tốt, trung thực, thật thà và không được tham lam. Chị rất tự hào khi biết con mình đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi và trao trả cho người mất.

"Khi biết con mình tuổi còn nhỏ mà có những hành động, nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi không tỏ lòng tham cất giữ mà đem trao trả cho người mất, tôi rất vui mừng và tự hào" - chị Bảy bày tỏ.