largeer

| TP HỒ CHÍ MINH 34°C /57% weather

Nhà nghèo, con trai bị u não

Mới học đến lớp 3, bé Ngô Tấn Tài, 12 tuổi (con anh Ngô Văn Vũ và chị Nguyễn Thị Hoa ở ấp 3,xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), có biểu hiện giảm thị lực, mắt trái mờ dần. Gia đình đưa bé vào bệnh viện thì phát hiện bé bị khối u não đã phát triển lớn.

Bé Tài được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cắt khối u. Sau mổ, bé bị ứ dịch, phải mổ lại lần nữa rồi chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị bằng hóa chất và xạ trị đến nay đã hơn 4 tháng (ảnh).

Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng có nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên chi phí điều trị rất tốn kém.

54

Gia cảnh anh Vũ thuộc diện khó khăn ở địa phương, không có ruộng đất canh tác. Hàng ngày, 2 vợ chồng đi làm thuê để nuôi 3 con nhỏ và chăm ông nội bị tai biến nằm một chỗ.

Từ khi bé Tài bị bệnh, chị Hoa phải vào bệnh viện chăm con nên cuộc sống gia đìnhngày càng khó khăn, phải vay mượn khắp nơi mới có tiền chữa bệnh cho con. Hiện số nợ đã lên đến hàng chục triệu đồng, không biết bao giờ mới trả nổi. Sắp tới, bé Tài còn phải điều trị lâu dài nhưng gia đình hết khả năng lo liệu.

Rất mong bạn đọc thương hoàn cảnh khó khăn và tiếp sức để bé có điều kiện chữa bệnh, kéo dài sự sống.