| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Khoảng 8 giờ ngày 11-7, chị Phan Thị An, sinh năm 1974, hội viên Hội LHPN xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành đi từ cây xăng ấp 1, xã Minh Thắng về nhà.

Trên đường đi chị nhặt được chiếc ví màu đen bên trong có 1 thẻ căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Quang Huy Hoàng và tổng số tiền mặt 7.668.000 đồng.

Đại diện Công an xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành bàn giao tài sản cho anh Nguyễn Quang Huy Hoàng ở khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Đại diện Công an xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành bàn giao tài sản cho anh Nguyễn Quang Huy Hoàng ở khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

Khi nhặt được chiếc ví, chị An không về nhà mà nhanh chóng đưa đến Công an xã Minh Thắng để trình báo và nhờ công an xã tìm người đánh mất để trả lại. Sau khi tiếp nhận, Công an xã Minh Thắng đã khẩn trương xác minh và xác định số tài sản nêu trên là của anh Nguyễn Quang Huy Hoàng, sinh năm 1986, trú khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.

Anh Hoàng cho biết, sau khi đánh rơi chiếc ví, anh rất lo lắng vì trong ví có toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và số tiền để lo việc gia đình. Nay nhận được tài sản anh rất vui mừng, phấn khởi. Cảm động trước tấm lòng cao cả của chị An cũng như tinh thần “Vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Minh Thắng, anh Hoàng đã viết thư cảm ơn chị An và cán bộ Công an xã Minh Thắng.

Tinh thần nhặt được của rơi, trả người đánh mất là nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp bao đời nay của người Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp của chị An là tấm gương sáng, xứng đáng để mọi người noi theo và học tập.